Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (25): Những điều chị Quỳnh nhìn thấy thông qua thiên mục
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[ChanhKien.org]
Chị Quỳnh là một người chân thành và chất phác. Thiên mục của chị được khai mở, nhưng chị không quá chủ động nói đến những sự việc mình nhìn thấy được qua thiên mục, vì khi nói về những điều này, tuy rằng tâm của chị rất tĩnh, nhưng nếu tâm của người nghe bất thuần thì sẽ khiến chị cảm thấy không thoải mái. Có đôi lần, chúng tôi cũng được chị kể cho nghe một vài câu chuyện thú vị:
1. Cuộc nói chuyện nghe lén được
Từ trước khi tu luyện, chị Quỳnh đã có một chút công năng, nhưng chị chỉ lờ mờ không chắc chắn. Một lần nọ, đơn vị của chị tổ chức đi lên núi du xuân, chị Quỳnh nhìn thấy một hang động, liền tò mò đến xem, nhưng lại phát hiện cửa động bị gạch vụn bít kín. Đang định rời đi thì chị nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt ở trong động, hình như là vì mâu thuẫn giữa các công phái với nhau. Chị Quỳnh thấy rất hiếu kỳ liền nói với người đi cùng rằng: “Sao trong hang động kín mít này lại có tiếng người nói chuyện vậy nhỉ?”. Người đi cùng chị không nghe thấy gì, còn nói rằng chị có vấn đề. Chị Quỳnh không cam tâm nên ở lại chăm chú lắng nghe. Lúc này, một tiểu đồ đệ nói: “Hình như có người đang nghe trộm chúng ta, để con ra ngoài xử lý kẻ đó”. Chị Quỳnh nghe vậy sợ chết khiếp, đang định chạy trốn, thì nghe thấy tiếng một vị Sư phụ nói: “Con đừng đi chọc giận người ta, đó là đệ tử của Sư phụ Lý, chúng ta không động vào được đâu”. Lúc ấy chị Quỳnh cảm thấy kinh ngạc trong lòng: “Gì cơ, tôi còn là đệ tử của ai cơ, sao tôi lại không biết nhỉ?”
Năm 1997, khi vừa đến Mỹ không lâu, chị Quỳnh đã tham gia một hoạt động hồng Pháp tại địa phương. Hai ngày sau, chị cảm thấy có Pháp Luân xoay chuyển trong bụng, thiên mục còn nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân với đủ loại hình dạng và những cảnh tượng mỹ diệu tại không gian khác. Sau khi đắc Pháp chị Quỳnh mới hiểu ra rằng mình đúng là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.
2. Chào hỏi với cây cối
Chị Quỳnh có một chút công năng tha tâm thông, nhưng bản thân chị cũng không để ý lắm. Lúc chị vừa đến Mỹ, khi đi bộ trên đường đã va phải một cây đại thụ, chị cất lời chào nó bằng tiếng Trung: “Xin chào!”, nhưng cái cây chẳng để ý gì đến chị. Chị lại nói: “Hello!” (‘Xin chào’ bằng tiếng Anh), cây đại thụ liền đáp lại một tiếng ‘Hello’ với giọng của một ông già. Về nhà chị nói với chồng, nói chuyện với cây cối ở Mỹ cũng phải dùng tiếng Anh.
3. Chữ “Nhẫn”ở khóe mắt
Chị Quỳnh đôi khi dễ bị nổi nóng, có thể chịu khó chịu khổ nhưng không chịu được oán trách. Sau này, khóe mắt chị xuất hiện một chấm đen mà lau mãi không hết. Có lần chị muốn xem xem chấm đen đó là như thế nào, nhìn kỹ thì thấy đó là chữ “Nhẫn”, bên trong chữ “Nhẫn” còn có một hàng chữ viết dọc “Chân Thiện Nhẫn”. Chị Quỳnh hiểu ra đó là Sư phụ điểm hóa rằng chị phải nhẫn, nhưng không phải kiểu nhẫn mà nuốt hận trong lòng của người thường, mà cần phải nhẫn theo Pháp lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp.
4. Người ở không gian khác cũng tới nghe Pháp và luyện công
Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều đợt hồng Pháp chín ngày, nhưng đôi khi không có nhiều người đến khiến chúng tôi sẽ hơi thất vọng. Có lần, lời nói của chị Quỳnh đã khiến chúng tôi có lý giải sâu sắc hơn về tác dụng của những buổi hồng Pháp. Chị Quỳnh nói: “Hôm qua ở chỗ trống phía trước có một người từ không gian khác đến nghe Pháp, chất liệu y phục người ấy mặc rất nhẵn mịn, tôi nhìn thấy rất rõ”.
Khu nhà phụ huynh học sinh mà chị Quỳnh ở có mấy người luyện công thường dậy sớm luyện công cùng nhau. Có lúc, khi âm nhạc vừa vang lên, chị Quỳnh liền nhìn thấy tốp hai, ba người cùng tham gia luyện công. Chị nói đó là những người đến từ không gian khác, họ có các màu da khác nhau, nét mặt trang nghiêm, tự tại. Họ trông trẻ đẹp vô cùng, nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì thanh tú mỹ lệ. Y phục của họ đều rất tinh tế, vừa vặn và rất có tính thẩm mỹ.
5. Các vị Phật, Đạo, Thần đang dõi theo chúng ta
Tháng 07 năm 1999, thế lực tà ác bắt đầu điên cuồng đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công. Khi ấy các đệ tử ở Mỹ đã đến thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington. Hôm ấy, các đệ tử đã luyện công ở Quảng trường Quốc gia tại Washington, trời còn mưa phùn. Một người Mỹ qua đường nói rằng đã nhìn thấy rất nhiều vị Phật Đạo Thần ở trên trường luyện công, một học viên nghe xong liền kể lại cho mọi người. Khi đó chị Quỳnh đang phát tờ chân tướng ở góc phía Đông Nam, sau khi nghe được chuyện này thì cũng ngước lên nhìn khoảng trời phía trên quảng trường và thấy ở góc Tây Bắc có ba tầng Phật Đạo Thần xếp hàng đều tăm tắp, vô cùng trang nghiêm. Họ đều đang nhìn xuống dõi theo các đệ tử Đại Pháp.
6. Những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Lục thật xấu xí
Tiếng Anh của chị Quỳnh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể giảng chân tướng. Chị đặc biệt tích cực tham gia các hoạt động hồng Pháp. Trên trang Minh Huệ có đăng rất nhiều số điện thoại của những kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp, chị Quỳnh liền gọi điện thoại giảng chân tướng cho họ. Nhưng thường vì không giữ vững tâm tính nên chị lại cãi nhau với người ta. Có mấy hôm, trong khi đả tọa, chị đã nhìn thấy những kẻ ác kia vung gậy một cách hung hãn, ngông cuồng, nhưng khuôn mặt thật sự của họ lại rất nhỏ, đen nhẻm và bóng loáng như những con sâu róm xấu xí, ngoe nguẩy, ngoe nguẩy khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Chị Quỳnh hiểu ra rằng những sinh mệnh ấy thật đáng thương, tự biến mình thành một thứ xấu xí mà người ta chẳng buồn nhìn lại, hơn nữa còn đang trong vô tri mà tạo nghiệp. Sau đó chị Quỳnh nhận ra rằng mình cần khởi lên chính niệm, cần đường đường chính chính nói với những kẻ ác kia dừng việc hại người hại mình, và càng chủ động bóp nghẹt tà ác hơn nữa.
Chị Quỳnh nói rằng, chị thường cảm thấy mình đã hy sinh cả sinh mệnh để đến đắc Pháp này. Chị đã từng bóc tách từng lớp, từng lớp vỏ bọc và nhìn thấy dáng vẻ nguyên lai của mình là một thanh niên da trắng khôi ngô, tuấn tú với thần thái mỹ hảo khó mà hình dung nổi. Nghĩ đến dáng vẻ người thường của mình hiện tại, chị cảm thấy vô cùng xót xa, thệ nguyện rằng nhất định phải tu luyện trở về như ban đầu. Nhìn thấy một vài đệ tử không thể kiên định và tinh tấn lên, chị cảm thấy rất lo lắng, tìm mọi cách để nói với họ rằng tu luyện Đại Pháp thật sự là một cơ duyên hiếm hoi khó gặp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568
Ngày đăng: 20-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.