Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[ChanhKien.org]
Trong kinh văn “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”, khi trả lời câu hỏi của đệ tử, Sư phụ từng giảng rằng:
“Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn.”
Tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử khi làm những việc này thì ở không gian khác sẽ hiện lên những cảnh tượng vô cùng tráng quan, công trên thân các đệ tử như những ánh hào quang xanh lam. Ngay từ lúc bắt đầu khởi tâm làm những việc đó, chỉ cần động niệm là ánh quang ấy sẽ lao vút lên xuyên qua tinh không (tựa như chùm sáng từ đèn pha quét vụt qua trời đêm, nhưng loại ánh sáng ấy thua xa ánh hào quang của các đệ tử Đại Pháp mười vạn tám nghìn dặm). Có lẽ mỗi đệ tử tại từng thời điểm khác nhau sẽ làm những việc khác nhau, vì thế giữa tinh không, những ánh hào quang xanh lam giao thoa khắp nơi, xuyên qua đan xen lẫn nhau, tráng lệ đến choáng ngợp. Ánh sáng xanh lam của các đệ tử xuyên qua mọi không gian, lướt qua vô số tinh tú… khi xuyên qua thân thể người thì con người sẽ đắc được lợi ích!
Chúng sinh dù là nghe các ca khúc, âm nhạc, hay thưởng thức vũ đạo của các đệ tử Đại Pháp…, thì đều sẽ thu được lợi ích.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153