Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (53): Con thuyền cứu thế đang chờ đợi…

13-01-2026

Tác giả: An Ni

[ChanhKien.org]

Một thời gian trước, dì của tôi kể với tôi qua điện thoại rằng, bà đã nhìn thấy hình dạng của tà linh Trung Cộng bám trên thân người, hôm nay bà lại gọi điện nói rằng mình đã nhìn thấy con thuyền lớn cứu người. Bà cũng đã viết lại những cảnh tượng nhìn thấy được và cảm nhận của bản thân, do đó tôi liền đến chỗ bà để lấy bản thảo. Tôi vừa bước vào căn hộ của dì, liền cảm nhận được một bầu không khí yên bình và ấm áp bao trùm nơi đây, phòng khách không lớn, đồ đạc dường như bày kín khắp nơi nhưng lại được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, khi bước vào phòng có cảm giác rất thanh tịnh, như thể đang lạc vào một chốn đào nguyên thoát tục. Trên đường về, tôi thậm chí còn nghĩ rằng, đợi khi nào tâm trạng không tốt sẽ đến thăm nhà dì, ngồi một lát là ổn.

Dưới đây là câu chuyện mà người dì lớn tuổi của tôi đã viết ra:

“Bạn đã bao giờ nghe về câu chuyện con thuyền Noah cứu người trong trận đại hồng thủy chưa? Liệu bạn có tin rằng đó là câu chuyện có thật từng xảy ra trong lịch sử? Hôm nay tôi sẽ kể về con thuyền cứu thế mà bản thân nhìn thấy.

Dạo gần đây, khi đang ngồi đả tọa, tôi đã chứng kiến quá trình hình thành của một chiếc thuyền Đại Pháp, ban đầu chỉ là một chiếc thuyền nan nhỏ, rồi dần dần hình thành chín chiếc xếp thành một hàng, sau đó chúng nối tiếp nhau thành từng hàng, từng hàng với tốc độ ngày một nhanh, số lượng tăng lên theo bội số của chín … Với tốc độ như vậy, về sau số lượng của những chiếc thuyền nhỏ được nhân lên nhiều vô số kể, rồi dần dần bóng dáng của một con thuyền lớn được hình thành. Dung tích của nó rất lớn, và nó không ở trên biển, vì biển cả không đủ rộng cho con thuyền khổng lồ này. Từ bên ngoài mà nhìn, chiếc thuyền được xây từ vật liệu trong suốt có hình dạng như những cọc gỗ tròn với hai đầu vuông vức, thân thuyền hai bên uốn cong hình vòng cung. Nhìn kỹ mới thấy, những chiếc cọc cấu tạo nên thân thuyền ấy đều được tổ thành từ những chiếc thuyền nhỏ, cũng giống như bề ngoài của con người nhìn vào thì là bộ da, nhưng nhìn qua kính hiển vi phóng đại lên thì sẽ thấy được những tế bào cấu thành nên nó, tương tự như vậy, tế bào tổ thành nên con thuyền khổng lồ này là vô số những chiếc thuyền nhỏ. Bốn mặt của con thuyền được lắp bốn chiếc cầu thang treo lớn, nối thẳng từ mặt nước dẫn vào bên trong thuyền. Những chiếc thang treo cũng được làm từ các khúc gỗ tròn, mà mỗi khúc gỗ cũng được cấu thành từ những chiếc thuyền nhỏ như vậy.

Khi chứng kiến khoảnh khắc con thuyền khổng lồ được hình thành, trong tâm tôi ngập tràn sự thù thắng vì biết rằng đây là con thuyền Đại Pháp cứu thế. Tôi muốn nói với thế nhân rằng, trong thời đại mạt pháp mạt kiếp ngày hôm nay, những tai nạn mà nhân loại phải đối mặt cũng tương tự như trong lịch sử, Ngài Lý Hồng Chí dẫn dắt chúng đệ tử hồng truyền Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn tại nhân gian, kháng nghị một cách hòa bình với thế lực tà ác để giảng thanh chân tướng, cứu độ thế nhân còn đang trong mê mờ.

Cho dù bạn có thân phân gì, dù là tổng thống, triệu phú hay người dân phổ thông; cho dù bạn thuộc chủng tộc nào, bạn là người da đen, da trắng hay da vàng; không phân lãnh thổ, dù bạn ở đâu, chỉ cần là người trên Trái Đất này thì ai cũng phải đối mặt với lựa chọn sinh tử.

Con thuyền Đại Pháp cứu thế đang ở ngay bên bạn, dung lượng khổng lồ của nó thật ngoài sức tưởng tượng, nó được cấu thành từ Thiên Pháp và tấm lòng chân thành của vô số đệ tử Đại Pháp mang trong tâm Chân-Thiện-Nhẫn. Nó được tổ thành từ vô cùng tận những chiếc thuyền nhỏ, mang hình tượng giống con thuyền cứu thế khổng lồ. Sức chứa của thuyền lớn đến mức vạn vật trên thế gian không gì sánh nổi. Từ sự bố trí của những chiếc thang leo có thể thấy rằng việc lên thuyền rất thuận tiện, cũng tức là chỉ cần bạn thoát khỏi sự khống chế của tà linh cộng sản, thì bạn sẽ có hy vọng được đắc cứu, chỉ cần trong tâm bạn nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì bạn đều có thể được cứu độ.

Con người không quyết định được thời gian, thời gian không chờ đợi con người đâu. Hãy nhìn xem những đệ tử Đại Pháp xung quanh bạn, có những cụ già đã ngoài bảy mươi, có các chuyên gia học giả trung niên hay cả những người mẹ dắt theo con cái, họ hết lần này tới lần khác đưa tay tặng tài liệu chân tướng cho bạn, là muốn thức tỉnh lương tri của bạn, trên thực tế chính là phát cho bạn một tấm vé lên thuyền Pháp. Hãy mau thức tỉnh, lên thuyền Pháp mới có thể đắc độ, hãy nhớ kỹ nhé!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài