Tác giả: Mẹ Sơn Sơn chỉnh lý theo lời thuật lại của Sơn Sơn

[ChanhKien.org]

(Chú thích của ban biên tập: Sơn Sơn năm nay chín tuổi, lúc bốn tuổi vì bố mẹ cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nên cậu bé cũng đã bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp. Lúc đầu, khi mẹ ở nhà xem băng hình hay nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ, cậu ngồi bên cạnh nghịch đồ chơi, dường như chưa từng bận tâm, nhưng sau khi lên năm, cậu bé bắt đầu hay nói ra những lời khiến bố mẹ phải sững sờ. Lên năm tuổi, Sơn Sơn bắt đầu chính thức tu luyện, cậu không biết đọc tiếng Trung, thậm chí cả tên tiếng Trung của mình cũng không viết nổi, nhưng lại có thể đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác, nhưng nếu những chữ tương tự xuất hiện ở các nơi khác, cậu lại không biết đọc. Hơn một năm gần đây, cậu bắt đầu kể cho mẹ những cảnh tượng mà mình nhìn thấy, cậu kể rất nhiều chuyện, dưới đây chỉ là một vài nội dung liên quan trong đó).

1. Pháp Luân, người tu luyện và các trang mạng Đại Pháp

Khi học thuộc Đại Pháp, lúc tư tưởng hoàn toàn là không, tôi đọc một câu thì trong thiên mục liền xuất hiện đoạn Pháp ấy, mỗi một chữ đều phát ra ánh kim quang. Khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, từng chữ trong sách đều tỏa ánh vàng kim, trong sách đâu đâu cũng có Pháp Luân. Trước khi đi ngủ, lúc tôi cùng em trai và em gái nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ, tôi đều nhìn thấy vô số Pháp Luân bay ra từ giọng nói của Sư phụ, tỏa ánh sáng chói lòa, rồi rơi xuống người tôi để điều chỉnh thân thể.

Trong nhà tôi chỗ nào cũng có Pháp Luân, nơi đặt Pháp tượng của Sư phụ và đồ hình Pháp Luân cũng đều có Pháp Luân giăng phủ, những đồ vật mà người luyện công chúng ta chạm vào đều phát sáng, đồ gia dụng và các dụng cụ khác trong nhà đều có ánh vàng kim. Những thứ dơ bẩn ở không gian khác nếu muốn vào nhà của chúng tôi đều sẽ bị tiêu trừ rất nhanh gọn. Có một lần khi tôi luyện công, bỗng có một con quái vật bốn tay bốn chân chui từ dưới đất lên, mỗi tay cầm một con dao sắc, từng bước từng bước áp sát tôi. Tôi chẳng hề để ý đến nó, con quái vật tiến đến trước mặt tôi liền hóa thành một vũng nước. Còn một lần khác khi tôi đang đọc Pháp, có mấy con ma trông như quái thú đến xử lý tôi, thấy tôi không động tâm, chúng liền túm lại với nhau thì thà thì thầm, rồi cùng hét lên lao về phía tôi. Tôi nghiêng đầu về phía sau theo quán tính, rồi tiếp tục đọc sách, thế là chúng tức tối bỏ đi, nếu không đi thì chúng sẽ bị tiêu trừ ngay.

Tôi không cần mở máy tính của bố mà vẫn có thể xem được cả hai trang mạng Minh Huệ và Chánh Kiến, trên trang chủ của cả hai đều có Pháp Luân giăng phủ, còn có các Thiên thần võ tướng, mình mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, đứng canh gác uy nghiêm, ngăn tà ác tới phá hoại.

Khi tôi đọc Pháp, những Thiên nhân và Thần tiên tại không gian khác đều tham gia cùng đọc. Có một lần khi bố mẹ cùng một vài học viên Pháp Luân Công khác nói chuyện trong nhà, tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh đọc Pháp. Ban đầu họ nói về chuyện Sư phụ thuở đầu truyền Pháp tại Trung Quốc, rất nhiều Thần tiên ở không gian khác cũng lại gần nghe hăng say, sau đó họ bắt đầu ‘tám’ một số chuyện người thường, có vị Thần tiên thấy thật vô vị, liền kéo ghế ra chỗ tôi cùng tôi đọc Pháp. Không lâu sau, mấy vị khác cũng đến, rồi lại thêm vài vị nữa, cuối cùng các vị ấy đều vây quanh tôi cùng đọc Pháp. Trong số đó có vị còn đeo chuỗi tràng hạt, mặc áo cà sa. Có vị Thần tiên chỉ cần lật tay một cái trước ngực, là trên tay liền xuất hiện một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, thế là có thể đọc được Pháp.

Có lúc trong những tình huống vô cùng đặc thù, tôi dịch chuyển nguyên thần của mình trong thân thể, nguyên thần có thể tùy ý đến bất kỳ bộ phận nào, như đầu, chân, tay hoặc xương, v.v. Có một lần, tôi tiến vào đại não của mình qua một đường thông đạo phía sau đầu, tôi phát hiện không gian bên trong vô cùng rộng lớn, cũng có rất nhiều thứ, còn có thứ trông như đồ chơi tương tự máy tính. Bình thường bố không cho tôi động vào máy tính của bố, tôi thấy trong não mình cũng có máy tính, hơn nữa còn tinh vi và cao cấp hơn máy của bố nhiều, thế là tôi bấm thử bàn phím, trên màn hình liền hiện lên một vài biểu tượng, tôi không hiểu đó là gì, rồi liền thoát ra, tôi lướt một cái, nó lại xuất hiện trở lại.

Thiên mục giống như một chiếc tivi, tôi muốn xem gì cũng có. Gần đây trong tiết địa lý ở trên trường, thầy giáo giảng cho chúng tôi về thuyết tiến hóa, tôi biết thuyết tiến hóa là sai. Tôi chỉ cần nghĩ một chút, xem thử những lát cắt về cuộc sống của nhân loại trên Trái Đất vào nền văn minh trước đây là có thể thấy được vào thời đó, phần lớn Trái Đất được rừng nguyên sinh bao phủ, hình thể của con người thời đó và con người hiện nay gần như giống nhau, chứ hoàn toàn không phải loài vượn.

Có lúc, khi tôi đang ăn cơm trên bàn, tôi phát hiện thấy trên mặt bàn gỗ có một xã hội thu nhỏ. Khi món ăn được mang lên bàn, ở không gian của họ thì tựa như nhận một lô hàng, họ bắt đầu điều động xe cộ, phân phối hàng hóa đi các nơi và vận chuyển tới các cửa hàng.

Tôi cũng nhìn thấy không gian khác thật mỹ diệu, nơi đó đẹp đến mức khó lòng tả được. Khái niệm không gian ở nơi đó khác với trên Trái Đất, nhà của họ trông giống chùa miếu phương Đông, mái nhà và thân nhà dường như tách rời nhau.

Thi thoảng tôi nhìn thấy cổng địa ngục có ma canh gác, bên trong cuồn cuộn biển lửa đỏ rực, với những dãy núi lửa cháy bừng bừng, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên la đau đớn vọng ra từ trong đó…

2. Xung phong ứng chiến trảm yêu trừ ma

Đoạn thời gian gần đây, tôi thường xuyên nhìn thấy một vài con ma, còn có quái thú, những sinh mệnh dị dạng và một vài tên yêu quái mang âm khí, thường thì tôi sẽ không để ý và mặc cho chúng tự tiêu vong. Mấy ngày trước, mẹ đưa tôi đọc một bài chia sẻ do chú tôi viết có tiêu đề “Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng” (“Tâm Tự Minh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), tôi và mẹ đều cảm thấy rằng chúng tôi đã giậm chân tại một tầng thứ quá lâu rồi, tôi liền ý thức rằng mình cũng có thể bắt đầu tự ứng chiến được rồi.

