Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài thần thoại nhân gian về không gian khác (44): Sự thù thắng thần kỳ tại không gian khác

11-09-2025

Tác giả: Hồi Quy – Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên

[ChanhKien.org]

Tôi chưa từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ, nhưng tôi đã có cơ hội đến Quý Dương tham gia hội giao lưu kinh nghiệm giữa các đồng tu và trạm trưởng của ba tỉnh Tây Nam và các tỉnh thành khác. Có hàng nghìn người tham gia hội giao lưu này, trong đó có trạm trưởng từ các nơi như Quảng Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu. Hội trường được chuẩn bị rất trang nghiêm, chính giữa sân khấu treo Pháp tượng của Sư phụ, hai bên Pháp tượng là đồ hình Pháp Luân lớn.

Trong hội giao lưu có phát băng giảng Pháp của Sư phụ. Trong lúc nghe Pháp, thiên mục của tôi đã khai mở, hơn nữa còn khai mở tại tầng thứ rất cao, tôi thấy những Pháp Luân như hoa tuyết bay vào hội trường, thấy công thân, Pháp thân và chân thân của Sư phụ, còn có mấy vị Đại Giác Giả đứng ở phía bên phải chân thân của Sư phụ, rất nhiều vị khác thì đứng phía sau Ngài. Chân thân của Sư phụ quả thực lấp lánh kim quang, ngay cả thân thể Ngài cũng đều là vàng. Ngài đội một chiếc mũ rất đẹp, khoác áo bào màu vàng kim. Sau đó, tôi lại nhìn thấy hệ Ngân Hà với những hành tinh xán lạn lơ lửng giữa không gian vũ trụ xanh đen, rất tráng lệ. Sao lại gọi là chân thân của Sư phụ? Trong một lần xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Đông, trong khoảng hai phút, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt Sư phụ trông giống như chân thân, đến ngữ âm cũng không giống lúc bình thường, tôi bảo đồng tu bên cạnh nhìn thử xem, cô ấy nói không nhìn thấy, sau đó tôi liền nghe Sư phụ giảng rằng: Chư vị nhìn thấy gì thì chính là điều đó.

Sáng ngày thứ ba, mọi người đến công viên Hoa Khê luyện công, đây cũng là nơi Sư phụ luyện công vào buổi sáng khi mở lớp tại Quý Dương. Trường luyện công này giống hệt như trong sách Chuyển Pháp Luân giảng là “che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ”, tôi nhìn thấy một khoảng thiên không màu hồng phấn, đẹp vô cùng!

Trước ngày “20 tháng 07”, nhà tôi là điểm học Pháp, mỗi ngày đều có khoảng 20 – 30 người tới học. Một ngày nọ khi về nhà, tôi thấy một vị Thần hộ Pháp to lớn uy vũ, toàn thân mặc giáp đứng ở cửa, tôi lập tức hiểu ra đây là sự quan tâm của Sư phụ dành cho học viên.

Sự phụ giảng trong Pháp rằng các vi lạp không khí tràn ngập trong không gian đều đang ‘sống’. Tôi nhìn thấy hễ trời mù mịt sương thì chúng liền như những ký hiệu nguyên tử nối nhau kết thành mạng lưới rất đẹp.

Vào một ngày tháng 05 năm 1997, khi vợ tôi bị bệnh nặng nằm viện, tôi vừa từ viện trở về nhà liền thấy đồ hình Pháp Luân lớn treo trên tường đang xoay chuyển rất nhanh, cảnh tượng vô cùng tráng lệ khiến tôi cảm động đến nỗi nước mắt rơi đầm đìa, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hoá cho mình. Tôi liền hứa trước Pháp tượng của Sư phụ nhất định sẽ vượt qua được quan về tình thân quyến. Sau khi lo xong hậu sự cho vợ, ngày thứ ba tôi đã đi tham gia luyện công buổi sáng.

Một lần nọ về nhà vừa mở cửa ra, tôi liền thấy chiếc bàn lớn trong phòng ăn đang uốn lượn như những hạt cát, hơn nữa còn lay động dữ dội. Sư phụ lại lần nữa cho tôi thấy được hình dáng thật sự của những vật chất thực tại này.

