[ChanhKien.org]
Thiến Thiến năm nay bảy tuổi, rất nhiều người thân của cô đều tu luyện, do đó từ nhỏ cô bé đã lớn lên trong môi trường tu luyện. Mấy ngày nay, Thiến Thiến phát chính niệm cùng mọi người, chú và bà nội cô bé thi thoảng hay mê mờ, nên tư thế tay bị lệch. Thiến Thiến kể rằng, ở không gian khác có những con rắn lớn, trùng ngủ mê cũng như quái vật lai ghép giữa rắn, hồ ly và sâu ngủ đang can nhiễu. Thiến Thiến mấy lần nhắc chú mà chú ấy mãi không tỉnh táo lên được, thật nguy hiểm, vì cái đuôi rắn ở không gian khác đã chui vào trong trường không gian của chú mất rồi, nó còn cười nói: “Người này thật dễ khống chế”.
Thiến Thiến cho biết có rất nhiều thứ bất hảo trong không gian của chú ấy, trường không gian đen mịt mù, chỉ có một luồng ánh sáng cao khoảng một mét, chúng sinh nơi ấy đều cầm theo một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, những chúng sinh chưa được cứu độ đều bị ngập trong hồ nước, vừa kêu khóc vừa vùng vẫy rất đáng thương. Thiến Thiến đi tới kéo họ lên, nhưng họ lại bị rơi xuống nước, có lẽ chỉ có Chủ của họ mới có thể cứu được! Những chúng sinh được đắc cứu cũng đang cầm khăn tay lau nước mắt, họ đều thương xót cho bạn bè chưa được đắc cứu của mình, họ không ngừng khóc, liên tiếp hàng mấy tiếng đồng hồ.
Thiến Thiến còn nhìn thấy có không gian của người tu luyện mang sắc vàng đục xám xịt, người tu tốt thì trường không gian của họ tỏa sắc vàng kim sáng lóa (ánh sáng mạnh yếu mỗi người khác nhau). Những sinh mệnh được đắc cứu trong trường không gian ấy thì vui mừng ca hát nhảy múa, chơi cờ, đánh đàn, hạnh phúc muôn phần. Những sinh mệnh chưa được đắc cứu thì đều chìm dưới nước, người tu càng tốt thì mực nước càng thấp, những sinh mệnh dưới đó cũng càng ít.
Thiến Thiến kể rằng khi mọi người phát chính niệm sẽ sử dụng các loại Pháp khí khác nhau. Bố dùng kiếm, cô dùng tia sét, chú dùng dây xích, cậu dùng quả cầu lửa, mợ dùng gió lốc, còn bà nội thì dùng chiếc đĩa xoay, v.v.
Vào một buổi sáng nọ, cứ đến đúng giờ mọi người đều phát chính niệm. Dường như mỗi lần sau khi phát chính niệm đều xuất hiện một đóa hoa sen khổng lồ, cầu vồng và bảy tiên nữ trải hoa, còn có một vị Đại Phật nhìn mọi người mỉm cười.
Có lần, người chú không giữ vững tâm tính, cãi nhau liên tiếp hai ngày với người cô, buổi tối phát chính niệm, Thiến Thiến thấy trường không gian của chú ấy là một màu tối thui, ngay cả cột ánh sáng tầm một mét ban đầu cũng biến mất. Để tiến vào trường không gian của chú ấy cần phải dùng rất nhiều đèn chiếu sáng. Chúng sinh nơi ấy đều khóc lớn, trên tường còn ướt đẫm nước mắt của họ. Cái hồ ban đầu giờ đã to như biển lớn, lại có rất nhiều chúng sinh rớt xuống. Chú ấy cũng chịu can nhiễu nghiêm trọng, cứ phát chính niệm là mê mờ không thanh tỉnh. Bọn ma quỷ luôn coi trường không gian của chú ấy như khu vui chơi, những con rắn lớn rượu chè nhảy múa trong đó, thoả sức tiêu khiển. Pháp khí của chú là dây xích cũng biến thành một đống sắt gỉ, không còn tác dụng nữa.
Sau khi nghe những gì Thiến Thiến nhìn được ở không gian khác, mọi người đều nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc phát chính niệm cũng như sự nghiêm túc trong tu luyện. Chúng ta thật sự nên nghiêm khắc yêu cầu bản thân, dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện, không để lại nuối tiếc trong tương lai và nghiêm túc chịu trách nhiệm với chúng sinh của mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153