Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một lần nọ, trong trạng thái định khi đả tọa, tôi nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bông hoa hé nở đang chầm chậm thăng lên trên. Bông hoa thăng lên đến không trung thì trong nháy mắt bung nở, ngay lập tức những ánh vàng kim lấp lánh chiếu rợp trời, rồi trong chớp mắt lại biến thành ngũ quang thập sắc, tráng quan mỹ lệ, đẹp vô cùng. Lúc này bầu trời trong xanh, quang đãng. Trên bầu trời xuất hiện vô số các vị Phật, Đạo, Thần. Tiếp đó lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp những cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” xếp chồng lên nhau, nhìn không thấy tận cùng. Tiếp đó tôi lại nhìn thấy những nhóm người cười cười nói nói, đi đi lại lại, có nhóm trông giống như những sinh viên đi du lịch, có người tay giương băng rôn, có người dán biểu ngữ, đội ngũ hùng hậu, một đám đông lớn đều đang hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, quả thật là vô cùng náo nhiệt. Lúc này, một vị Phật nói với tôi rằng (do trình độ văn hóa thấp, tuổi đã cao, nên tôi chỉ nhớ được mấy câu dưới đây, phần còn lại tôi không còn nhớ):
Nguyên văn
佛主慈悲救众生,九九归真要分清,
叫声众生快醒悟,非典给你敲警钟,
祸国殃民到极点,国家腐败没人管。
天兵天将急了眼,就等天神把话言。
佛度众生迟不归,好比母亲盼儿回。
随着佛走坐莲花,随着魔走油锅炸。
说到此话你不信,二次非典更可怕。
要想活命路一条,只有今天信大法。
Hán Việt
Phật chủ từ bi cứu chúng sinh, cửu cửu quy chân yếu phân thanh,
Khiếu thanh chúng sinh khoái tỉnh ngộ, phi điển cấp nhĩ xao cảnh chung,
Họa quốc ương dân đáo cực điểm, quốc gia hủ bại một nhân quản.
Thiên binh thiên tướng cấp liễu nhãn, tựu đẳng Thiên Thần bả thoại ngôn.
Phật độ chúng sinh trì bất quy, hảo tỷ mẫu thân phán nhi hồi.
Tùy trước Phật tẩu tọa liên hoa, tùy trước ma tẩu du oa tạc.
Thuyết đáo thử thoại nhĩ bất tín, nhị thứ phi điển canh khả phạ.
Yếu tưởng hoạt mệnh lộ nhất điều, chỉ hữu kim thiên tín Đại Pháp.
Tạm dịch
Phật Chủ từ bi cứu chúng sinh, vạn vật muốn quy chân thì cần phân biệt rõ,
Kêu gọi chúng sinh hãy mau tỉnh ngộ, dịch SARS chính là hồi chuông cảnh tỉnh,
Hại nước hại dân đến tột cùng, quốc gia hủ bại chẳng ai quản.
Thiên binh thiên tướng đều vô cùng lo lắng, chỉ còn chờ các vị Thần lên tiếng.
Phật độ chúng sinh lỡ đường về, tựa như người mẹ mong ngóng đứa con trở về.
Bước theo chân Phật ngồi lên hoa sen, nối gót ma quỷ sẽ bị ném vào vạc dầu sôi.
Nói đến đây mà bạn vẫn không tin, thì đến dịch SARS thứ hai sẽ càng đáng sợ hơn.
Nếu muốn có một con đường sống, thì chỉ có tin vào Đại Pháp.
Tôi tiếp tục nhìn xuống phía dưới thì thấy địa ngục. Người chết nhiều vô kể, thật đáng sợ vô cùng.
Ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy Sư phụ vì cứu độ chúng sinh mà cắt từng miếng từng miếng thịt trên người mình để trả nợ thay cho các đệ tử Đại Pháp, hết thảy những khổ nạn mà Ngài chịu đựng không có lời nào có thể diễn tả được. Các chúng Thần đều không thể nhìn tiếp được nữa, họ bảo Sư phụ mau rời đi! Sư phụ chần chừ mãi không đi, vì Ngài còn đang đợi các đệ tử Đại Pháp mau lên thuyền.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153