Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Câu chuyện tu luyện

Câu chuyện tu luyện của các thi nhân thời xưa (Phần I) – Lời tựa

13-06-2025

Tác giả: Mai Tùng Hạc

[ChanhKien.org]

Khi lịch sử vẫn chưa bị hậu thế “dùng một dao cắt làm hai nửa” phân chia ra thành “lịch sử” và “truyền thuyết”, thì “tu luyện” là một bộ phận trong đời sống của con người, không giống như một khái niệm “được thêm vào” mà con người hiện đại lý giải. Cùng với việc khoảng cách giữa con người và Thần càng ngày càng lớn, khi tư tưởng dần dần bài xích Thần, thì “tu luyện” mới tách rời ra khỏi nội dung sinh hoạt hàng ngày của con người.

Tuy nhiên, trong dòng sông chảy dài của lịch sử, truyền thống tu luyện vẫn chưa bao giờ gián đoạn. Đối với những người đi vào núi sâu rừng già, đền chùa, đạo quán, phần lớn mọi người đều không biết đến sự tồn tại của họ, cho dù có bao nhiêu người như vậy, thì phần lớn người ta đều không tin rằng họ tồn tại; trên thực tế, ngay cả những người tu luyện trong người thường cũng còn rất nhiều, có thể gọi là “Tiểu ẩn sơn dã, đại ẩn triều thị” (Người ở ẩn bình thường ẩn nơi núi sâu rừng già, bậc đại ẩn ở ẩn ngay tại triều đình hoặc nơi phố thị). Hiện nay, những người chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là những người từng có địa vị xã hội khi đó và được ghi chép lại đầy đủ trong lịch sử mà thôi. Còn vô số những người vào thời đó không có địa vị xã hội hoặc không có văn tự ghi chép lại thì đã bị chìm khuất trong dòng sông dài của lịch sử.

Những nhà nghiên cứu nhân vật lịch sử hiện đại thường chỉ tập trung vào lĩnh vực mà họ quen thuộc, họ rất khó đổi một góc nhìn khác để xem xét vấn đề, vì vậy họ thường tạo ra một hình tượng “bằng phẳng” cho con người, làm cho con người trở nên “phẳng” đi. Nếu chúng ta chỉ cần thay đổi một chút góc độ để nhìn nhận, thì sẽ phát hiện có rất nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng trong lịch sử đều là những người tu luyện vào thời đó.

Nếu cứ đứng mãi trên một ngọn núi để nhìn một phong cảnh thì sẽ không toàn diện, khi trèo lên một ngọn núi khác để nhìn cùng một phong cảnh đó, ấn tượng có được có thể sẽ rất khác so với lần trước. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến độc giả một số nhà thơ và nhà văn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, họ đồng thời cũng là những người tu luyện. Hãy để chúng ta cùng nhìn họ từ một ngọn núi khác xem sao.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/19753

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài