Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (33): Sau bao năm trầm mê biển khổ, tôi hữu duyên gặp được Thần tiên chốn người thường

28-05-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tôi là một phụ nữ bình thường, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trước khi tu luyện, tôi đã bị con ma bệnh tật và những khốn khổ trong cuộc sống dồn ép đến nỗi mất hết cả dũng khí sống. Ngày qua ngày, dưới sự hành hạ của bệnh tật như viêm gan, viêm túi mật, bệnh phụ khoa, bệnh ngoài da, ngày nào tôi cũng phải uống một nắm thuốc lớn. Những khó khăn trong cuộc sống cùng với sự dày vò về tinh thần đã khiến tôi mấy lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Đúng lúc rơi vào bước đường cùng thì tôi may mắn đắc được Đại Pháp.

Vào ngày thứ tư sau khi luyện công, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đi đường nhẹ như bay, đạp xe như có người đẩy, cảm nhận được cảm giác toàn thân vô bệnh. Tôi vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, trong tâm chưa bao giờ được nhẹ nhõm đến thế. Tôi hiểu ra rằng đó là nhờ Đại Pháp đã trừ bỏ bệnh tật trên thân mình và nhờ Sư phụ đã dạy tôi đạo lý làm người tốt.

Lần đầu tiên đả tọa luyện công, tôi nhìn thấy rõ ràng một chiếc lá cây tuyệt đẹp rơi từ trên trời xuống. Tôi ngồi trên chiếc lá ấy và phát hiện thấy có rất nhiều người cũng ngồi trên đó. Chiếc lá biến thành một con thuyền lớn, lướt nhanh về phía trước, khung cảnh hai bên bờ giống như ở đập Tam Hiệp, đẹp như tranh vẽ. Sau đó, tôi nghĩ rằng tôi đang đả tọa luyện công, tôi phải quay trở lại chứ, thế là tôi liền quay về. Lần thứ hai đả tọa, tôi nhìn thấy một người cao lớn đang đi phía trước, tôi liền biến thành một người nhỏ xíu đuổi theo sau, lớn tiếng gọi: “Sư phụ!”, rồi trèo lên một ngọn núi cao. Sau đó tôi nghĩ rằng không đúng, tôi đang luyện công cơ mà, thế là tôi lại quay về. Những hiện tượng này khiến tôi hiểu ra một điều rằng: Thầy Lý thực sự là bậc Giác Giả tế thế độ nhân! Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính! Những điều con người không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài