Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Câu chuyện tu luyện

Chuyện cổ Phật gia: Ác nữ Chiên Sa vu khống Phật, bị đọa nhập địa ngục

18-05-2025

Tác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Phật Pháp của ông ngày càng được truyền bá rộng rãi và được đông đảo thế nhân tôn kính, nhưng đồng thời cũng bị một số ác nhân ghen ghét và phỉ báng. Một trong số đó là ác nữ Chiên Sa (Ciñcā), tên người này đôi khi cũng được dịch khác một chút do được dịch từ tiếng Phạn. Hôm nay xin kể cho mọi người câu chuyện ác nữ Chiên Sa vu khống Đức Phật và quả báo hiện thế khủng khiếp mà cô ta phải gánh chịu.

Khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp, đã khiến một số người thuộc đạo Bà La Môn thời bấy giờ đố kỵ. Họ liền bày ra một mưu kế thâm độc, mua chuộc một người đàn bà độc ác tên là Chiên Sa. Người đàn bà này nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì cái miệng lắm lời, khéo ăn nói, giỏi ngụy biện. Kế hoạch của họ là để Chiên Sa đến nơi Đức Phật giảng Pháp, giữa đám đông bịa chuyện phỉ báng Phật, nhằm bôi nhọ uy tín, công kích Phật Pháp.

Thế là Chiên Sa liền dùng dây mảnh buộc một cái thau gỗ vào bụng, mặc áo rộng thùng thình, giả trang thành phụ nữ mang thai, rồi đến nơi Đức Phật đang giảng Pháp trước đại chúng. Giữa đám đông các đệ tử và đại chúng đang nghe Pháp, cô ta lớn tiếng chất vấn Phật Thích Ca Mâu Ni: “Ông chỉ biết giảng dạy người khác, sao không nói chuyện của chính mình? Giữa ông và tôi đã tư thông có quan hệ vợ chồng, khiến tôi mang thai, vậy mà ông không chuẩn bị tiền bạc cho việc sinh nở của tôi. Bây giờ ông hãy đưa bơ sữa nuôi con cho tôi!”

Nghe những lời vu khống trắng trợn ấy, mọi người tại đó nhất thời sững sờ, toàn bộ đều “cúi đầu im lặng” không có lời nào để nói, tuy không tin lời dối trá, nhưng cũng không biết đối phó thế nào trước người đàn bà độc ác đang nói những lời xằng bậy này. Lúc ấy, vua của thiên nhân là vị hộ Pháp bên cạnh Phật, đã dùng Thần lực biến thành một con chuột, trong lúc nữ nhân độc ác này đang điên cuồng biểu diễn, một làn khói bay tới, nhanh như chớp chui vào áo rộng của Chiên Sa, cắn đứt dây buộc cái thau gỗ, cái thau lập tức rơi xuống đất, chiếc bụng to liền biến mất, tất cả lời nói dối bỗng chốc bị vạch trần. Các đệ tử và đại chúng lúc đó mới bắt đầu phản ứng, người thì “hò reo chúc mừng”, người thì “cười vui vô hạn”, tất cả đều mắng Chiên Sa: “Ngôn hành của ngươi thật ác độc, dám vu khống Phật, phỉ báng bậc Giác Giả vĩ đại, tội mà ngươi đã phạm trời đất khó dung”.

Chiên Sa thấy âm mưu bị bại lộ, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, khoảng đất dưới chân cô ta bỗng sụp xuống, biến thành hố sâu. Chiên Sa rơi xuống hố, trong hố “lửa cháy bùng lên”, cô ta chưa kịp kêu cứu đã bị nuốt chửng dưới đáy hố. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy đều hiểu rằng: ác nữ này vì phỉ báng Phật nên đã rơi vào địa ngục sâu thẳm. Quả báo đáng sợ này đã khiến tất cả người có mặt ở đó bàng hoàng. Vua A Xà Thế thậm chí vì việc này sợ hãi đến mức lông trên y phục dựng đứng cả lên.

Câu chuyện lịch sử về ác nữ Chiên Sa đọa vào địa ngục vì vu khống Phật đã nhắc nhở chúng ta: vu khống Giác Giả và phỉ báng Phật Pháp sẽ mang đến quả báo khủng khiếp vô cùng. Hai ngàn năm trăm năm sau, ngày nay, ác đảng Trung Cộng đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không chỉ là một môn khí công đơn giản, mà là Đại Pháp tu luyện Phật gia được truyền ra dưới hình thức khí công, kỳ thực chính là Phật Pháp vĩ đại. Ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công một cách toàn diện, không chỉ lan truyền những lời dối trá công kích Phật Pháp khắp thế giới, mà còn bức hại đến chết rất nhiều học viên Pháp Luân Công kiên trì đức tin của mình. Hiện nay, chúng còn mưu đồ lợi dụng những kẻ ác và kẽ hở trong luật pháp nước Mỹ để khởi kiện pháp lý nhắm vào Sư phụ Pháp Luân Công, tiến hành bức hại bằng hình thức tư pháp.

Tội ác của Trung Cộng và những kẻ ác bị nó lợi dụng trong cuộc bức hại này, không biết đã lớn gấp bao nhiêu lần tội của ác nữ Chiên Sa năm xưa. Tội ác của Trung Cộng đã khiến trời đất phẫn nộ, Thượng Thiên đã phán định ác đảng Trung Cộng sẽ bị diệt vong bởi dịch bệnh và các thiên tai, nhân họa. Tất cả những ai từng gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, nếu không tuyên bố thoái xuất, đều sẽ bị tính là một phần tử của Trung Cộng mà gánh chịu một phần tội ác của Trung Cộng, và làm vật bồi táng chôn cùng khi nó diệt vong.

Muốn thoát khỏi tội ác của Trung Cộng, không bị nó liên lụy, chỉ có một con đường duy nhất, tuyên bố thoái đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Còn những kẻ bị Trung Cộng lợi dụng để tham gia bức hại Pháp Luân Công, nhất định phải lập tức dừng bức hại, và thực tâm hối cải, sám hối tội lỗi, mới có thể được cứu độ. Nếu tiếp tục làm ác, kết cục nhân sinh tương lai sẽ bi thảm gấp bội tội ác phỉ báng Phật của ác nữ Chiên Sa cách đây hai ngàn năm trăm năm.

Nguồn tư liệu: “Phật thuyết hưng khởi hạnh kinh”

Nguyên văn: “Người con gái nhiều lời, buộc một cái chậu gỗ lên bụng, bước đến trước mặt ta (Phật) nói: ‘Sa-môn, sao ông không tự kể chuyện nhà mình, mà chỉ nói chuyện của người khác? Hôm nay ông vui vẻ một mình, chẳng biết nỗi khổ của ta sao? Vì sao ư? Trước đây ông cùng ta ân ái, khiến ta mang thai; nay sắp đến ngày sinh, ta cần bơ sữa để nuôi con, ông phải cấp cho ta’. Khi ấy, tất cả đại chúng đều cúi đầu im lặng. Lúc đó, Thích Đề Hoàn Nhân (vua trời Đế Thích) đang đứng hầu phía sau quạt cho Phật, liền dùng thần lực hóa thành một con chuột, chui vào trong áo người phụ nữ ấy, cắn đứt dây buộc cái chậu. Chậu gỗ lập tức rơi xuống đất. Khi ấy, các đệ tử bốn chúng (tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ) và sáu nhóm ngoại đạo thấy chậu rơi xuống liền vô cùng vui mừng, đồng thanh reo hò chúc mừng, cười vui không kể xiết. Mọi người đồng thanh mắng rằng: ‘Ngươi thật đáng chết! Là vật tội lỗi, sao có thể khởi lên ác ý này, phỉ báng bậc thanh tịnh vô thượng chân chính! Nơi đây đất vô tri, mà còn không thể dung chứa thứ ác vật như ngươi’. Mọi người vừa dứt lời, mặt đất liền nứt ra, lửa cháy phun lên, người phụ nữ lập tức rơi vào đó, rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Đại chúng chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy hiện thân rơi vào địa ngục, vua A Xà Thế kinh hãi, lông trên y phục dựng ngược lên.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295828

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài