Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (39): Trong mơ nhìn thấy cảnh tượng về tên đầu sỏ Trung Cộng

27-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Vào ngày 09/11, sau khi đọc xong bài “Bốn cảnh tượng nhìn thấy trong lúc phát chính niệm gần đây”, đọc đến những miêu tả về tà đảng và tên cầm đầu Trung Cộng trong bài viết, tôi liền nhớ tới một giấc mơ hồi vài năm trước.

Đó là khoảng vào năm 2001, khi ấy các đồng tu vẫn chưa bắt đầu phát chính niệm thanh trừ hết thảy nhân tố ác linh cộng sản, hơn nữa còn rất nhiều đồng tu vẫn ôm giữ hy vọng về ác đảng và một số kẻ cầm đầu, và tôi cũng là một trong số đó. Thế nhưng, vào một đêm nọ tôi lại mơ thấy cảnh tượng như thế này, giấc mơ khi ấy đã cho tôi một lời cảnh tỉnh sâu sắc, có thể nói kể từ giây phút đó, Sư phụ đã điểm hóa để tôi thấy được biểu hiện chân thực của tà linh cộng sản:

Tôi đã mơ thấy có rất nhiều người cùng nhau ngồi đợi một vài kẻ đầu sỏ Trung Cộng đọc bài phát biểu. Có hai lãnh đạo Trung Cộng lần lượt bước lên bục, thay phiên nhau phát biểu, thế nhưng từ đầu tới cuối lại không thấy tên đại ma đầu (bây giờ nghĩ lại, có lẽ là điềm báo trước việc hắn ta sắp mất quyền lực). Trong số đó có một tên lãnh đạo rất được tín nhiệm từ người dân. Tuy nhiên đối với bài phát biểu của chúng tôi lại không nghe chút nào (thực ra là ác đảng cũng chẳng phát biểu được nội dung gì), nhưng người nghe bên dưới thì rất kích động, bắt đầu vỗ tay không ngừng, họ cho rằng địa vị của chúng rất cao, đích thân nghe chúng phát biểu dường như là một vinh dự. Do bản thân tôi vài năm trước vẫn chưa ý thức được sự xấu xa của ác đảng, hơn nữa, trong tâm vẫn còn chút sùng bái đối với tên cầm đầu nọ, nên tự mình cũng bắt đầu cảm thấy rất kích động và hưng phấn.

Nhưng chính vào lúc này bỗng có một hình ảnh xuất hiện: hai lãnh đạo Trung Cộng thay nhau phát biểu trên bục ấy mặc dù bề ngoài vẫn mang hình tượng người thường, nhưng nhân tố sau lưng lại là hai con ác thú, gồm một con hổ và một con gấu đen. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân đột nhiên thanh tỉnh ra, rằng con người sao có thể sùng bái những thứ này cơ chứ? Sao lại có thể vỗ tay hoan nghênh chúng? Nhìn qua những người vẫn đang cổ vũ nhiệt tình kia tôi thấy vô cùng buồn bã, thấy đáng thương thay cho họ.

Vài năm sau, khi hồi tưởng lại giấc mộng này, trong lòng tôi sớm đã minh bạch điểm hóa của Sư phụ lúc đó: tà linh cộng sản chính là giống như thuốc độc, hết thảy từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của nó đều tà ác. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta hoàn toàn không thể đặt hy vọng ngăn chặn bức hại vào một người thường nào đó, nhất định cần phải làm tốt “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu, từng bước kiên định đi trên con đường Chính Pháp của bản thân mình, tranh thủ nắm chắc thời cơ cứu độ chúng sinh.

Vừa trải qua giấc mơ ấy thì ngay sau đó tôi liền mơ tiếp một giấc mơ nữa. Trong mộng tôi nhìn thấy một tên cầm đầu tà đảng đang chủ trì nghi thức thả hai quả bóng bay lộng lẫy, một quả to, một quả nhỏ. Xung quanh cũng bày biện trang trí rất long trọng. Lúc này tôi thấy quần chúng bên dưới đang hừng hực khí thế, nhìn cảnh ấy trong lòng tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì, cũng không rõ hai quả bóng bay kia rốt cuộc là như thế nào. Ngay vào lúc đang cảm thấy khó hiểu ấy, có một âm thanh nói với tôi rằng: người này đang vơ vét của cải và sức lực của dân chúng, hắn ta sắp không trụ được nữa rồi, thả hai thứ đẹp đẽ vô dụng kia chính là để đánh lừa người dân. Bây giờ nhớ lại tôi lĩnh ngộ được rằng giấc mộng ấy đang ám chỉ những công trình hòng giữ thể diện của tà đảng, gồm hai con tàu vũ trụ gọi là “Thần Châu 5” và “Thần Châu 6”, vốn có hàm lượng kỹ thuật rất thấp (theo như trên mạng, công năng của hai con tàu vũ trụ này rất ít, hơn nữa những kỹ thuật quan trọng lại đều không phải do tự thân tà đảng nghiên cứu phát triển).

Tà đảng Trung Cộng không quan tâm đến nỗi thống khổ của người dân mà thường xuyên thực hiện những công trình khổng lồ tốn kém nhưng lại vô dụng, chỉ để đánh bóng tên tuổi. Thật ra như vậy càng có thể làm nổi bật thảm tượng lúc tan rã cũng như tâm lý hoảng loạn bên trong chúng, hết thảy đều giống như những gì được chỉ ra trong dự ngôn “Hoa Mai Thi”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài