Tác giả: Mẹ Sơn Sơn chỉnh lý theo lời thuật lại của Sơn Sơn

[ChanhKien.org]

(Chú thích của ban biên tập: Sơn Sơn năm nay chín tuổi, lúc bốn tuổi vì bố mẹ cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nên cậu bé cũng đã bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp. Lúc đầu, khi mẹ ở nhà xem băng hình hay nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ, cậu ngồi bên cạnh nghịch đồ chơi, dường như chưa từng bận tâm, nhưng sau khi lên năm, cậu bé bắt đầu hay nói ra những lời khiến bố mẹ phải sững sờ. Lên năm tuổi, Sơn Sơn bắt đầu chính thức tu luyện, cậu không biết đọc tiếng Trung, thậm chí cả tên tiếng Trung của mình cũng không viết nổi, nhưng lại có thể đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác, nhưng nếu những chữ tương tự xuất hiện ở các nơi khác, cậu lại không biết đọc. Hơn một năm gần đây, cậu bắt đầu kể cho mẹ những cảnh tượng mà mình nhìn thấy, cậu kể rất nhiều chuyện, dưới đây chỉ là một vài nội dung liên quan trong đó).

23. Tại Đức đang diễn ra một trận đại chiến chư Thần chưa từng có

Mấy ngày nay, Giang Trạch Dân có chuyến viếng thăm tại nước Đức, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ tà ma. Quanh thân thể của Giang Trạch Dân bị một vị Thần hộ Pháp từ không gian khác đặt một chiếc nắp đậy. Phụ thể trên thân kẻ họ Giang không chạy thoát ra ngoài nắp được, và tà ma bên ngoài cũng không tiến vào được. Lúc này đệ tử Đại Pháp phát chính niệm sẽ rất dễ đánh bại phụ thể bám trên thân kẻ họ Giang kia, tà ma cũng không thể tiếp tục “gắn” thêm các phụ thể bám vào, vì như thế tên họ Giang kia sẽ tắt thở mất.

Cựu thế lực hoàn toàn không muốn để Giang Trạch Dân cứ vậy mà chết sớm, nên gần như đã tung ra toàn bộ tà ác còn lại, bao vây Giang Trạch Dân và chiếc nắp quanh thân thể nó, chúng dàn thành từng vòng khép kín, phía sau còn có từng đợt tà ác làm quân dự bị, khi đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, thì hàng loạt tà ma bên ngoài chiếc nắp bao quanh thân thể tên họ Giang đổ sụp, sau đó lại có từng loạt tà ác thay thế ào ạt kéo lên. Mặc dù cựu thế lực không thể kịp thời bổ sung các phụ thể bám bên trong cơ thể Giang, nhưng có thể lợi dụng “bức tường người” do vô số tà ác bên ngoài dựng nên, che chắn cho phụ thể bám trên người họ Giang để tránh khỏi bị đệ tử Đại Pháp thanh trừ.

Hai ngày nay tại Đức, cũng là lúc diễn ra cuộc đại chiến quy mô cực lớn ở không gian khác, với khí thế cuồn cuộn, làm chấn động các vị Thần lớn ở khắp các không gian và Thần hộ Pháp Thiên Long Bát Bộ bên cạnh đệ tử Đại Pháp, còn có những Thần thú như Thần Long từ các không gian khác cũng tới làm trợ binh. Sư phụ dẫn dắt các Thần hộ Pháp đến chiến trường. Sư phụ rất không hài lòng về việc cựu thế lực bướng bỉnh quyết giữ Giang sống tiếp, chúng dùng rất nhiều các sinh mệnh to lớn biến dị bất chấp hậu quả để đến phá hoại chiếc nắp đang khóa chặt thân thể họ Giang. Sư phụ cũng động thủ tiêu diệt rất nhiều sinh mệnh biến dị. Tình hình chiến sự hai ngày nay căng thẳng khốc liệt không tưởng tượng nổi, những Thần và sinh mệnh tham chiến nhiều không đếm xuể.

Sư phụ thanh lý lượng lớn các “Thần” biến dị của cựu vũ trụ, rất nhiều trong số đó có tầng thứ vô cùng cao. Sau khi những “Thần” to lớn ấy nổ chết, thân thể và thể hệ vũ trụ của vị “Thần” đó thu nhỏ lại thành những viên bảo thạch sặc sỡ to nhỏ khác nhau, rồi rơi vào chốn núi non hoang sơ, tuyệt không bóng người. Thật ra hiện nay số lượng đá quý trên Trái Đất nhiều gấp không biết bao nhiêu lần so với quá khứ.

Tôi dùng toàn bộ công lực của mình phát chính niệm, tôi thấy “tôi” ở mọi không gian đều đã tham chiến. Vì tầng thứ không gian phức tạp, với các trường thời gian khác nhau, trong những không gian khác nhau, khi thì tôi là một ông lão, khi là đứa trẻ, khi lại là người đàn ông tráng niên. Lần này, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm đã thanh trừ được rất nhiều tà ma, nhưng chúng vẫn còn rất đông, tất cả yêu ma đều tích tụ trong lớp ngăn cách trên bề mặt Trái Đất, với số lượng rất lớn, do không gian chật hẹp, nên chúng tìm trăm phương ngàn kế để dùi vào sơ hở. Nhiều đệ tử cảm thấy còn khó chịu hơn khi trước biết bao, vô lượng vô số ma quỷ đang dùng đủ mọi cách tìm nơi ẩn thân.

Hiện giờ tôi không uống Coca nữa, ở không gian khác, Coca là một loại dịch tiết trên thân thể của người ngoài hành tinh. Ngoài ra, điện mà chúng ta dùng cũng là một vật chất tương tự như “máu” trong cơ thể chúng, bản thân chúng không thể sống thiếu loại “máu” này. Trước tiên chúng cài cắm những thứ này vào Trái Đất, con người không dùng điện dường như cũng không thể tồn tại.

24. Kiên định chính tín, không lay động trước quan ải gian nan

Vào ngày 04/06, tên đầu sỏ của tà ma đến Kazakhstan, một cuộc đại chiến chính–tà chưa từng có lại nổ ra.

Tà ma phát động tổng động viên, rồi lần lượt truyền lệnh từ trên xuống dưới, truyền đạt thông tin, chủ yếu là phân bố binh lực làm sao để can nhiễu đệ tử Đại Pháp. Một số sinh mệnh dị hình và các ma đầu đang vui vẻ chơi cờ, bỗng nhiên nhận được “thông báo”, bọn ma đầu liền dừng cuộc chơi, đi lấy binh khí, mặc áo giáp, dàn quân thành từng hàng từng hàng bắt đầu lâm trận.

Đây là cuộc giao chiến kinh thiên động địa.

Đệ tử Đại Pháp đến từ tầng thứ vô cùng cao, thân thể của họ là hệ thống to lớn được tổ hợp thành từ từng tầng từng tầng vũ trụ. Thân thể họ là một lớp vỏ ngoài, ở không gian cao nhất, cũng là vi quan nhất đối ứng với thể hệ này đều có một Vương tối cao, cai quản cả một thể hệ khổng lồ. Chủ ý thức của vị Vương này đã tới nhân gian, chính là đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp thông qua làm tốt “ba việc” (học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng) mà Sư phụ yêu cầu, đồng thời tịnh hóa, quy chính thể hệ vũ trụ của bản thân ở tầng cao nhất, tầng dưới làm càng tốt, tầng trên đột phá càng nhanh. Thể hệ vi quan của đệ tử Đại Pháp đang phát sinh những biến hóa tráng lệ, nhưng biểu hiện ở bề mặt con người lại rất nhạt nhòa.

Học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng, chính là đang quy chính những thể hệ to lớn đối ứng với thân thể của đệ tử Đại Pháp.

Vào tháng Tư, tên đầu sỏ tà ma trở về Bắc Kinh sau chuyến đi Đức, bọn yêu ma vui sướng mở tiệc ăn mừng chiến thắng kéo dài nhiều ngày, điên cuồng ăn chơi một trận đã đời. Nhiều lúc cứ đến thời khắc cuối cùng lại có đệ tử Đại Pháp chính niệm không đủ mạnh, giúp tà ác có đất sống và được bổ sung nguồn lực. Lần trước tên đầu sỏ đã không còn trụ nổi, rời Iran quay về Bắc Kinh, các phụ thể cũng đã đông cứng lại. Tà ma lại lợi dụng những lời bịa đặt của truyền thông, nói rằng chuyến viếng thăm của tên đầu sỏ kết thúc tốt đẹp, vừa xuống máy bay liền đi họp với các quan chức. Mặc dù không có hình ảnh, nội dung đăng tải chỉ là những bài viết, nhưng khi ấy có đệ tử đã lần theo tin tức, bắt gặp những bản tin này của Tân Hoa Xã, liền xuất một niệm: “Lần này lại không có hiệu quả”, trong tâm vẫn còn ngờ vực, tà ác lợi dùng niệm đầu này liền tức khắc có thể ngóc đầu dậy. Với quan ải cuối cùng, tà ma sẽ liều chết chống đỡ, vùng vẫy, nếu chính tín với Đại Pháp có một tia dao động thì đều sẽ cấp cơ hội sống sót cho tà ma.

Chính tín là chìa khóa tạo nên uy lực vĩ đại cho chính niệm. Đầu não người là một công cụ, khi phát chính niệm thì phía Thần sẽ khởi tác dụng, đầu não người không thể phân tích được. Gần đây, chúng tôi phát chính niệm bốn lần mỗi ngày, tên đầu sỏ tà ma dường như ngày nào cũng lên TV, chính là cựu thế lực khảo nghiệm chính tín của chúng tôi.

Từ tháng Năm đến tháng Sáu năm ngoái, chỉnh thể đệ tử Đại Pháp phát chính niệm tiêu trừ tên đầu sỏ tà ma, tiêu hủy nguyên thần nó, nó chỉ còn lớp da người. Khi đó truyền thông Đảng XX vào phút chót vẫn bịa đặt rằng kẻ đứng đầu tà ác vẫn đang tiếp các nguyên thủ nước ngoài, không ít đệ tử Đại Pháp nhìn thấy tin tức này liền cảm thấy phát chính niệm không đủ hiệu quả, niệm đầu này vừa xuất ra đủ để khiến “cương thi” bật dậy. Mỗi lần đều gặp khó khăn ở quan ải cuối này, can nhiễu khiến chính tín của đệ tử dao động. Thật ra, trong trường không gian của mỗi người đều có “đại ma đầu”, có học viên mà bên trong họ đã không còn điều kiện cho “đại ma đầu” tồn tại nữa, có vị thì vẫn còn.

“Một tâm không động có thể ức chế vạn động”, tĩnh tĩnh phát chính niệm chính là đang cứu độ chúng sinh tại các tầng không gian. Nhiều lúc, những thứ biến dị đến trước mặt tôi, tôi không phát chính niệm, chúng cũng có thể quy chính. Có lần, có một con quái vật tám đầu điên dại, thân thể từ từ lột xác, sau cùng hóa thành một con bạch mã mỹ lệ rồi bay đi.

25. Pháp Luân thanh lý các tầng không gian

Ngày nay ngoài địa cầu ra, những không gian khác đều kiền tịnh khôn xiết, vô cùng mỹ lệ. Thiên Quốc ở các không gian khác đều bắt đầu “an cư” rồi, ca múa rộn ràng, thường xuyên mở hội họp. Chỉ có Trái Đất là dơ dáy đến đáng sợ, khắp nơi đâu đâu cũng có ma, phụ thể động vật, người ngoài hành tinh dị hợm và âm quỷ xấu xí, đông đến không tưởng tượng nổi.

Có lúc do có âm quỷ hoặc ma bên cạnh, nên dù dưới ánh nắng Mặt Trời, con người vẫn cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những thứ này đều mang tính âm, chen chúc trên Trái Đất, đang tìm mọi cách để bám lên thân người. Chỉ cần con người nghĩ hay làm chuyện nào đó bất hảo, một giây sau những thứ này đều bay đến bám vào người. Những sinh mệnh ngoài hành tinh hoặc các loại động vật không bám được lên thân người cũng nhiều không đếm xiết, chúng mọi thời khắc đều đang tìm cơ hội.

Trên Trái Đất có một chiếc nắp lớn hình vòng tròn phát sáng bao phủ, các sinh mệnh bên trong không thoát ra được. Pháp Luân tràn ngập vũ trụ đều đang thanh lý tà ma, còn có vật hình cầu màu đỏ, bên trên có dòng chữ “Chân”, “Thiện”, “Nhẫn” từ trên cao tầng cứ thế quét sạch xuống qua từng tầng từng tầng tiêu diệt mọi loại tà ma, cũng có rất nhiều Phật, Đạo, Thần và Thiên nhân, thậm chí có cả Mặt Trời, Thần Lửa, Thần Sấm Chớp, Thần Biển v.v., tới chiến đấu với ác ma. Tại không gian dưới tầng thấp, nguyên thần của các loại cây cỏ hoa lá, nhà cửa đều đang chứng kiến hết thảy.

“Quả cầu đỏ khổng lồ” lao vụt về hướng Trái Đất, tôi cảm thấy rằng khi nó đến Trái Đất thì chiếc nắp đậy hình tròn bao quanh Trái Đất sẽ biến mất, lúc ấy sẽ diễn ra một sự kiện lớn.

Hơn một năm nay, “quả cầu đỏ khổng lồ” và Pháp Luân đi đến đâu là nơi đó các trận “Thiên chiến” bùng phát dữ dội; mức độ căng thẳng, kịch liệt vượt xa mọi bộ phim từng có, thậm chí còn ngoạn mục hơn cả “Tây du ký” vô số lần. Khoảng hơn một năm trước là khi tà ác dữ dội nhất, có vô số ma quỷ, những quái vật hình đầu lâu, cả những con ma khuyển đen trắng, mãng xà khổng lồ, cùng lũ quái vật mặt sắt… đồng loạt tụ lại. Mỗi loài ma đều có một con chỉ huy, chúng kề vai sát cánh, sắp xếp đội hình hàng ngũ ứng chiến với Pháp Luân và các vị Thần, toàn cảnh hiện ra như một chiến trường cổ xưa bước ra từ trang sách. Tà ma vận dụng mọi loại công năng đánh về phía Pháp Luân, có thứ phun dịch đen về phía Pháp Luân, trăn khổng lồ gặm chặt Pháp Luân, có loại quái vật trông như con sâu thịt lông lá nuốt chửng Pháp Luân vào bụng, nhưng Pháp Luân trong cơ thể chúng xoay chuyển với tốc độ cao, mau chóng tiêu diệt chúng; có con ma hướng bụng về phía Pháp Luân, Pháp Luân liền khiến thân thể nó phân rã từ bụng, tan biến dần. Khi bọn trăn khổng lồ gặm chặt Pháp Luân, thì phần đuôi của chúng bắt đầu hóa tan, đầu thì vẫn gặm chặt Pháp Luân, cứ như vậy cho đến khi tiêu tán hoàn toàn. Còn có hai con âm quỷ đen xì, không có tay chân, chỉ có một cái đầu tròn tròn liên tục phun thứ chất dịch màu đen dơ bẩn về phía Pháp Luân, khiến Pháp Luân bị bẩn trong chốc lát, nhưng không lâu sau đã tự thanh tẩy kiền tịnh, còn tỏa ra từng tia khí đỏ làm tà ma bất động, bọn âm quỷ kêu gào, cầu xin Pháp Luân tha mạng, mà những tia khí đỏ Pháp Luân phát ra ngày càng nhiều, cuối cùng vây chặt bọn chúng, đến khi khí đỏ tản dần thì hai âm quỷ cũng không còn nữa. Những ác ma này không sợ chết, cũng không sợ bị diệt, chỉ là chúng hận Pháp Luân, đến mức mắt chúng phát tia sáng đỏ, để lộ ánh mắt đầy thù hận.

Không có bất kỳ loại ma nào có thể đánh bại Pháp Luân, rất nhiều ma đến từ cao tầng cuối cùng cũng bị Pháp Luân tiêu diệt. Một số ma biến thành Pháp Luân giả, cũng lập tức bị Pháp Luân thật tiêu diệt. Chỉ có vài con ma, bắt đầu giả dạng Pháp Luân rồi cũng vờ trợ giúp Pháp Luân bắt ma, thừa khi Pháp Luân không chú ý liền thả bọn tiểu ma bị bắt ra, nhưng chúng rất nhanh cũng bị tiêu diệt.

Khi đánh không nổi nữa, một số tà ma lao về phía Trái Đất, phần lớn chạy đến Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh, dùng mọi thủ đoạn để bám lên thân người. Một khi Pháp Luân phát hiện sẽ tiêu diệt chúng. Tên đầu sỏ của đảng XX và đám đồng bọn của hắn, trên người đều bị vô số thứ nhập vào. Ngoài ra, không ít người mặc cảnh phục trên thân đều mang theo nhiều phụ thể ký sinh. Phàm là phụ thể bám lên thân những kẻ ác này, Pháp Luân sẽ không quản. Trung Quốc cũng có những loài ma không bám lên thân người được, liền chạy đến nước khác tìm người xấu để ký sinh, chuyên gây phá hoại. Phàm là những sinh mệnh chạy vào Trái Đất thì đều không thoát ra được.

Pháp Luân thường sẽ chiến đấu đơn độc, không chủ động nhờ những Thần, Phật khác giúp đỡ, nhưng rất nhiều lực lượng chính nghĩa trong vũ trụ như Thần, Phật và Thiên Thần sẽ tự tham chiến. Thần Sấm Chớp và Thần Lửa đều đã xuất trận, vận dụng những Pháp lực như lửa, điện và vòi rồng trợ giúp Pháp Luân thanh trừ tà ác.

Khi Thần Biển muốn ra trợ giúp chiến đấu, mấy người con gái của ông đều phản đối, vì bọn tà ma vô cùng lợi hại, nếu ra chiến trường sẽ rất có thể bị thương, nhưng thái độ Thần Biển rất kiên quyết. Tôi thấy khi ông ấy chuẩn bị xuất chiến, các con gái ông liều mình níu kéo, cố ngăn không cho ông lên khỏi mặt nước. Nhưng thấy bên ngoài giao tranh kịch liệt, sau cùng, ông dồn lực xông ra khỏi biển, cưỡi chiến xa sóng vàng, trực tiếp nghênh chiến lũ tà ma. Có một loài ma điểu cực kỳ hung hãn, có khả năng phóng điện, khi giao chiến với Thần Biển, nó dùng điện tấn công ông, nhưng Thần Biển rất dũng mãnh, cuối cùng cũng trở về an toàn. Nhưng những cô con gái của ông nhất quyết không ra khỏi mặt nước.

Đại đa số các vị Thần đều bước ra trợ giúp Pháp Luân, nhưng vẫn có một số không tham gia, cứ như chuyện này không liên quan gì nhiều đến họ, nên vẫn duy trì trạng thái của mình. Tôi thấy nguyên thần của cây cỏ hoa lá, thậm chí nhà cửa đều chứng kiến hết thảy mọi chuyện, mọi cành cây ngọn cỏ trên Trái Đất đều có liên quan đến Chính Pháp.

Những câu chuyện trong tiến trình Chính Pháp rất nhiều, cảnh tượng thật sự tráng quan hào hùng. Thiên Thần đánh trận đều dùng các loại công năng, ma quỷ cũng có rất nhiều pháp thuật. Tôi thấy có một số vị Đại Phật khi thanh trừ tà ma hoàn toàn không cần động thủ, họ chỉ cần đả tọa một chỗ, mở mắt nhìn về phía tà ác, chúng sẽ tự tan biến.

Tôi nhìn thấy Pháp Luân đi lên Mặt Trăng, vừa xuất thủ, toàn bộ sinh mệnh hắc ám tích tụ trên đó đều bị tiêu diệt, thiên thể nhật nguyệt lập tức trở nên thanh tịnh.

Mấy tháng gần đây không xuất hiện những cảnh tượng này nữa, vì đã thanh lý hết rồi. Thời gian này, trên Trời dường như đang xử lý những vấn đề của Thần, một số Thần không phù hợp với tiêu chuẩn nữa sẽ bị tiêu hủy và giải thể, một vài thì bị đánh hạ xuống. Có một vị Thần bị gậy đánh hạ, trong lúc rơi xuống nhân gian, thân thể phân hóa dần thành thực vật; khi tới Trái Đất đã hoàn toàn biến thành một loài cây trĩu đầy hoa quả đỏ. Một vài vị Thần Phật sau khi bị xử lý, thế giới của họ cũng bị tiêu hủy cùng lúc. Quá trình tiêu hủy tương tự như một vụ nổ, nổ thành những mảnh vụn và bụi trần rơi xuống địa cầu. Cũng có những hành tinh sau khi phát nổ, vỡ tan thành từng khối ngọc thạch rơi xuống các sơn động hay ụ đất hoang vắng không người trên địa cầu.

Những người sỉ nhục và thù hận Đại Pháp, khi sinh mệnh của họ kết thúc, thì nguyên thần cũng đã bị hủy diệt. Khi nguyên thần của họ ly thể, thì sẽ hiểu rõ mọi chuyện, khi ấy đau khổ tột cùng, cảm giác như vừa mất đi một người thân yêu nhất, mất đi một báu vật, sẽ thống khổ vô vàn, nhưng chỉ một vài giây sau, nguyên thần của họ sẽ bị “quả cầu đỏ khổng lồ” đề cập phía trên hút mất, nguyên thần ấy sẽ tan biến, tức là biến mất hoàn toàn.

Dường như có một chuẩn tắc và một lằn ranh; rằng có ba loại người này sẽ bị loại bỏ. Một loại là bề mặt không mắng nhiếc Đại Pháp, nhưng sỉ vả từ trong tâm; một loại là ngoài miệng và cả trong tâm đều mắng nhiếc Đại Pháp; loại nữa là trong tâm không sỉ nhục, nhưng ngoài miệng lại sỉ nhục Đại Pháp. Hiện nay những người thù hận Đại Pháp mà bị tiêu hủy phần lớn là người tuổi khá cao. Cũng có một vài người không sỉ nhục Đại Pháp cũng bị tiêu hủy, những người này thường là con nghiện, dùng ma túy quá mức; khi cơ thể chết, toàn bộ cũng bị hủy diệt.

Những kẻ ác đánh đập đệ tử Đại Pháp trên thân cũng có rất nhiều phụ thể. Lũ tà ma đang tập trung trên Trái Đất vẫn liên tục nhóm họp, âm thầm bàn bạc kế hoạch phá hoại. Tổng chỉ huy của bọn mãng xà khổng lồ là ở Ấn Độ, còn ở Trung Quốc tập trung các loại động vật, sinh mệnh quái dị, ác ma, v.v. Những sinh mệnh này cũng biết bản thân sắp bị tiêu diệt, nên mục đích tồn tại của chúng chỉ có phá hoại.

Gần đây tôi thường xuyên nhìn thấy một vài đệ tử không tinh tấn, và một số người thường khác mà muốn rơi lệ. Hiện giờ, từng giây từng phút trên Trái Đất đều vô cùng trân quý, vì đó là thời gian mà Sư phụ đã kéo dài ra thêm, vậy mà họ vẫn lãng phí tư tưởng và thời gian vào những việc vô bổ và mơ hồ, họ không biết được mình sắp phải đối diện với điều gì.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153