Mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt giữ
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Đây là một trong những bài học sâu sắc nhất trong giới tu luyện. Toàn bộ mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị hủy bởi “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận”, tức là bị hủy diệt bởi tâm sắc dục (trong tiếng Trung màu vàng còn có nghĩa là sắc dục), dẫn đến toàn bộ môn đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thất bại thảm hại.
Khi còn nhỏ, trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã từng xem “Phong Thần Diễn Nghĩa”, sau khi học Đại Pháp thì không xem nữa, bởi vì nó có thể liên quan đến vấn đề bất nhị pháp môn. Việc sáng tác “Phong Thần Diễn Nghĩa” là do sinh mệnh cao tầng khống chế, trong đó có một số ẩn ý mà ngay cả tác giả cũng không biết.
Trong truyện “Phong Thần Diễn Nghĩa”, mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn gồm có: Thái Ất Chân Nhân (sư phụ của Na Tra), Ngọc Đỉnh Chân Nhân (sư phụ của Nhị Lang Thần Dương Tiễn), Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Hoàng Long Chân Nhân,… Trong lịch sử cũng như hiện tại, họ đều là những nhân vật nổi danh lẫy lừng. Trong cuộc thảo phạt Trụ Vương của Khương Tử Nha, họ phụ trách việc đối kháng với loạn thần tà thú của Thông Thiên Giáo Chủ ở không gian khác và ở không gian nhân loại, đã trải qua vô số cuộc chiến chính tà kinh tâm động phách, đây là con đường mà họ nhất định phải trải qua trong tu luyện. Thế nhưng cuối cùng họ lại rơi vào “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận”, bị “Hỗn Nguyên Kim Đấu” tước bỏ hết năng lực, bị rớt xuống làm người thường.
“Cửu Khúc Hoàng Hà Trận” trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” là một kiếp nạn lớn nhất của chư Thần, nó có thần thông và uy lực cực đại, tuy rằng rất ít người tiết lộ bản lai diện mục thực sự của nó, kiếp nạn này thực chất lại là một sắc nạn cơ bản nhất, chỉ là mức độ của nó rất cao. Chủ nhân của “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận” là một tầng Thần có tầng thứ cao nhất trong không gian Trái Đất. Họ là ba vị nữ Thần xinh đẹp vô song “Vân Tiêu nương nương, Quỳnh Tiêu nương nương, Bích Tiêu nương nương”, trong đó Vân Tiêu nương nương có năng lực lớn nhất. “Hỗn Nguyên Kim Đấu” là Pháp khí của nàng, Pháp khí này có thể bỏ vào (bắt giữ) tất cả các Thần trong tầng Tam Giới, trong lịch sử chưa từng có ai đề cập đến năng lực này của nó.
Ba vị nương nương đều có sắc đẹp tuyệt trần, người thường sẽ khởi sắc tâm, nhưng mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sao? Lịch sử không có ai ghi chép gì về sự việc này. Khi bắt đầu tu luyện, mười hai đại đệ tử này đã ức chế được sắc tâm ở tầng bề mặt nhất, cũng tức là tâm sắc dục của người thường. Vì vậy người thường đều cho rằng họ tuyệt đối không có sắc tâm. Thế nhưng, họ cần phải tiếp tục không ngừng tu khứ tâm sắc dục ở tầng vi quan hơn tầng của người thường, nhưng khi tới tầng này, họ đã xuất hiện vấn đề.
Ở tầng vi quan mà nhìn “Hỗn Nguyên Kim Đấu” sẽ thấy nó là do công của âm dương giao hợp mà cấu thành, nó trực tiếp là khắc tinh của những người có sắc tâm. Chỉ cần còn sắc tâm thì sẽ bị năng lực của nó chế ước. “Hỗn Nguyên Kim Đấu” là công năng của Vân Tiêu, còn sắc đẹp của ba chị em Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu có sức hấp dẫn vô cùng đối với người tu luyện trong Tam Giới. Người thường không nhìn thấy ba vị nương nương này, do đó ba vị nương nương này chỉ là khắc tinh của người tu luyện. Sự việc nơi Thần giới không bẩn thỉu giống như người thường, vì vậy người thường cũng không cách nào viết ra được “sắc” của người tu luyện là như thế nào. Bởi vì sắc dục của người thường quá nặng, trong khi sắc tâm của người tu luyện lại rất mờ nhạt, sắc tâm như có như không, thậm chí trong mắt của người thường thì chính là thánh khiết.
Chính bởi vì mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa tu khứ sắc dục ở tầng vi quan, nên khi đến lúc họ cần đột phá ra khỏi Tam Giới thì bị ba vị nương nương chặn lại. Đây chính là điều được viết trong “Phong Thần Diễn Nghĩa”: “Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nương nương vì đau buồn trước cái chết của huynh trưởng mà đem theo Pháp khí “Kim Giao Tiễn” trong cơn phẫn nộ xuống núi để tìm Khương Tử Nha lý luận (ý là họ cho rằng nhóm người tu luyện đi theo Khương Tử Nha không đạt tiêu chuẩn, vì thế họ muốn “cắt tỉa”, tu sửa lại). Mà Vân Tiêu nương nương không có tâm phẫn nộ, ngược lại rất bình thản, nhưng lại lo lắng cho Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu nương nương có thể lạm dụng Pháp khí mà làm tổn thương người vô tội, nên đành phải bất đắc dĩ xuống núi để trông chừng họ”. Thế nhưng, một khi ba vị nương nương đã xuống núi thì họ cũng không thể tự chủ bản thân nữa, thuận theo sự phát triển của tình thế, ba vị nương nương đã bày ra “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận”, nhưng Vân Tiêu nương nương còn nói: “Các ngươi qua được cửa ải của ta thì ta sẽ không quản việc của các ngươi nữa”.
