Tác giả: Đức Huệ
[ChanhKien.org]
Vào thời Phật Thích Ca, những kẻ xấu coi Phật Pháp như kẻ thù nhiều lần âm mưu tìm cách phát động phỉ báng Phật Thích Ca Mâu Ni. Một số kẻ xấu cung phụng tôn giáo khác lợi dụng một nữ tử tên là Tôn Đà Lợi bịa đặt vu khống đối với Đức Phật. Tôn Đà Lợi này là âm dịch từ tiếng Phạn, theo bảng chữ cái Latinh viết là Sundari. Trong tiếng Phạn, nó có nghĩa là xinh đẹp và đáng yêu. Trong các Kinh Phật khác nhau có các bản dịch khác nhau, còn có dịch thành “Tu Đà Lợi”, “Toan Đà Lợi”, Toan Đà Nan Đề”, cũng có chỗ dịch thành “Hảo Thủ”.
Vì sao Tôn Đà Lợi tham dự âm mưu vu khống Đức Phật? Ghi chép trong các Kinh Phật khác nhau cũng không hoàn toàn giống nhau. Có Kinh nói Tôn Đà Lợi là một dâm nữ, bởi vì người đàn ông từng là người tình của cô ta sau khi tín Phật đã trở nên giữ mình trong sạch, không ghé thăm cô ta nữa, làm ảnh hưởng đến thu nhập của cô ta nên Tôn Đà Lợi oán hận Đức Phật. Có Kinh nói Tôn Đà Lợi tham tiền tài nên bị bọn người xấu mua chuộc. Có Kinh nói Tôn Đà Lợi là tín đồ của tôn giáo khác nên xuất phát từ lý do tôn giáo mà phản đối Đức Phật. Bởi vì Kinh sách Phật Giáo đều là sau khi Đức Phật niết bàn mấy trăm năm mới dần dần được các đệ tử đời sau nhớ lại và chỉnh lý, vì vậy có một số sự việc trong ghi chép có chỗ sai khác, nhưng tất cả kinh sách đều ghi lại sự việc Tôn Đà Lợi phỉ báng Đức Phật, có thể thấy rằng sự việc này đã tồn tại trong lịch sử.
Những kẻ xấu này đầu tiên sắp xếp để Tôn Đà Lợi ngụy trang thành người theo tín ngưỡng đến tiếp cận Phật Thích Ca Mâu Ni và các đại đệ tử của Ngài. Tuy nhiên, ngôn hành của Đức Phật và của các đệ tử mà Ngài dẫn dắt là rất đúng đắn và nghiêm túc, cô ta hoàn toàn không có cơ hội để quyến rũ. Sau khi nhìn thấy điều này, Tôn Đà Lợi đã bàn bạc với nhóm người xấu, tự tung tin là mình đã có thai. Sau đó, cô ta đi đến những nơi đông người để tung tin bịa đặt, nói rằng sau khi qua lại với Thích Ca Mâu Ni và các đại đệ tử bên cạnh Ngài thì cô ta mới có thai. Loại tin đồn đồi trụy hạ lưu này lưu truyền một thời gian.
Tuy nhiên, mang thai hay không là có thể kiểm tra được. Vả lại, sau khi mang thai thì bụng sẽ dần dần to lên. Tôn Đà Lợi không hề mang thai, vì vậy thời gian trôi qua chắc chắn sẽ lộ tẩy. Để che đậy sự thật, nhóm người xấu đã sát hại Tôn Đà Lợi và chôn cô ta trong một cái hố lớn không xa phía sau nơi ở của tăng đoàn. Sau đó, nhóm người xấu gióng trống khua chiêng báo án lên quan phủ, và nói: “Tôn Đà Lợi đã mất tích. Trước khi mất tích, cô ta đã nhiều lần công khai nói rằng cô ta có quan hệ với Phật Thích Ca Mâu Ni và các đại đệ tử của ông mà mang thai”. Họ tạo lý do để nghi ngờ rằng các đệ tử của Đức Phật đã giết Tôn Đà Lợi. Sau khi nhận được báo án, quan phủ đã tiến hành lùng soát ở khu vực lân cận nơi ở của tăng đoàn, và thực sự phát hiện ra thi thể của Tôn Đà Lợi.
