Tác giả: Diệc Văn
[ChanhKien.org]
Hôm nọ khi phát chính niệm, tôi vừa nghĩ bản thân là một vị Thần duy ngã độc tôn, liền cảm thấy bản thân mình đã đến một nơi rất cao rất cao trên trời. Tôi biến thành một sinh mệnh mang nét Đạo gia, trông như một đứa trẻ ba tuổi, mặc chiếc áo yếm phủ các loại ký hiệu cổ xưa, dường như có liên quan đến sự sinh thành của Trời đất. Không lâu sau, tôi nhìn thấy chân Thần của mình cầm một Pháp Luân to lớn vô hạn đang xoay chuyển, sự thần thánh vĩ đại của Ông trong cảnh giới này thật không gì sánh được. Ông thuận theo chính niệm của tôi mà chuyển động và phát ra một đạo quang trụ khổng lồ sáng chói lóa, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng xuống các tầng không gian khác nhau phía dưới, xuống tới nhân gian, địa ngục và cả cửa vô sinh.
Trong tầng cao nhất của cột ánh sáng ấy có vô hạn vô số các điểm sáng tuyệt đẹp, nhìn kỹ thì hóa ra là những vũ trụ thiên thể khác nhau, chúng cũng đang thuận theo sự xoay chuyển của Pháp Luân mà không ngừng quy chính, tịnh hóa và đồng hóa, rồi từng bước tụ lại gần tôi. Phía dưới là vô lượng vô ngần các Phật, Đạo, Thần đến từ các vũ trụ khác nhau tụ họp lại, họ đang bận rộn dẫn dắt các đạo Thần quân của mình giao chiến với tà ác, dùng các loại Thần khí phát ra muôn vẻ quang diệm rực rỡ để đối phó với yêu ma.
Ở dưới là một vùng đen bẩn, song cứ liên tục lùi xa, nhạt dần, thưa dần, đó chính là các nhân tố của cựu vũ trụ, bên trong là rất nhiều hình tượng đáng sợ, chúng đang không ngừng kêu khóc, vùng vẫy khi bị đánh hạ xuống địa ngục và cửa vô sinh trong quá trình chỉnh thể bị tiêu hủy. Trước khi chết, tất cả trở nên cực kỳ tà ác và đáng sợ, nhưng lại rất vô dụng, còn những tà linh cộng sản có màu đỏ và nhỏ li ti như vi khuẩn, như hạt bụi lại chính là thứ chủ yếu cấu thành tà ác hiện nay. Biểu hiện của chúng giống như âm hỏa ở địa ngục, mà chủ thể của chúng lại chính là con ác thú chín đầu tà ác dâm ô, và nó cũng đã bị chúng Thần giải thể.
Sau khi nhìn thấy những điều này, tôi đã cảm nhận được uy đức và thần thông vô kể vô hạn mà Sư phụ ban tặng cho chúng ta trong quá trình Chính Pháp, và cũng là sự thù thắng và huy hoàng vĩ đại nhất từ cổ chí kim, khác hoàn toàn những sinh mệnh của vũ trụ cũ! Từ đó khiến chúng ta trân quý uy đức và vinh dự này, bước đi thật vững trên chặng đường cuối!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153