Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Vũ trụ Chính Pháp, Đại Pháp hồng truyền, quét sạch mọi ô uế, khiến toàn thể chúng sinh trong vũ trụ chấn động. Cựu thế lực vì tư lợi mà an bài cuộc bức hại từ tháng 7/1999. Tai họa này đã mang đến đại nạn cho nhân loại và tổn thất nghiêm trọng cho đệ tử Đại Pháp.
Thiện ác hữu báo là thiên lý. Với lũ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp những năm gần đây, hãy cùng xem kết cục của chúng ở không gian khác, vừa đáng sợ cũng lại vừa đáng thương.
1. Thiên binh thiên tướng trảm tà ác
Vào một buổi sáng đầu xuân, ánh dương vẫn còn phủ trên thung lũng giá lạnh, con suối nước trôi êm đềm. Qua thiên mục, tôi bỗng phát hiện đối diện có xuất hiện bóng người đang đi trên một cây cầu bước lại gần tôi. Khi tôi nhìn kỹ lại, hoá ra là các thiên binh thiên tướng đang áp giải một số tà ác mang hình dáng như “thần”. Cứ hai thiên binh áp giải một kẻ ác, dùng lực kẹp chặt hai tay của chúng, xếp thành ba bốn hàng, hàng cuối cùng là một con gấu đen to lớn. Thiên binh thiên tướng mặc giáp, đội mũ chiến, thân hình cao lớn uy nghi, khí thế hùng hồn. Họ bước nhanh như bay, tới giữa cầu liền dừng lại đứng nghiêm. Khi tôi đang căng thẳng nín thở quan sát, bất ngờ tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về tôi, như đang trông chờ điều gì đó. Tình hình như thế kéo dài chừng vài giây. Bên tai tôi bỗng nghe thấy âm thanh của Sư phụ vang lên: “Đệ tử Đại Pháp là vĩ đại”. Ồ, hoá ra họ đang đợi đệ tử Đại Pháp “tuyên án”. Thế là tôi liền dùng ý niệm quả quyết nói: “Trong ma nạn cực đại của vũ trụ mà cựu thế lực an bài, khiến Thần và người đều phẫn nộ, các ngươi đã điên cuồng bức hại Đại Pháp, bức hại Chính Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, bức hại chúng sinh, phạm tội tày trời, theo lý phải chém đầu”. Vừa dứt lời, đã thấy kiếm đặt lên vai, dây tiên siết cổ, đầu tà ác lìa ra, máu phun lên, trong chớp mắt là kết thúc. Khi nhìn lại thung lũng, ánh nắng trải đầy, xuân sắc ngập tràn.
2. Sự “biến đổi” đáng sợ khi bước qua cửa
Giữa mây mù dày đặc, có năm, sáu kẻ tà ác đang tháo chạy trong một không gian biến đổi khó lường. Bước chân rối loạn, vẻ mặt hoảng hốt cho thấy chúng đang lẩn trốn điều gì đó. Bên cạnh cũng vừa hay có một cánh cửa, chúng như bắt được kho báu, vội vàng nối nhau lao vào. Không lâu sau, chúng phá cửa thoát ra từ một chỗ khác. Kể ra thì nghe khá lâu nhưng lúc ấy mọi chuyện diễn ra rất nhanh, toàn bộ chúng đều biến đổi hình dạng, có kẻ biến thành lợn, kẻ thành chó, kẻ thì mũi biến thành như cái bát, có kẻ kéo cái đuôi dài lê thê, có kẻ thân dài mấy mét nhưng lại mọc bốn cái chân ngắn tũn. Những kẻ hung ác này không ngờ mình lại biến thành dáng vẻ quái đản dị dạng như vậy, trông như trò hề. Không biết lúc ấy tâm trạng chúng ra sao, nhưng chúng bước đi xiêu vẹo, lúng túng, miễn cưỡng bị đẩy vào một cánh cửa khác, rồi từ đó biến mất không dấu vết.
3. Pháo thần diệt ác
Trong quá trình tiêu diệt tà ác, tôi từng nhìn thấy cảnh tượng như sau: Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tà ác xếp thành hàng ngũ, đội hình ngang dọc chỉnh tề, thành khối vuông vức, như một bức ảnh lập thể treo giữa trời. Tôi nhìn thấy thế trận ấy, đoán là sắp có chuyện gì đó. Quả đúng vậy, tôi nghe một tiếng “đoàng” nổ lớn, rồi liên tiếp vang lên tiếng pháo nổ không ngừng. Đối ứng với từng âm thanh, tôi thấy từng cái đầu tà ác lần lượt bật khỏi cổ, bay vút lên trời, giống như loạt đạn pháo cao xạ, vỏ đạn rơi xuống đất, còn đầu đạn đã bay xa hàng nghìn mét. Tà ác cũng vậy, từng kẻ đầu lìa khỏi thân, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành những bóng quỷ không đầu. Ngay sau đó, hàng chục luồng điện quang lóe lên, “vù vù” như những lưỡi cưa siêu sắc bén, cắt ngang một hồi thì thành vô số trụ dài nằm ngang, cắt dọc một hồi lại thành vô số trụ đứng, lặp đi lặp lại, các khối trụ càng lúc càng ngắn và nhỏ, cuối cùng biến thành những cây gậy lớn, từng cái que nhỏ, rồi tan biến hoàn toàn.
4. Cách trừ ác kiểu rút gân lột da
Hai phương thức trừ ác này vô cùng thống khổ và tàn khốc, dùng để trừng phạt những tà ma với tội ác cực lớn bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.
Kiểu rút gân: Trước tiên cố định tà ác nằm ngang trên không trung, rồi cắt miệng nó đi, bắt đầu rút hàng ngàn hàng vạn sợi gân mỏng như tơ chỗ quanh hai hàm răng, từ từ rút, theo chuyển động của gân, toàn thân như co ngắn lại cho đến khi rút hết. Gân mạch trải khắp cơ thể là mạng lưới của nhục thân và sinh mệnh nên khi rút hết gân toàn bộ thân thể sẽ sụp đổ.
Lột da chia làm hai loại: Lột từng tầng và lột trực tiếp.
Kiểu lột từng tầng: Trước tiên cũng phải cố định tà ác nằm ngang trên không trung, rồi bắt đầu từ miệng lột từng mảng từng mảng da như lột da rắn. Da lột ra mỏng dính, trong suốt, bay nhẹ như tơ lụa. Lột rất nhanh, thoắt chốc là được một mảng, một lát là được một đống lớn. Nhưng thân thể dường như không bị teo nhỏ, vì thân người từ hồng quan đến vi quan, tầng thứ nhiều vô lượng vô số, nếu muốn lột hết có thể sẽ rất lâu, nên kẻ bị lột sẽ chịu nỗi khổ vô cùng vô tận. Mỗi khi trút bỏ một tầng da thì một tầng thân thể chết đi, sinh mệnh lại chịu đau đớn một lần. Quá trình bị lột hết da cũng là quá trình sinh mệnh bị giày vò và đồng thời bị tiêu huỷ. Đây có lẽ chính là “tầng tầng diệt tận” một cách đáng sợ.
Kiểu lột trực tiếp: Bất kể ngồi, nằm hay đứng, chỉ cần định vị được tà ác xong, bắt đầu lột từ toàn bộ khuôn mặt, lột từ trên xuống dưới, một bộ da hoàn chỉnh sẽ nhanh chóng bị lột ra, cảnh đó chẳng khác gì việc lột da bò, lột da dê, chỉ có điều lột da động vật là sau khi chúng chết, mà lột da của tà ác là lột khi chúng còn sống. Sự tàn khốc và đau đớn của nó là điều không phải bàn. Tôi phát hiện kiểu hành hình lột da này thường được áp dụng cho một nhóm tà ác, ngoại hình của chúng rất xấu, toàn thân như quấn trong một lớp đồ dày kín không có đường may, có lúc còn kín cả mặt. Nhưng sau khi lột mới phát hiện đó là một đống da rất rất dày. Có thể thấy loại tà ác phải chịu cực hình này đã phạm phải tội tày trời với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153