Hơn một ngàn năm sau, Pháp sư Huyền Trang của triều đại nhà Đường, còn được gọi là Đường Tăng, cũng nhìn thấy cái hố chôn này khi ông đến Ấn Độ để cầu Pháp. Tập 6 của “Đại Đường Tây Vực ký” ghi lại: “Già lam hậu bất viễn, thị ngoại đạo phạm chí sát dâm nữ dĩ báng Phật xử” (Tạm dịch: Sau già lam không xa, nơi dâm nữ vì bôi nhọ Đức Phật bị những kẻ dị giáo Brahm giết). “Già lam” có nghĩa là nơi ở của tăng đoàn, tăng viện và tự miếu; “dâm nữ” là chỉ Tôn Đà Lợi. Kinh Phật ghi chép: Kẻ xấu “Quật xuất tử thi trứ sàng thượng. Cộng trì ư Xá Vệ tứ đạo” (Tạm dịch: Khai quật tử thi đang trên giường. Cùng trì tới tứ đạo ở Xá Vệ). Những kẻ ác khiêng thi thể của Tôn Đà Lợi và tuần hành khắp nơi trong thành Xá Vệ, lan truyền những lời bịa đặt. Lần này, nhiều người nghĩ rằng thực sự là các đệ tử của Đức Phật đã giết Tôn Đà Lợi. Nhất thời các loại tin bịa đặt lan rộng khắp nơi. Khi các đệ tử của Đức Phật ra ngoài khất thực, không những không có ai muốn bố thí, mà người ta khi “nhìn thấy từ xa bèn chửi rủa”. Chỉ có một cư sĩ tên là “A Tu Lợi” vẫn tiếp tục cung dưỡng cho tăng đoàn.
Đối mặt với sự phỉ báng và hãm hại ác độc này, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với các đệ tử của mình rằng cần phải giải thích rõ sự thật. Vì vậy, Thị giả A Nan chiểu theo ý chỉ của Đức Phật dẫn đầu các đệ tử của Ngài vào thành, tại các phố lớn ngõ nhỏ của thành Xá Vệ đã lần lượt nói với mỗi từng hộ gia đình, rằng đệ tử của Đức Phật là người tu hành thuần khiết và là những người tốt, sẽ tuyệt đối không bao giờ làm loại hành vi xấu ác này, mọi người không nên bị tin bịa đặt của những người xấu mê hoặc.
Sau một vài ngày, trong nhóm người xấu kia đã xảy ra tranh chấp nội bộ kịch liệt. Một người trong số những kẻ xấu đứng ra công khai âm mưu của chúng, đồng thời chỉ ra một số người khác chính là hung thủ mưu sát Tôn Đà Lợi.
Sau khi biết được sự thật, Quốc Vương đã phái người đến, bắt giữ tất cả những người xấu trong thành Xá Vệ và đưa ra quy án, áp giải chúng diễu hành thị chúng, đi khắp tất cả phố lớn hẻm nhỏ trong toàn thành Xá Vệ, để người trong toàn thành đều biết là nhóm người xấu này đã lợi dụng và sát hại Tôn Đà Lợi, Đức Phật và đệ tử của Ngài đều là người đại thiện, họ bị nhóm người xấu vu oan. Những người dân từng bị những lời bịa đặt lừa gạt không ngừng đến tăng đoàn sám hối, bày tỏ lời xin lỗi.
Người phụ nữ đáng xấu hổ, đáng hận, đáng buồn và cũng đáng thương này tên là Tôn Đà Lợi, vì bị nhóm người xấu lợi dụng để phỉ báng Đức Phật và các đệ tử của Ngài, cuối cùng không chỉ không đắc được những lợi ích mà nhóm người xấu hứa hẹn, mà cô ta còn bị chính những kẻ lợi dụng giết chết. Đây là bài học mà lịch sử lưu lại cho người đời sau.
