Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (56): Những điều tiểu đệ tử nhìn thấy tại không gian khác

05-02-2026

Tác giả: Tiểu đệ tử thuật lại, nhờ mẹ chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Tiểu đệ tử Tường Tường (hoá danh) từ nhỏ đã theo mẹ học Pháp, luyện công, hồng Pháp và giảng chân tướng, cháu thường hay kể cho mẹ nghe về những cảnh tượng ở không gian khác.

Cảnh tượng thứ nhất:

Vào 8h tối ngày 03 tháng 10 năm 2003, khi tôi đang nằm trên ghế sofa xem TV, đột nhiên ngực bên trái đau nhói như bị sốc hông, đau đến mức không cử động được. Lúc ấy, Tường Tường nhìn thấy thân thể ở không gian khác của tôi đang bị một con ma lớn cầm kiếm sắc, từng nhát từng nhát chém vào da thịt tôi. Tường Tường lập tức lấy ra Pháp Luân – Pháp bảo được Sư phụ ban, đánh chết con ma ấy, trong giây lát tôi liền không đau nữa.

Sau đó, Tường Tường gọi tôi đến phòng thờ Pháp tượng của Sư phụ, bảo tôi ngồi song bàn và muốn nói chuyện với tôi. Tôi sững sờ trước hành động này của con trẻ, vì cháu muốn nói chuyện với mẹ, hơn nữa còn rất nghiêm túc. Tôi thầm nghĩ có thể là Sư phụ đang mượn miệng của con để điểm ngộ cho mình. Tôi nghe theo con, liền ngồi xuống xếp chân song bàn. Tường Tường nói rằng mẹ không nên cứ xem TV mãi, mẹ cứ xem là ma sẽ đổ những thứ dơ bẩn lên người mẹ, như thế cơ thể mẹ sẽ không thoải mái, mê man mà không muốn học Pháp, luyện công, khiến ma đạt được mục đích không để mẹ tu luyện.

Tường Tường còn nói về một chuyện: Bọn hắc thủ lạn quỷ bắt các đệ tử Đại Pháp đến lớp tẩy não, cả ngày cứ tiêm chất bẩn vào người họ, đánh đập họ, bắt ép họ từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Một khi họ nói hoặc viết không tu luyện nữa, thì công của họ sẽ lập tức bị cuốn trôi mất sạch, nhanh như lốc xoáy vậy, thay vào đó họ sẽ khoác lên mình một gương mặt quỷ dữ rồi đi theo ma quỷ, chúng kêu họ làm gì họ liền làm nấy, vô cùng đáng sợ. Biểu hiện ở phía mặt con người này chính là tà ngộ, phá hoại Đại Pháp.

Cảnh tượng thứ hai:

Có một lần, sáu vị đồng tu cùng đến gần trại lao động cải tạo, nơi tập trung của tà ác để phát chính niệm ở cự ly gần.

Khi phát chính niệm, Tường Tường nhìn thấy mỗi một đệ tử Đại Pháp đều ngồi trên hoa sen, trên đỉnh đầu có mây cát tường, thân mình tỏa sáng kim quang. Có vị còn phát ra đạo kim quang như mũi tên, có vị phóng ra hàng loạt hoả tiễn dội thẳng xuống sào huyệt của tà ác. Đó là một căn phòng hình chữ nhật, không có cửa sổ, cửa chính trông như một cái miệng lớn, miệng cửa mở ra mới có thể tiến vào, đóng lại thì bên trong liền tối thui, chẳng nhìn thấy gì. Căn phòng ấy đã bị nổ tung, bốn bề liền xuất hiện một nhóm ma quỷ đang giao đấu cùng đệ tử Đại Pháp, rất nhiều Pháp Luân từ trên trời bay xuống đánh bại bọn ma quỷ.

Còn về những người trong phòng, có người đứng lên và rời đi, có người vẫn nằm dưới đất.

Cảnh tượng thứ ba:

Khi bật băng hình giảng Pháp của Sư phụ tại nhà thì ở không gian khác cũng xuất hiện cảnh tượng thù thắng như khi Sư phụ mở lớp giảng Pháp vậy. Vào một tối cuối tuần, Tường Tường cùng tôi bật băng hình giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu. Tường Tường đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói lớn với tôi: “Mẹ ơi, Sư phụ tới rồi, mau khấu đầu nghênh đón Sư phụ!”

Sư phụ ngồi trên đại liên hoa, phát ánh kim quang lấp lánh, phía trước có tiên nữ trải hoa, hai bên Sư phụ đều là các vị Bồ Tát, phía sau có các Thiên binh Thiên tướng và Thần hộ Pháp. Cả một khoảng trời đều xuất hiện mây cát tường, phượng ngũ sắc, Pháp Luân, hoa sen, cảnh tượng ấy tráng quan thần thánh và thù thắng vô tỷ.

Cảnh tượng thứ tư:

Tường Tường thường xuyên làm và phát tư liệu cùng mẹ. Có lúc cháu nói cháu ở không gian khác đang lái xe máy đi đến các thế giới khác nhau để phát tư liệu. Cháu kể rằng người tại không gian khác cũng học Pháp và giảng chân tướng.

Vào một tối nọ, tôi đang ngồi tra cứu và đóng quyển tuần san Minh Huệ. Tường Tường nhìn thấy liền lập tức bảo tôi rằng có một đoá hoa sen từ đằng xa đang vừa bay vừa xoay tròn tiến vào phòng, xoay một vòng rồi đáp trên đầu mẹ, nghe xong tôi lập tức song thủ hợp thập. Tường Tường nói với tôi, cả căn phòng đều biến thành thế giới ánh sáng. Cuốn “Chuyển Pháp Luân” đặt trong ngăn kéo cũng phát sáng lấp lánh. Cháu mở ngăn kéo, dùng hai tay nâng cuốn sách quý, mở một trang ra, từ đó từng chuỗi từng chuỗi Pháp Luân bay ra từ trong trang sách, xoay chuyển khắp căn phòng. Máy tính, máy in dùng để làm tư liệu, máy phát nhạc luyện công cũng đều phát sáng rực rỡ. Tường Tường xúc động quay sang nhìn mẹ, nhìn thấy thân thể của mẹ trở nên trong suốt lấp lánh.

Tường Tường nói với mẹ: Hoa sen đậu lên người mẹ, chính là Sư phụ đang khích lệ đệ tử nghiêm túc phụ trách việc làm tư liệu, sau này càng phải tinh tấn hơn nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài