Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp tỉnh Quảng Đông

[ChanhKien.org]

1. Chứng kiến uy lực của phát chính niệm tập thể

Ngày 01/02, ở không gian khác cũng đang đón năm mới.

Một vị “Thần tài” khổng lồ dát vàng nạm bạc từ trên trời hạ xuống, người thường trông thấy liền hò reo phấn khích, vui mừng hô lên: “Thần tài đến! Thần tài đến rồi!”

“Thần tài đến! Thần tài đến rồi!”, vị “Thần tài” ấy vừa hô lớn, vừa rải từng nắm vàng khổng lồ xuống, người thường vừa nhặt vàng vừa ca ngợi “Thần tài”.

Các đệ tử Đại Pháp cũng xuất hiện, “Thần tài” cười híp mắt tặng bao lì xì với kẹo hồ lô cho các đệ tử Đại Pháp, họ liên tục cảm ơn khiến Thần tài cười càng rạng rỡ hơn.

“Thần tài” tặng tôi một phần quà, nụ cười hiện trên mặt mang vẻ quỷ dị, đôi mắt cũng ánh lên những tia sáng khác thường. Ý niệm đầu tiên lóe lên của tôi là: “Yêu quái!”, tôi thấy đệ tử Đại Pháp bên cạnh mình cũng nhìn “Thần tài” đầy hoài nghi, tôi bèn nói: “Có qua mà không có lại thì không phải lễ”. Tôi nâng bàn tay phải lên, khẽ đánh ra một chưởng. Đây vốn chỉ là đòn thăm dò, vậy mà quả nhiên có hiệu quả. “Thần tài” kia liền mắng ngay: “Đồ không biết tốt xấu!”, rồi nó giơ tay xé toạc lớp da mặt, để lộ ra gương mặt xanh lè cùng cặp nanh dữ tợn đáng sợ. Nó phất tung áo bào, khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm rồi lao thẳng tới tấn công.

“Quả nhiên lộ tẩy rồi!”, tôi liền ném mấy món quà ban nãy về phía nó, một số tiểu đệ tử Đại Pháp khác cũng quăng mấy món quà đi, sẵn sàng chiến đấu với yêu quái.

“A ha ha!”, tên yêu quái cười lớn, những thỏi vàng rơi vãi khắp mặt đất đều biến thành các loài vật có độc như cóc ghẻ, bọ cạp, rết, nhện và rắn, đến “quà” của các đệ tử Đại Pháp cũng biến thành tiểu yêu quái. Người thường sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng bọn yêu quái nào chịu tha? Chỉ trong chớp mắt mà mấy chục người đã bị cắn, bị trúng độc rồi. May mà các đệ tử Đại Pháp cảnh giác, đã sớm ném những “món quà” ấy đi, xuất ra Pháp Luân tiêu diệt những tên tiểu yêu quái.

“Năm mới vui vẻ!”, mọi người hướng đến chúng tôi hoan hô hò reo.

Tôi cười đáp: “Tiêu diệt hết yêu quái, năm mới mới vui vẻ được!”

2. Chứng kiến đệ tử Đại Pháp toàn cầu phát chính niệm với uy lực cường đại

Trong một lần phát chính niệm tập thể toàn cầu, tôi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều đang xuất Pháp Luân và công rực rỡ ánh vàng kim trên bầu trời ở Thiên An Môn. Nơi tên họ Giang ẩn nấp bị thủng một lỗ trên đỉnh, gạch ngói và đá vụn ào ào đổ xuống (bên trong còn có rất nhiều người đang họp), những người bên trong bỏ chạy tán loạn, có vài người bị đá đè không thoát được. Ánh kim quang các đệ tử Đại Pháp toả ra doạ bọn tà ác sợ chết khiếp, ôm đầu bỏ chạy trối chết (kẻ ác nhân sẽ như vậy), người tốt không cần chạy vì đá sẽ không đập trúng họ.

Nhà giam cũng bị thủng một lỗ lớn, lũ tiểu quỷ chạy trốn khắp nơi, một số muốn phản kháng gặp phải tia kim quang của đệ tử Đại Pháp liền tan thành mây khói.

Lúc chín giờ, tiểu Pháp Luân tinh nghịch được phái xuống bắt kẻ ác, vì tiểu Pháp Luân phát ra ánh sáng nên bọn chúng vội vã bỏ chạy; tiểu Pháp Luân từ phía dưới phóng ra một cái lưới thật lớn, một mẻ tóm gọn bọn ác nhân. Vì lưới của tiểu Pháp Luân bắt được rất nhiều ác nhân, nên cứ bay lên được một chút lại sà xuống, rồi lại gắng bay lên, rồi lại tụt xuống, trông vô cùng chật vật. Kẻ ác bên trong lưới vẫn đang cố phản kháng, lấy giáo đánh tiểu Pháp Luân và đệ tử Đại Pháp, sau đó các đệ tử lại phóng ra một đại Pháp Luân thay cho tiểu Pháp Luân, đại Pháp Luân ngay lập tức kéo hết bọn ác nhân lên. Còn tiểu Pháp Luân tinh nghịch thì chiến đấu với những kẻ cầm giáo. Tiểu Pháp Luân anh dũng vô địch, binh binh một hồi đã đánh ngất hết bọn xấu xa.

Đệ tử Đại Pháp tới nhà giam cứu người, họ dùng tay chỉ một cái liền mở được cổng lớn nhà giam, các đệ tử Đại Pháp đang bị giam đều chạy ra ngoài. Cai ngục cũng ào ra truy bắt đệ tử Đại Pháp, tiểu Pháp Luân liền thi triển thần thông đánh ngất cai ngục, bọn tiểu quỷ sau lưng thao túng cai ngục liền biến thành một làn khói bay đi, chạm phải kim quang của đệ tử Đại Pháp liền tan biến mất.

Các cai ngục ồ ạt chạy đến từ phía sau đều bị tiểu Pháp Luân đánh ngất cả, mấy tên chạy lui về cũng bị đánh bất tỉnh. Tiểu quỷ sau lưng thao túng cai ngục cũng tháo chạy, đột nhiên bị tiểu Pháp Luân phát ra kim quang tiêu diệt.

Lại thấy một con yêu quái lớn đang hung hãn tấn công tiểu Pháp Luân, tiểu Pháp Luân không đánh lại yêu quái liền chạy ra gọi viện binh, các đệ tử Đại Pháp cùng xuất Pháp Luân đánh chết đại yêu quái. Những đệ tử Đại Pháp trong tù đều ngồi trên Pháp Luân bay ra.

Đệ tử Đại Pháp đến bệnh viện tâm thần cứu người:

Sau khi các đệ tử Đại Pháp phát công, nếu kẻ ác tiêm thuốc cho họ thì mũi kim sẽ tự động bay lên cắm vào mông bọn chúng; khi chúng đút thuốc cho các đệ tử Đại Pháp thì ở không gian khác sẽ thấy chỗ thuốc ấy đều rót vào miệng bọn người xấu rồi bị chúng nuốt hết sạch.

Đệ tử Đại Pháp đến lao giáo sở cứu người:

Tôi thấy một cảnh sát tà ác đang chuyển hoá đệ tử Đại Pháp, nói lời ngông cuồng sỉ nhục Đại Pháp, liền bị tiểu Pháp Luân tát một cái thật mạnh. Cảnh sát tà ác lại tưởng rằng các đệ tử Đại Pháp đánh chúng, liền quát lớn: “Chúng mày dám đánh ta?”, nắm tay lại định đấm các đệ tử Đại Pháp, ai ngờ lại tự đấm vào miệng mình. Chúng nhăn nhó mặt mày, lại định giơ chân lên đá các đệ tử Đại Pháp, nhưng cuối cùng lại tự đá trúng mình.

Hai tên cảnh sát tà ác canh cửa nghe thấy đệ tử Đại Pháp hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, liền lập tức mở miệng chửi rủa, than vãn rằng mình thật xui xẻo, lại phải trông coi đám tín đồ X này… Một người đang chửi hăng thì bất ngờ bị người kia tát một cái. Tức quá, tên kia lập tức tát trả, lại bị đối phương giáng thêm một cái bạt tai thật mạnh. Cứ thế, hai người lao vào tát qua tát lại và chửi bới lẫn nhau. Các đệ tử Đại Pháp cười hì hì nhìn bộ dạng khôi hài của chúng.

Tôi thấy bọn xấu lột đồ của đệ tử Đại Pháp, khiến họ đi chân trần trên tuyết chỉ với một lớp quần áo mỏng dính; ở không gian khác tôi thấy quần áo bọn người xấu bị cuốn mất, chúng cũng chỉ còn mặc chiếc quần đùi ngắn và đi chân trần trên tuyết, còn bị đệ tử Đại Pháp dùng công năng đóng băng. Tôi thấy khi hai tên ác nhân ném đệ tử Đại Pháp xuống nước lạnh như băng (chúng mặc áo bông dày và ngồi sưởi bên lò lửa), kết quả là bị các đệ tử dùng thuỷ công nâng nước lên, ngập từ chân đến đầu hai tên cảnh sát tà ác, nhấn chìm chúng đến chết, sau đó các đệ tử Đại Pháp được cứu thoát.

Một vị đệ tử Đại Pháp bị cảnh sát nung sắt áp vào người, kẻ tà ác ấy ở không gian khác bị đệ tử Đại Pháp phát công thiêu rụi đến chết.

Lại có một vị đệ tử bị cảnh sát ác độc dùng dùi cui chích điện, nhưng cuối cùng chính hắn lại bị điện giật đến mức co giật run rẩy không ngừng. Còn kẻ dùng roi quất đệ tử Đại Pháp lại tự bị quất khiến vết thương đầy mình.

3. Ngày 04/02 khi phát chính niệm tập thể toàn cầu, nhìn thấy cảnh tượng đại kết cục tráng quan ở không gian khác

Toàn bộ ác nhân bị nhốt vào lồng sắt, còn những kẻ ác khác kéo đến cướp ngục để cứu chúng thì bị các đệ tử Đại Pháp xuất Pháp Luân tiêu diệt, hồn phách bay tứ tung, rồi cuối cùng tan biến khi chạm vào ánh kim quang. Những kẻ ác còn lại đều bị đánh hạ địa ngục.

Vào lúc chín giờ, các đệ tử Đại Pháp mặc nhiều loại trang phục màu sắc khác nhau đứng xếp thành một đại Pháp Luân (có đồ hình nhưng không có màu nền), đại Pháp Luân xoay chuyển phía trên bản đồ Trung Quốc, Thái Cực nhỏ cũng đang xoay chuyển, chữ “Vạn” ở giữa vừa xoay chuyển vừa phát ra ánh sáng, ánh kim quang chiếu thẳng về trung tâm bản đồ Trung Quốc, sau đó nhanh chóng lan tỏa và bao phủ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Người dân Trung Quốc nhà nhà đều vui mừng phấn khởi. Các phần tử tà ác đều bị tóm gọn, nhốt vào trong lồng (những chiếc lồng này đều có thể phát ra ánh vàng kim và có ký hiệu Pháp Luân Đại Pháp trên đó). Những đệ tử Đại Pháp bị bức hại đều đứng dậy, quần áo tù trên người họ đều biến thành màu trắng tinh như tuyết, họ ngồi lên hoa sen bay về hướng đại Pháp Luân, lấp đầy toàn bộ chỗ trống khiến đại Pháp Luân trở nên hoàn chỉnh. Nhìn từ xa sẽ thấy màu nền của Đại Pháp Luân là màu hồng nhạt (tức màu trắng tuyết hoà với màu cánh sen).

Lúc mười giờ, trên bầu trời ở các quốc gia đều có những Pháp Luân to nhỏ khác nhau do các đệ tử Đại Pháp xếp thành đang xoay chuyển. Tất cả các Pháp Luân từ bốn phương tám hướng xoay chuyển tụ lại với nhau, Pháp thân khổng lồ của Sư phụ ở giữa (với mái tóc xanh lam) bay lên đả thủ ấn, rồi bắt đầu hợp thập, cuối cùng hai tay ở thế liên hoa đặt trên đầu gối. Bỗng nhiên, tiếng nhạc tiên vang lên khắp bốn phía, rất nhiều Thần Tiên từ Thiên cung hạ xuống trước mặt Sư tôn bái lạy Ngài, trong đó có Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Phật Di Lặc, Xích Cước Đại Tiên, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương,… khắp nơi còn có Tiên nữ tấu nhạc, gảy tỳ bà, cổ tranh, tiếng đàn du dương lay động lòng người, độc nhất vô nhị.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153