Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Khi phát chính niệm vào trưa ngày 14 tháng 08 Âm lịch, thiên mục tôi nhìn thấy một vài cảnh tượng, vậy nên tôi viết bài này để động viên bản thân và các đồng tu tranh thủ thời gian tinh tấn thực tu. Tôi nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp đều viên mãn, đều bay lên trời, có vị ngồi song bàn, vị thì lập chưởng, hợp thập, còn có các hình tượng giống 18 vị La Hán… đủ mọi dáng vẻ đều có. Họ khoác áo choàng dài (trường bào), bay rợp trời, giống như một trận lốc xoáy, bay thẳng lên trên theo hình xoắn ốc. Khắp trời đâu đâu cũng có, che kín đến mức chẳng nhìn ra nổi một khe hở nào. Tôi nghĩ Sư phụ cho tôi nhìn thấy cảnh này, nhất định chính là đang thúc giục tôi mau tinh tấn, đừng lưu luyến gì nơi người thường này.

Hôm sau phát chính niệm, tôi lại nhìn thấy bốn ngón tay phải phóng ra bốn cột ánh sáng trắng, chiếu thẳng lên không trung. Tôi nghĩ Sư phụ để tôi chứng kiến uy lực của chính niệm, nhất định là muốn tôi coi trọng việc phát chính niệm.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153