Khi tôi đang học thuộc Pháp, bất chợt có một con vịt hoang khổng lồ, trong đôi mắt hình tam giác của nó ánh lên vẻ hung dữ, lao về phía tôi. Tôi nghĩ, cứ tiếp tục học Pháp, kệ nó. Bỗng nhiên, tôi chợt ý thức ra “nên động thủ rồi”, liền nghĩ: “Ngươi không nên tồn tại, ngươi là tà, vũ trụ không có chỗ cho ngươi, ngươi nên bị tiêu trừ”. Lập tức có một chiếc đĩa Thái Cực trắng đen bay ra từ phía eo tôi, chặn đứng con vịt lại, dường như ngay lúc ấy, trên người tôi lại phóng ra một luồng ánh sáng tím mạnh mẽ chiếu thẳng qua khiến nó nổ tung ngay lập tức, đến khi ánh lửa tắt dần đi thì chỉ còn lại một tia khói đen lững lờ rồi tan biến.

Tín tâm của tôi càng thêm vững chắc, rất nhanh sau đó liền xuất hiện một con trăn lớn đang cuộn tròn người và cao gần bằng nửa căn nhà. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu có một thanh kiếm thì tốt biết mấy, lập tức từ trong thân thể tôi phóng ra vô số thanh kiếm, bay lên đâm vào mình con trăn lớn. Con trăn khổng lồ đổ gục xuống, rồi biến mất. Cứ như thế, tôi lại tiếp tục xử lý hết mấy bọn yêu ma khác.

Có một quả cầu lửa hình tam giác mang khuôn mặt của ma, phụ thể này đang lao về phía Trái Đất tìm người để bám lên. Tôi nghĩ rằng, trong lịch sử xưa nay chưa từng cho phép động vật bám lên thân người, không cho phép ngươi tiếp tục gây họa loạn nhân gian. Ý niệm này sau khi phát xuất ra dường như không có tác dụng, nhưng đến khi nó tiếp cận gần Trái Đất, tôi bỗng thấy một tia chớp màu vàng phóng ra từ thân thể mình, chặn đứng quả cầu lửa lại, tia chớp lập tức phát nổ, ánh điện vàng lóe rực cả một vùng, quả cầu bị đánh tan không còn tăm tích.

Khi luyện Thần Thông Gia Trì Pháp, tôi không cần phải động niệm nữa, mà công năng sẽ tự khắc phát ra ngoài, những thanh kiếm biết bay và sấm sét được sử dụng luân phiên, giúp tôi xử lý thêm một vài loài quái điểu. Sau đó, tôi lại nhìn thấy một con phụ thể cóc ghẻ đang bám lên thân người, tôi nghĩ: “Tuyệt đối không để ngươi bám lên thân người”, lập tức có một tia điện vàng chói đánh trúng nó, con cóc ghẻ tức khắc hóa thành một vệt nước đen. Đồng thời, tôi cũng cho nổ một phi thuyền ngoài hành tinh, loại phi thuyền này thực chất là hiện thân của cơ thể sinh vật ngoài hành tinh, có thể biến thành mọi hình dạng, phóng to thu nhỏ, hoặc quay vào trong thân thể của nó.

Lâu lắm rồi tôi không xem những bộ phim hoạt hình có ma tính nặng, không chơi trò chơi điện tử trên máy tính, vì trong những phim hoạt hình và đĩa game máy tính đang nổi có bám rất nhiều thứ dơ bẩn như âm quỷ và các loại sinh mệnh dị dạng, dơ bẩn và nhơ nhuốc. Nếu con người thích xem hay chơi thì chúng sẽ bám lên thân người. Hiện giờ khi tôi quay lại xem các chương trình trên đài truyền hình thiếu nhi, dường như ngày nào họ cũng chiếu những bộ phim hoạt hình kiểu đùa giỡn, quậy phá, những phụ thể trên đó đều bị thanh lý rồi, các nhân vật trong phim ở không gian khác chỉ là cái vỏ trống rỗng, mang hình dạng ma quỷ. Mặc dù không còn sinh mệnh phụ thể nào, nhưng khi con người xem thì vẫn sẽ tiếp nhận tín tức của ma quỷ, như vậy rất không tốt.

Vào ngày “Red Nose Day” (Ngày Mũi Đỏ – ngày hội từ thiện nổi tiếng, mọi người đeo mũi đỏ để gây quỹ giúp người khó khăn) tháng trước, trường chúng tôi cho phép học sinh đeo mũi đỏ và hóa trang kiểu quái dị. Một ngày trước đó, các loại mặt nạ mũi đỏ quái dị ở trung tâm thương mại cao cấp tại địa phương đều được bán hết. Trong trường hầu như tất cả các bạn nhỏ đều mang mặt nạ kiểu này và vẫn mặc đồng phục đến trường. Vì tôi nhìn thấy “Ngày Mũi Đỏ” này là do hai sinh mệnh ngoài hành tinh dị dạng thao túng, chúng không có hộp sọ, chỉ có khối não lồi lõm, đôi mắt lại mọc ở phía trong lớp não mềm, khuôn mặt chúng nửa đen nửa đỏ, mặc y phục màu đen. Hai chúng nó ngồi trên một phi thuyền để thao túng “Ngày Mũi Đỏ” và thiết kế ra kiểu hóa trang này. Nếu người ta thích trang điểm như vậy, thì hai “tổng chỉ huy” dị hợm ngồi trên phi thuyền kia sẽ phái từng lô từng lô đồng loại của chúng bám lên thân người. Đồng thời, Ngày Cá tháng Tư (April Fool’s Day) cũng mang bản chất tương tự, nhưng nó là do một loại sinh mệnh dị hình khác thao túng, mang hình dạng khác. Mục đích của chúng đều là bám lên thân người, khống chế con người.

Hiện giờ tôi mới biết, Sư phụ đã sớm đả khai thần thông cho tôi, nhưng tôi không kịp thời ngộ được, nên đã lỡ mất bao cơ hội thanh lý tà ma. Trong tâm tôi rất khó chịu, mong muốn rằng sau này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội diệt trừ ma quỷ nào nữa mà nhất định sẽ chủ động thanh lý những thứ bại hoại này!

3. Mang tâm chấp trước mà phát “chính niệm” sẽ không có uy lực

Tôi cảm thấy chính niệm là quan trọng nhất, khi tâm không chính, mang theo tâm chấp trước mà phát “chính niệm” thì sẽ không có uy lực. Khi tôi có chấp trước, công năng phát ra chiếu lên thân ma quỷ hoàn toàn không có tác dụng, lại còn bị chúng cười chê. Hơn nữa, khi tâm không chính, nghĩ đến những thứ vô cùng bất hảo, tôi thấy phía sau đại não con người có một huyệt vị sẽ mở ra, rồi xuất hiện hai ngọn lửa, sẽ có một loại giống như quỷ gác cổng ở địa ngục dẫn theo một vài con ma tiến vào thân người theo đường thông này. Khi con người ý thức được niệm đầu mình bất chính, huyệt vị này sẽ tự động đóng lại. Khi đọc hay học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, việc không được đọc sai hay thiếu chữ là rất quan trọng. Tôi nhìn thấy được khi đọc nhầm như vậy, sẽ có những sinh mệnh mang hình tượng nghiệp lực mà chưa bị thanh lý hết, vì may mắn thoát chết nên đang cười điên cuồng, mà những lỗi sai này chính là do nghiệp lực tạo thành.

4. Con cóc tinh ba chân đang cận kề cái chết

Hôm qua, khi luyện công tại điểm luyện công của bố, tôi đột nhiên nhìn thấy một con cóc. Ban đầu tôi không để ý, cho rằng nó chỉ là con cóc bình thường, vì dạo này số lượng cóc thanh lý được rất nhiều, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện con cóc này vô cùng lớn, to hơn những con cóc bình thường mấy chục lần, hơn nữa nó còn có ba chân, trên da có những chấm đen, vàng, lục. Đây chẳng phải là tên cầm đầu của đảng XX sao? Tôi biết rằng nó tuyệt đối không nên tiếp tục tồn tại nữa. Tôi có các loại mũi tên để đối phó với các chủng yêu ma khác nhau, tôi quyết định dùng một mũi có uy lực mạnh mẽ nhất để bắn nó, tôi ngắm rất chuẩn, bắn ra một mũi tên có quả cầu lửa. Khi mũi tên phóng ra, hình ảnh mà thiên mục nhìn được liền lập tức thay đổi, lại hiện lên hình tượng của một vài sinh mệnh biến dị mà tôi vẫn thường xử lý, tôi cũng không biết được con cóc ba chân sau khi bị bắn ấy cuối cùng ra sao.

Khi đó tôi lại nhìn thấy con cóc tinh, nó đang hấp hối, gần như gục xuống, hai mắt nhìn chòng chọc, ánh mắt hệt như loài rắn; tròng đen viền vàng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng loang lổ. Khóe mắt lốm đốm những vết đỏ như cục máu, toàn thân run rẩy, sức cùng lực kiệt. Bên cạnh nó là một cái lồng, cửa lồng đang từ từ mở ra.

Hai ngày nay, tôi nhìn thấy “quả cầu lửa đỏ” khổng lồ, phía trên có dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”, cách Trái Đất rất gần, gần như ở ngay cạnh Mặt Trăng. Hơn nữa, không chỉ một, mà có tới hai quả cầu, trên mỗi quả cầu đều có dòng chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” với ánh quang trải dài vạn trượng, đang tiến gần tới Trái Đất.

Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13/05), khi đang tham gia luyện công tập thể, tôi cảm nhận được một trường năng lượng cường đại, nguyên thần tôi liên tục lao ra ngoài. Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, đột nhiên có một chiếc đĩa Thái Cực bay đến, sau khi giảm tốc độ, nó liền biến thành một cánh cửa. Tôi mở cửa ra xem, thấy trong đó là một thế giới, vậy là tôi tiến vào bên trong, hòa mình vào chốn sơn thủy ấy, nơi chim ca hoa nở, xung quanh là trùng trùng điệp điệp các ngọn núi lớn núi bé, mỗi một ngọn núi đều có tên tuổi. Hình tượng của tôi khi ấy biến thành một cậu bé với mái tóc búi gọn, rất giống với trẻ con thời Trung Quốc cổ đại, tôi vui vẻ dạo bước trên nền cỏ xanh. Có một ông lão với dáng vẻ thoát tục, mình khoác áo choàng Đạo gia, đầu búi tóc có cài ngang một que gỗ nhỏ. Ông lão gọi tên tôi, bế tôi lên, tung lên rồi lại đón lấy, chúng tôi chơi đùa một lúc. Tôi rất thích nơi đó, ông ấy dường như cũng biết tâm tôi nghĩ gì, liền nói: “Hiện giờ con vẫn chưa thể quay lại, con phải trở về làm việc của mình”. Nói rồi ông vỗ vỗ tôi, ý rằng tôi nên quay về rồi. Tôi đi ra bằng cánh cửa khác, “soạt” một cái liền trở về.

Khi luyện công vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi đã tiêu diệt rất nhiều ma, trong lúc ấy còn không ngừng giao chiến với đủ loại sinh mệnh biến dị khác, tôi thấy rất mệt, cũng có vị Thần tiên qua đường giúp đỡ. Có một vị Đạo, nói rằng có việc gấp cần xử lý, lúc rời đi còn tặng tôi một chiếc “gậy Pháp”, ông nói khi cây gậy này tự động nhảy ra sẽ có đại ma đầu xông tới, cây gậy sẽ tự bay về phía mục tiêu. Tôi thấy có quá nhiều yêu ma nên rất muốn có thể yên tĩnh luyện công để bổ sung năng lượng, do đó đã triệu ra một chiếc chảo bay lớn, rồi gom tất cả yêu ma đặt vào trong chảo, nổ tung cả một mẻ, rồi đặt một chiếc lồng che phủ xung quanh thân thể, sau đó tôi ngồi tĩnh lặng luyện hết bài công pháp số năm.

