Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Dưới đây là những điều tốt đẹp và sự tồn tại của tà linh mà tôi nhìn thấy được thông qua thiên mục khi phát chính niệm cũng như lúc bình thường, được viết lại theo thứ tự xuất hiện của chúng.
12:00 giờ đêm khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cột quang trụ to ngang miệng bát, nghiêng mình đứng sừng sững trước mắt tôi. Tôi trầm trồ: “Còn sáng hơn cả Mặt Trời”. Luồng ánh sáng đặc quánh, mật độ lớn, không biết mạnh hơn ánh Mặt Trời bao nhiêu lần.
Lúc 11:00 giờ đêm, tôi nhìn thấy ba Pháp Luân đẹp khôn tả với ba màu lục, lam, tím chói sáng, trong suốt, và còn xoay chuyển rất nhanh.
Tôi còn nhìn thấy trong một màn đen u tối, có một chiến hào chắn ngang; phía bên kia, một lũ người áo đen hung ác gào thét, ào ạt lao thẳng về phía tôi như xung trận. Cảm giác y như thật, lúc ấy tôi nghĩ, dù ngươi tà ác đến đâu, ta vẫn phải tiêu diệt ngươi. Tôi bất động lập chưởng, chúng liền bị thanh lý.
Tôi nhìn thấy một nhóm đông những người từ già đến trẻ, cả nam và nữ đều xếp thành hàng, “hợp thập” đi qua trước mặt tôi. Tôi trông thấy một tòa cung điện hình tháp tròn, màu đồng cổ, cao vút đến vô tận; bên trên có những vệ binh mặc giáp đứng canh giữ.
Tôi còn nhìn thấy một người đàn ông dìu theo một kẻ bịt một mắt bằng mảnh vải đen bước qua trước mặt tôi, rồi hỏi: “Có giữ lại Giang XX hay không?”, tôi đáp: “Có giữ lại Giang XX hay không? Đại Pháp sẽ đo lường hết thảy”. Nói xong họ liền biến mất. Tôi còn nhìn thấy có một vài hình người đen nhỏ trong bóng tối đứng thành hai đội hình, mỗi đội dựng một lá cờ đen. Tôi vừa niệm khẩu quyết Chính Pháp, chúng lập tức biến thành một đống bụi và làn khói đen bay đi.
Tôi thường nhìn thấy một thứ giống như một ngôi sao vàng rất sáng lướt qua trước mắt. Tôi còn nhìn thấy một số đốm sáng nhỏ như ngòi bút máy, đôi khi còn xếp thành hình sao năm cánh, cũng nhìn thấy vài đốm có kích thước to như đồng xu. Chúng đều là hắc thủ.
Có một hôm khi phát chính niệm thì xuất hiện một tấm lưới hình chữ nhật chắn trước mặt tôi, rồi một vật giống con ong rơi ra từ miệng lưới. Tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, chúng liền biến mất.
Cuối năm 2004, “Cửu Bình” được chính thức phát hành. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy trong bóng đêm u tối xuất hiện một ông lão không có thân thể, xám không xám, trắng không trắng, ông ta há miệng to hết cỡ hướng về phía tôi. Đầu năm 2005 khi phát chính niệm tôi cũng thấy trong màn đêm tối xuất hiện ba chữ “Đảng XX”, vào tháng Năm, tháng Sáu cùng năm, trong lúc phát chính niệm tôi lại thấy một con cóc đang nhảy.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153