Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Từ nhỏ thiên mục của tôi đã khai mở, sau khi tu luyện, tôi từng cầu xin Sư phụ hãy đóng thiên mục của tôi lại, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy một vài cảnh tượng. Dưới đây tôi sẽ viết về tình huống của các cảnh sát Trung Quốc dưới địa ngục mà tôi nhìn thấy được, có lẽ sẽ nói lên được điều gì đó.
Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2005, khi đang đả toạ, tôi nhìn thấy một đại ma đầu đang lén lút bò từ dưới địa ngục lên, nó trông giống hệt tên đại ma đầu tại Trung Quốc. Có hai cảnh sát đứng ở rìa địa ngục, đại ma đầu kia từ dưới địa ngục bò lên, tỏ ra vô cùng thân thiết với hai cảnh sát ấy, nó lấy tay trái khoác vai một cảnh sát, cười híp mắt nói thầm: “Anh đã đủ tiêu chuẩn rồi”. Nói xong nó ôm ghì lấy viên cảnh sát, “bõm” một cái lôi anh ta cùng lao vào địa ngục. Trong lúc tiến vào địa ngục, tay phải nó cầm một xấp tiền Nhân dân tệ rất dày, nhét cho viên cảnh sát còn lại, anh ta khép na khép nép nhận lấy tiền, rồi ngây người ra. Rất nhiều cảnh sát khác đứng từ đằng xa thấy viên cảnh sát này cầm nhiều tiền vậy, liền lũ lượt chạy tới, vây kín thành gần nửa vòng bên rìa địa ngục. Đại ma đầu kia vô cùng cao hứng, lại bò lên từ địa ngục sâu hun hút, lặp lại những việc ban nãy. Cứ như vậy, nó kéo những viên cảnh sát ở phía trước xuống địa ngục, đồng thời lại thuận tay nhét một xấp tiền cho những viên cảnh sát phía sau, phàm là những cảnh sát đã nhận tiền của đại ma đầu thì đều lần lượt bị nó lôi xuống địa ngục.
Những cảnh sát đứng bên rìa địa ngục, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào xấp tiền trong tay của các cảnh sát phía trước, bọn họ chỉ háo hức muốn nhận tiền mà lại không nhìn thấy cảnh tượng bên trong địa ngục.
Phàm là những cảnh sát bị đại ma đầu kéo xuống địa ngục đều bị đưa vào một cánh cổng lớn có treo tấm biển “Luyện ngục”. Bên trong là một cái lò hấp khổng lồ, bốc lên từng làn hơi trắng đậm đặc giống như hơi trắng trên sông băng mùa hè tại nhân gian, nhưng chúng không hề tan đi. Những cảnh sát sau khi bị đưa vào thì sẽ bị dán lên người bốn chữ lớn “Đại tội giết Thần” ở cả trước và sau lưng, sau đó bị vứt vào lò hấp. Ở trong lò, chiểu theo việc tại nhân gian chúng đã giết Thần ra sao, thì chúng sẽ phải chịu cực hình tương ứng. Chúng vừa hứng chịu sự dã man của chính mình khi thực hiện hành động giết Thần, vừa phải chịu sự thống khổ của “Luyện ngục”. Nhưng chúng sẽ không chết, và sẽ chịu đựng như vậy vĩnh viễn. Theo cách nói của nhân gian thì gọi là “sống không bằng chết”.
Đột nhiên, cánh cổng “Luyện ngục” lại mở ra, có một cảnh sát rất trẻ bị đẩy vào, trông anh ta cũng rất tuấn tú, sáng sủa. Tôi thấy thương xót anh ta, bỗng dưng lại nghĩ: “Phải mau chóng kể lại cảnh tượng bên trong ‘Luyện ngục’ cho những cảnh sát đứng bên rìa địa ngục, để họ đừng bị con ma đầu ấy lừa nữa”. Thế xong, tôi liền xuất định.
Tôi kể những chuyện này cho đồng tu, đồng tu khuyên tôi nên viết ra, và nói rằng: “Cũng nên cứu những cảnh sát có thiện niệm, vì họ cũng bị lừa dối. Đại ma đầu lợi dụng bọn họ bức hại chúng ta, lợi dụng xong thì kéo họ xuống địa ngục. Thực ra cảnh sát Trung Quốc là những người đáng thương và bi đát nhất thế giới”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153