Sự hồng truyền của Phật Pháp không nhất định phải xuất hiện dưới hình thức tôn giáo. Lục tổ Huệ Năng của Thiền tông đã từng nói đạo lý “Ngoại giáo chớ truyền”. Ngày nay, Pháp Luân Công hồng truyền trên thế giới là lấy hình thức khí công Phật gia cao tầng tu luyện Đại Pháp mà truyền xuất, là Phật Pháp chân chính, và học viên Pháp Luân Công chính là những đệ tử của Phật trong thời đại này. Năm 1999, lãnh đạo đương nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Trường bức hại này đối với Phật Pháp đã kéo dài đến nay hơn 20 năm.
Trong thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni, đối mặt với tin bịa đặt ác độc, đệ tử của Đức Phật như Thị giả A Nan đã đứng lên để làm rõ sự thật ở trong thành Xá Vệ. Hiện nay, đối mặt với những tin bịa đặt để lừa gạt con người thế gian mà ĐCSTQ tạo ra và loan truyền khắp thế giới, các học viên Pháp Luân Công đã dùng nhiều cách khác nhau giảng thanh chân tướng, thanh trừ sự thù hận Pháp Luân Công trong đầu não của con người trên thế giới. Bởi vì thù hận đối với Pháp Luân Công chính là thù hận Phật Pháp. Người có những tư tưởng tà ác như vậy, tương lai nhất định bị đào thải, trong vũ trụ không có chỗ cho người đó tiếp tục sinh tồn. Vậy nên, học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng chính là để thanh trừ sự thù hận đối với Pháp Luân Công trong đầu não con người thế gian, chính là giúp sinh mệnh của họ có tương lai. Đây là sự từ bi cự đại, con người thế gian cần phải trân quý và tin vào điều đó.
Trong lịch sử, Tôn Đà Lợi bị những người xấu lợi dụng, và sau khi bị lợi dụng, ngược lại cô ta bị chính nhóm người xấu kia giết người diệt khẩu. Ngày nay, tất cả những người đã bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại và hãm hại học viên Pháp Luân Công nếu không hối cải kịp thời, thì cuối cùng họ cũng nhất định sẽ có kết cục vô cùng bi thảm.
Để truyền bá sự thật về Pháp Luân Công một cách tối đa, Sư phụ và các đệ tử của Ngài đã vượt qua muôn vàn khó khăn để thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và Đại học Phi Thiên; tuyển nhận các học viên Pháp Luân Công hoặc con cái của các học viên Pháp Luân Công học vũ đạo, âm nhạc, và dùng hình thức diễn xuất nghệ thuật rộng khắp trên toàn thế giới truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công. Sư phụ Pháp Luân Công là từ bi vô lượng. Tất cả các sinh viên trong thời gian học tập đều được học miễn phí, ở miễn phí và được miễn sinh hoạt phí. Trong khi các trường nghệ thuật có quy mô tương tự mỗi năm đều có tiền học phí hơn 10000 USD mỗi người.
Hiện nay ĐCSTQ vì để bảo tồn đảng, không chỉ tiếp tục cuộc bức hại, mà nó đã phát động cao trào bức hại mới đối với Pháp Luân Công, trong đó có chiêu ti tiện đê hèn như: dụ hoặc và thao khống cựu sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Phi Thiên, khiến cho vị ấy khởi kiện Đại học Phi Thiên, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, thậm chí cả Sư phụ, những người đã bồi dưỡng bản thân vị ấy trưởng thành. Vô số sự thật trong lịch sử đã cho chúng ta biết, bức hại Phật Pháp một cách tà ác thì cuối cùng nhất định sẽ thất bại. ĐCSTQ tà ác nham hiểm tột cùng, những người vì vinh hoa phú quý mà cam tâm đồng lõa với ĐCSTQ, bán đi lương tâm, bức hại Phật Pháp, thì ác báo trong tương lai có thể đoán được, chỉ sợ đến khi đó họ còn bi thảm hơn cả Tôn Đà Lợi.
Nguồn tài liệu: “Phật thuyết nghĩa túc kinh”, “Đại Đường Tây Vực”.