Vào một ngày tháng 06 năm 1999, khi ngồi trên giường đả toạ, tôi nhìn thấy một trường không gian thấp hơn vị trí của tôi khoảng năm tầng lầu, nơi đó có một vị Phật đang ngồi trên đài sen, cao khoảng hai thước, trong không gian ấy có rất nhiều chúng sinh, tôi thấy những đứa trẻ cầm khay trái cây, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, dáng người chỉ cao năm đến sáu thốn.

Khoảng tháng 03 năm 2002, trong quá trình trợ Sư chính Pháp, vào một lần đả toạ, tôi thấy một dạng hình thái của công bay ra từ nửa thân trước của mình, trông giống như cậu bé tay sắt (Astro boy), bay nhanh thẳng lên không trung, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến tai tôi ù đi, vang ong ong.

Một ngày thu năm ngoái, có đồng tu từ nơi khác đến cùng chúng tôi giao lưu tại nhà của một đồng tu, một lúc sau, tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một trường không gian rất rộng lớn, Pháp thân lớn của Sư phụ ngồi trên đài sen, bên phải còn có công thân của Sư phụ, Ngài cười híp mắt lại rất vui vẻ, cảnh tượng sau lưng Ngài rất đẹp. Tôi bèn kể với đồng tu ở đó, cảnh tượng này kéo dài rất lâu.

Trong một lần phát chính niệm, tôi thấy ở một vùng núi nọ có vài trăm người được trang bị đầy đủ vũ khí đang xung phong tiến lên, rồi đột nhiên một trận hồng thủy dữ dội ập đến từ phía sau, nhấn chìm toàn bộ đội quân ấy.

Năm 2004, khi phát chính niệm tôi lại thấy một trận hồng thủy đang dâng lên rất cao, có nơi chỉ còn nhìn thấy phần đỉnh núi, sau đó ở Hồ Bắc thực sự có nạn lũ rất lớn. Tháng 06 năm nay, tôi lại thấy nước lũ mênh mông như biển, lần này nước lũ còn mạnh hơn, độ phủ còn rộng hơn so với năm đó.

Lúc 0 giờ khi đang hướng về phía Bắc Kinh phát chính niệm, tôi thấy trường không gian nơi ấy xuất hiện những cảnh tượng khác nhau. Có nơi giống như đang bị một tầng mây đen bao phủ, chính niệm của tôi bắt đầu xuất ra, từ mặt đất liền xuyên thủng tầng mây đen này, mây liền tản đi rất nhanh. Một lần nọ, tôi thấy một thứ gì đó to lớn như núi Bảo Đỉnh đang phủ lên toàn bộ Bắc Kinh, chỉ trong chốc lát, nó liền sụp đổ xuống, nhanh như khi cho phá nổ một tòa nhà. Một lần khác, tôi thấy Bắc Kinh nơi đó đang tích tụ rất nhiều thứ, có động thực vật, có cả những thứ loạn bát nháo, còn có một con trông như con trăn khổng lồ, bao trùm toàn bộ Bắc Kinh, trong lúc phát chính niệm, những thứ này biến mất rất nhanh.

Tôi luôn tu trong trạng thái khai mở thiên mục, tôi đã nhìn thấy rất nhiều điều, tại đây không liệt kê thêm nữa. Thông qua những gì nhìn thấy, tôi thể hội được rằng những điều được giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân đều vô cùng chân thực.

Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi, ngày trước bệnh tật khắp thân, hoàn toàn như một người vô dụng. Tôi còn từng luyện qua nhiều loại ngụy khí công, những thứ loạn tạp đó đã hại tôi không ít. Tháng 08 năm 1995, tôi đắc được cuốn sách quý Đại Pháp, tháng 04 năm sau tôi chính thức tham gia luyện công tập thể, chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp đã cấp cho tôi một cuộc đời mới, dù đã ở tuổi 70 mà vẫn đi lại nhẹ nhàng. Tôi nhất định sẽ làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, đi tốt đoạn đường cuối cùng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài