Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp thuật lại, nhờ mẹ chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Hình thế Chính Pháp tiến nhanh như vũ bão, rất nhanh đã áp sát tầng ngoài cùng của Trái Đất. Hồng thế Chính Pháp càng tiến lên, không gian nơi tà ma cư ngụ càng thu hẹp. Hồng thế Chính Pháp và tầng phân tử trên bề mặt Trái Đất chỉ cách nhau đúng một khe không gian rất nhỏ, và đang ngày càng thu hẹp lại. Thân thể của đệ tử Đại Pháp được bảo vệ nên tà ác không thể chui vào thân thể ở tầng không gian phân tử này của đệ tử Đại Pháp. Tà ác theo bản năng sinh tồn muốn tự cứu mình đã trở nên cuồng loạn, liều lĩnh tìm đường lẩn vào tầng phân tử của địa cầu; chỉ cần chui vào đó là có thể kéo dài đường sống. Hiện nay, bề mặt Trái Đất và lớp da của thân người đang bị tà ác điên cuồng tấn công.
Người thường thì khỏi nói, những người có tư tưởng bất chính, phù hợp với tư tưởng của sinh mệnh tà ác sẽ “dẫn sói vào nhà”. Thân thể của đệ tử Đại Pháp đang phải gánh chịu áp lực nặng nề chưa từng có, tà ác đang liều mình công kích tầng thân thể con người của đệ tử Đại Pháp, hòng xâm nhập vào lớp biểu bì. Nếu trong giai đoạn tu luyện cá nhân không vững vàng, hoặc có tâm chấp trước mạnh mẽ chưa buông được, người ấy sẽ trở thành mục tiêu công kích chính của tà ác. Hiện nay, có một vài học viên trên người phát ngứa hoặc nổi mẩn đỏ, hay có các “bệnh về da” khác, đều là do những sinh mệnh tà ác ở không gian khác dùng “đầu” liều mạng húc và lớp bề mặt thân thể của học viên, hòng tiến vào không gian bề mặt. Nếu khi phát chính niệm chưa thể kịp thời thanh trừ chúng, học viên sẽ có hiện tượng này.
Tà ác cuồng loạn đến mức không còn bất kỳ quy tắc gì. Tên đầu sỏ tà ác đại bại, như một con thú bị dồn vào đường cùng, trước khi chết thì gào thét, cắn xé điên loạn, thấy khe hở là chui rúc. Xưa kia, tà ác dù tàn phá vẫn còn giữ chút quy củ của “ma đạo”. Hồng thế Chính Pháp gần kề, chúng thấy được đều hoảng loạn, cho nên trên Trái Đất mới xảy ra nhiều chuyện kỳ quái.
Với tình hình trước mắt, phát chính niệm, học Pháp, giảng chân tướng đều vô cùng quan trọng, rất nhiều học viên cảm thấy đã rất coi trọng việc phát chính niệm rồi, nhưng thực tế vẫn chưa đủ. Phát chính niệm có thể giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa trước khi Chính Pháp kết thúc, bao gồm cả việc cứu độ chúng sinh ở phạm vi lớn hơn.
Sư phụ từng giảng (không nguyên văn) rằng: Con đường phía trước của đệ tử Đại Pháp là quang minh lỗi lạc. Đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ Chính Pháp đã khai sinh ra một vũ trụ mới với quang diệm vô tận trong đại khung mới, Sư phụ đã hoàn thiện mọi thứ của chúng ta một cách trọn vẹn. Hiện nay chỉ có đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mới có thể tiến nhập vào vũ trụ mới. Cựu thế lực bèn đố kỵ đến điên cuồng. Số lượng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là có hạn, ấy đều là những sinh mệnh được sàng lọc nghiêm ngặt.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153