Kết quả là “Hỗn Nguyên Kim Đấu” của Vân Tiêu nương nương lần lượt bắt giữ hết mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tất cả mười hai đại đệ tử này đều bị đánh vào trong “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận” (hoặc cũng có thể nói vì vướng vào “sắc vàng” tức tâm sắc dục nên mới bị “Hỗn Nguyên Kim Đấu” bắt giữ). Cùng với việc bị bắt giữ thì toàn bộ thành quả tu luyện của họ cũng bị mất hết. Bởi vì một khi rơi vào sắc dục, thì thành quả tu luyện sẽ tan thành bong bóng, phương pháp tu luyện trong quá khứ đã định sẵn kết cục như vậy.
“Hỗn Nguyên Kim Đấu” bắt giữ người chính là quá trình rơi vào sắc dục. Ở đây cần nói rõ một điều là: những nội dung ghi chép trong các sách như “Phong Thần Diễn Nghĩa”, “Tây Du Ký”,… phần lớn không xảy ra trong không gian của nhân loại, mà xảy ra ở không gian khác mắt người không nhìn thấy. Sự việc mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn giao chiến với môn hạ của Thông Thiên Giáo Chủ, phần lớn đều diễn ra trong không gian khác, mắt người nhìn không thấy, trong Tây Du Ký, trải nghiệm của Đường Tăng bị yêu quái đòi ăn thịt, đòi kết hôn với ông, Tôn Ngộ Không hàng yêu phục ma… trong quá trình thỉnh kinh thì cũng là như vậy, đều phát sinh tại không gian khác, họ là phó nguyên thần tu luyện, phó nguyên thần ở không gian khác trải qua ma nạn, chủ nguyên thần lại không hề biết sự tình. Chủ nguyên thần có lúc sẽ trải qua một số nạn, giống như thân xác thịt của Đường Tăng cũng phải chịu cảnh đói khát, màn trời chiếu đất, vội vã đến Ấn Độ thỉnh kinh, nhưng ông lại không biết sự việc có Tôn Ngộ Không và các hộ Pháp khác hàng yêu, bởi vì Tôn Ngộ Không bảo hộ là phó nguyên thần của Đường Tăng tu luyện, thân xác thịt của Đường Tăng chỉ là tải thể.
Việc “Hỗn Nguyên Kim Đấu” bắt giữ mười hai đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong không gian của con người thì biểu hiện như này: các đệ tử vì một việc nào đó mà khởi tâm sắc, sau đó tâm sắc ngày càng mạnh lên, rồi phạm giới. Còn trong không gian khác, sự việc diễn ra như sau: các đệ tử đã vượt qua rất nhiều ma nạn, trong quá trình vượt qua ma nạn không tránh khỏi phải tiêu diệt rất nhiều ma, thế là chọc giận một số ma khác có liên quan, cuối cùng các đệ tử đến trước mặt Vân Tiêu nương nương, trong tay nàng cầm Hỗn Nguyên Kim Đấu và nhìn về phía các đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó nàng muốn khảo nghiệm họ, thế là Hỗn Nguyên Kim Đấu phát ra những thứ mang sắc dục, các đệ tử cố gắng kháng cự, nhưng dần dần không kiềm chế được bản thân, rơi vào sắc dục càng ngày càng sâu, vi phạm giới sắc, bị Hỗn Nguyên Kim Đấu tước bỏ toàn bộ thành quả tu luyện.
Sau khi bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt vào “Cửu Khúc Hoàng Hà Trận”, tên của trận pháp này đã ẩn dụ rất rõ ràng, người tu luyện bị rơi vào một dòng sông sắc vàng chín khúc mười tám ngả uốn lượn, quanh co và bị chết đuối trong đó. Nguyên thần phạm sắc giới cũng giống như việc phạm sắc giới ở nhân gian, chỉ là không gian sở tại khác nhau. Đệ tử Đại Pháp vượt qua quan sắc cũng tương tự, quá trình đấu tranh tư tưởng ở trong không gian khác đều là cuộc đại chiến với ma quỷ thật sự.
Ngày nay, việc Trung Cộng bắt người là do bị cựu thế lực khống chế, việc lấy cớ “sắc” để bắt người là một trong những thủ đoạn của cựu thế lực. “Sắc” thực chất là một ma khí, ở nhân gian chỉ là một khái niệm, nhưng trong không gian khác thì đều có hình tượng thực thể, có thể là hình dạng vật thể, hoặc hình người, hoặc là sinh mệnh với hình dạng khác. Chúng trước tiên đánh thắng nguyên thần của người tu luyện, trên bề mặt Trung Cộng mới có thể bắt người. Người tu luyện ít nhất phải vượt qua quan sắc, sắc tâm ở mỗi một tầng đều phải trừ bỏ, sắc đó cũng có từng tầng, tu tốt thì sẽ vượt qua được, phần còn lại chưa tu tốt thì tiếp tục tu. Nếu tâm sắc không trừ bỏ thì sẽ trở thành cái cớ để bị bức hại, vì vậy tâm sắc trở thành một kiếp nạn sinh tử đối với người tu luyện. Người tu luyện nhất định phải loại bỏ tâm sắc. Tu luyện như chèo thuyền ngược dòng, từng thời từng khắc đều phải dốc sức chèo thuyền, nếu không cố gắng, sẽ bị dòng nước bẩn cuồn cuộn của thế gian cuốn trôi, thậm chí lật thuyền mà mất mạng.
Ngày đăng: 29-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.