Có một hôm, sau khi đã đánh hạ không ít ma quỷ, tôi lại gặp một sinh mệnh khổng lồ xấu xí, tôi dùng công năng nhưng không khởi được tác dụng, nên có chút bối rối, tình hình lúc đấy cũng không ổn. Tôi cho rằng bản thân mình có thể chưa đủ chính, thế rồi tôi nghĩ hôm nay quyết phải liều một phen, dù có phải lôi nguyên thần của mình ra thì cũng phải khắc chế được nó. Niệm đầu vừa xuất, Pháp Luân phóng ra từ trên người tôi, rồi lập tức làm nó phát nổ. Sau đó, khi đang bay trong vũ trụ, tôi nhìn thấy ở phía xa kia có một cảnh giới, mỹ lệ vô cùng, tôi liền biết đó là nơi mà mình muốn đến.

5. Trảm yêu trừ ma cũng đừng quên rằng Đại Pháp là căn bản

Vài hôm sau khi luyện công tập thể vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi cảm thấy kiệt sức, tư tưởng hỗn loạn, lúc luyện công thì trong vô thức bị các loại niệm đầu cuốn đi mất. Buổi sáng học thuộc Pháp thì dường như chẳng nhớ được gì, cứ đọc xong là quên, cả người rét run, thậm chí còn cảm nhận được cái chết đang cận kề sát bên.

Buổi trưa, mẹ đột nhiên hỏi tôi: “Lúc luyện công vào ngày Đại Pháp, con có làm sai gì không?”, tôi lắc lắc đầu, mẹ lại hỏi: “Hay con có nhận cây ‘gậy Pháp’ của vị ‘Đạo sĩ’ kia không? Hôm nay trước khi bố con đi làm có nói, rằng Pháp khí và cơ chế của công có liên quan mật thiết đến nhau, và cũng đồng nhất với Pháp môn tu luyện tâm tính, bất nhị Pháp môn là nguyên tắc căn bản của tu luyện”. Tôi đã thấy vấn đề này nghiêm trọng, lúc ấy khi đang quyết tâm tiêu diệt yêu ma thì vị “Đạo” kia tới giúp đỡ, tôi liền coi ông ấy như người cùng phía với mình, trước khi đi ông ấy nói có chuyện gấp, cần rời đi ngay, liền đưa cho tôi một bảo bối, dặn rằng khi đại ma đầu tới thì cây gậy sẽ tự động bật ra. Từ nhỏ tôi đã thích gậy gộc và binh khí, cũng rất hiếu kỳ với các loại bảo vật của Thần tiên trong “Tây du ký”, hôm đó có người bất ngờ tặng tôi binh khí, tôi tất nhiên rất vui mừng, cũng chẳng nghĩ nhiều liền nhận lấy luôn.

Sau đó, trước khi bắt đầu luyện bốn bài động công, tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng: “Tôi không muốn nhận Pháp khí từ bất kỳ người nào, tính nghiêm túc của việc bất nhị Pháp môn là căn bản của tu luyện”. Chiếc “gậy” đó liền xuất ra từ trong người tôi, sau khi từ từ hiện ra, nó bay xa tít, cây “gậy” lập tức hiện nguyên hình thành một con quái vật, mang ria mép kiểu chữ “bát” (八) ngược, người không ra người, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, căm hận và oán uất, âm khí nặng nề; trong tay vẫn cầm nguyên cây gậy kia. Nó làm ra các loại động tác hòng dọa tôi, muốn đánh tôi, tôi lập tức tiêu trừ nó. Tôi cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái trảm yêu trừ ma. Có năm võ sĩ xuất hiện, cầm đao cưỡi ngựa, mình mặc áo giáp, họ cũng đang diệt trừ ma quỷ. Một lúc sau, họ cũng phải rời đi, năm vị đồng thời tiến tới hỏi tôi, rằng có muốn nhận báu vật không, họ đều nói: “Chúng tôi thấy bạn không có đủ Pháp khí, có lẽ bạn sẽ cần đến những thứ này, nên chúng tôi muốn giúp một chút”. Từng người đều lấy ra đồ của mình đưa cho tôi, có chiến mã, bảo đao, kiếm sắc,… tôi kiên quyết nói rằng: “Lần trước tôi nhận đồ của người khác đã khiến công của mình bị loạn, tôi không muốn nhận gì nữa. Đây là vấn đề rất quan trọng về bất nhị Pháp môn, Sư phụ tôi là Ngài Lý Hồng Chí, Pháp Luân sáng tạo nên toàn bộ vũ trụ, không có thứ gì có thể động đến tôi được”. “Soạt” một tiếng, năm vị “võ sĩ” kia đều biến mất không còn tăm hơi.

Tôi thấy trong vũ trụ có một thang đo na ná như trục tọa độ, trên đó có tên của tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ, thực chất là một loại thước đo tâm tính. Có những quy định rất nghiêm ngặt, nếu dưới một mức nhất định sẽ phải hạ địa ngục, ở một mức nào đó sẽ thuộc tầng không gian nào, sẽ đi những đâu, sẽ xảy ra chuyện gì. Những sinh mệnh bị tiêu hủy sẽ không có tên trên thang đo này. Lúc này, tôi nhìn thấy sự thay đổi trên công trụ của mình trong những ngày gần đây, trong khoảng thời gian tôi giữ cây “gậy ma”, cột công trụ màu vàng rớt xuống soàn soạt, rớt một cách đáng kể. Tôi quan sát tiếp, sau khi bỏ nó đi, tôi thấy cột công trụ lại từ từ tăng lên.

Hiện nay tà ma điên cuồng lộng hành, chỉ cần một niệm đầu bất chính, là sẽ chiêu mời ma quỷ, bị chúng lợi dụng sơ hở. Khi chính niệm của tôi không mạnh mẽ, công năng phát ra sẽ không có lực sát thương đối với các sinh mệnh biến dị.

6. Dâng hiến tất cả, không chút tiếc nuối

Sau chuyện đó, bố mẹ và tôi đã trao đổi về vấn đề này, chúng tôi đều cảm thấy tu luyện thật quá nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện khảo nghiệm về sự kiên định với Pháp, với Sư phụ từ căn bản. Cho dù chúng ta có làm nhiều việc thần thánh đến đâu, thì các nguyên lý của Đại Pháp và sự đề cao tâm tính vẫn là căn bản. Lần này tà ma lợi dụng tâm sợ hãi, tâm tham lam của tôi mà dùi vào lỗ hổng. Pháp đã tạo nên sinh mệnh, khi trong tâm ta không còn Pháp, rời xa nguyên lý của vũ trụ, mà chỉ đơn thuần truy cầu “làm các việc”, thì cũng bằng như chúng ta đã đánh mất sinh mệnh.

Ngoài ra, tôi cảm thấy việc tu luyện Chính Pháp và đề cao tâm tính đều sẽ thể hiện ra trong thái độ đối với Chính Pháp. Sư phụ từng giảng rằng

“còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, Đạo Hàng).

Vì sự an toàn của vũ trụ mà Ông có thể đồng quy vu tận với tà ma, bạn có thể làm được không? Mấy ngày nay, bố và tôi đều phát chính niệm thanh trừ tên ma đầu họ Giang. Tôi hỏi bố, rằng: “Bố đã phát chính niệm chưa?”, bố tôi từ tốn đáp: “Bố dùng tất cả công của mình, cả sinh mạng, mang tất cả hết thảy bằng mọi giá dùng toàn lực để diệt trừ nó”. Tôi cảm thấy hổ thẹn, nghĩ đến hôm luyện công ngày 13/05, vì để hồi phục năng lượng tôi còn tự đặt cho bản thân một cái lồng, đối phó với ma quỷ mà tôi còn có thể giữ lại chút gì sao?!

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153