Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Trên đường đi học, thiên mục của tôi thường nhìn thấy một vài người mà nguyên thần của họ không còn trong nê hoàn cung của mình nữa, thay vào đó là ma đang trú ngụ, bề ngoài nhìn thì là một con người, nhưng thật ra lại là ma. Một số người đi trên đường thật ra là ma. Còn có một vài người mà nguyên thần lại ở bên ngoài thân thể, ngày nào cũng gào khóc đòi quay về thân thể, nhưng bọn ma ấy không cho. Những nguyên thần ấy cứ lôi túm quần áo, chỉ cần thân xác thịt đi tới đâu là họ theo tới đó. Hiện nay cũng chỉ có người tu luyện giảng chân tướng cho những người ấy, khi nguyên thần hiểu ra, lũ ma ấy tự khắc sẽ giải thể, nguyên thần sẽ lại quay về được nê hoàn cung.

Còn có một lần ở nhà, đột nhiên từ trên trời có một chiếc đồng hồ khổng lồ (loại lớn nhất) bay xuống, hạ vào phòng khách nhà tôi, kim giây chỉ còn cách 12 giờ chưa đầy một giây. Sau khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này, chiếc đồng hồ lại quay về trời. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi phải trân quý thời gian, đồng thời cũng dặn dò đồng tu cần nắm chắc thời gian giảng thanh chân tướng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153