Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Ngày 09/08/2007, Athens phát động phong trào “Ngọn đuốc nhân quyền quốc tế”. Bước sang tháng Tám, do liên tục cảm nhận được sự can nhiễu và bức hại của những nhân tố tà ác từ không gian khác đối với sự kiện này, nên mỗi ngày tôi có ít nhất một lần phát chính niệm trực tiếp giải thể toàn bộ các nhân tố và sinh mệnh tà ác đang can nhiễu phá hoại sự kiện “Ngọn đuốc nhân quyền” ở không gian khác.
Đến ngày 8, 9, loại nhân tố can nhiễu này đã rất rõ ràng (sau này mới biết, Trung Cộng vì muốn can nhiễu và phá hoại sự kiện này đã làm rất nhiều chuyện xấu, bao gồm cả những việc như nói dối với chính quyền Athens – Hy Lạp rằng lễ thắp đuốc sẽ xuất hiện các vụ nổ hoặc sự cố khủng bố, hay việc tập trung lượng lớn cảnh sát vào ngày đó làm không khí vô cùng căng thẳng). Khi ấy sâu trong lòng tôi có chút lo lắng, nên tôi lại càng tăng cường phát chính niệm về phương diện này.
Trong một lần phát chính niệm, tôi nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài không gian khác: Sóng đen cuồn cuộn, một vùng đen xám xịt trông vô cùng hung hiểm. Ngay lúc này, có một trụ ánh sáng khổng lồ dâng lên trên (hình tượng rất giống Đài tưởng niệm Washington, nhưng to lớn vô ngần), cột ánh sáng đâm xuyên những cơn sóng đen, không ngừng dâng lên trên đâm thẳng lên vòm trời. Đợt sóng đen cuồn cuộn khi nãy hiện giờ đã trở nên nhỏ bé ít ỏi, cột ánh sáng rực rỡ chiếu qua, khiến vật chất màu đen biến mất không còn dấu vết, ánh quang minh đã thay thế hắc ám.
Sau này mọi người đều đã biết nghi thức thắp đuốc được tiến hành thuận lợi, trong những cảnh sát đã minh bạch chân tướng có mặt tại hiện trường có người còn rơi lệ.
Cá nhân tôi nhận thức được rằng, dù “Ngọn đuốc nhân quyền” là hoạt động của người thường, nhưng sự kiện này là nhắm vào nhân quyền của Trung Quốc, mà vấn đề lớn nhất của nhân quyền Trung Quốc chính là nhân quyền về Pháp Luân Công, nên sự kiện truyền đuốc lần này mang ý nghĩa hết sức to lớn và đặc biệt, ở không gian khác quả thật là như mang đến ánh quang minh, ánh sáng lan tới đâu hắc ám tan biến đến đó, chúng sinh coi đây là cơ hội để càng minh bạch chân tướng, lựa chọn ánh quang minh, lựa chọn được đắc độ.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153