Phỏng vấn, biên soạn: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm
[ChanhKien.org]
Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)
[Duyên khởi]
“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.
Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.
Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở bắc, trung và nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.
(Tiếp theo phần 17)
Tổng cục Hải quan khởi xướng phong trào luyện công trong các cơ quan chính phủ
Câu lạc bộ Pháp Luân Công đầu tiên được thành lập trong các cơ quan chính phủ là tại Tổng cục Hải quan.
Năm 1999, Phó Tổng cục trưởng Hải quan khi đó là ông Phó Nhân Hùng trò chuyện với tài xế của Cục trưởng, biết được người này tu luyện Pháp Luân Công. Ông tò mò hỏi: “Pháp Luân Công là gì? Anh luyện thử tôi xem”. Thế là người tài xế ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, chậm rãi nâng hai tay kết ấn. Cảnh tượng trang nghiêm và an hòa ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phó Nhân Hùng.
Thực ra, từ một năm trước đó, một thuộc cấp của Phó Nhân Hùng đã tặng ông một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc xong, vốn là người có nhiều chủ kiến và quen thói phê bình, ông đã thay đổi hẳn thái độ trước đây. Ông nói với thuộc cấp: “Trong sách có nhắc rằng trong vũ trụ vốn đã tồn tại một số điều, không thể chỉ vì anh không biết mà nói là nó không có. Cho nên, những điều cao siêu, huyền diệu nhắc đến trong sách, tôi không dám bàn tới. Nhưng việc sách khuyên con người làm người tốt, làm việc tốt, tu tâm dưỡng tính, thì tôi đồng tình”.
Một hôm, trên bàn làm việc của ông có một đơn đăng ký câu lạc bộ, đơn này xin thành lập “Câu lạc bộ Pháp Luân Công” và nêu rõ là không cần đơn vị trợ cấp. Cùng lúc đó, một câu lạc bộ khác đã được cấp phép lại yêu cầu nhận gấp đôi tiền trợ cấp vì cho rằng họ có nhiều thành viên hơn. Đối chiếu hai việc, ông nghĩ thầm: “Pháp Luân Công quả thực không giống với những người khác!” Thế là ông Phó Nhân Hùng cũng bước vào con đường tu luyện.
Không lâu sau khi câu lạc bộ được thành lập, tới đầu năm 2000, Tổng cục Hải quan Đài Loan đã liên tiếp tổ chức hai khóa chín ngày. Hàng trăm chỗ ngồi đều chật kín, mức độ hưởng ứng vượt ngoài dự tính. Thì ra, từ trước đã có rất nhiều người thông qua các kênh khác nhau mà học và luyện Pháp Luân Công, nhờ có lớp học chín ngày được tổ chức, họ mới biết đến nhau.
Sau đó, nhờ sự điều động và giao lưu giữa các đồng nghiệp, ngoài Tổng cục Hải quan, thì tại Cục Hải quan Cơ Long, Cục Hải quan Đài Trung và Cục Hải quan Cao Hùng cũng có thêm nhiều nhân viên luyện công, cũng lần lượt thành lập câu lạc bộ riêng.
Từ kinh nghiệm này, các học viên Pháp Luân Công đang công tác trong những cơ quan chính phủ khác cũng lần lượt thành lập câu lạc bộ Pháp Luân Công tại đơn vị của mình. Ở Viện Lập pháp, Ngân hàng Trung ương, Bệnh viện Bưu điện, Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Hội đồng Nông nghiệp, Cục Bảo hiểm Y tế, Cục Khí tượng, Cục Ngoại thương, Cục Thuế quan, Cục Cảnh sát, Công ty Viễn thông Trung Hoa, các chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố… khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh học viên Pháp Luân Công đang luyện công.
Tờ Thời báo Trung Quốc (China Times) đưa tin năm 2001: Viện Kiểm sát thành lập câu lạc bộ Pháp Luân Công. (NXB Bác Đại cung cấp)
Khoá hướng dẫn giáo viên mang một làn gió trong lành đến cho giới giáo dục
Không chỉ trong các cơ quan chính phủ, mà trong hệ thống giáo dục, các học viên Pháp Luân Công cũng tích cực quảng bá Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 2001, Trường tiểu học Xã Đầu, huyện Chương Hóa đã tổ chức khóa hướng dẫn giáo viên tập Pháp Luân Công đầu tiên trên toàn Đài Loan.
Bà Hứa Tú Anh, hiệu trưởng trường Tiểu học Kiều Nghĩa, Chương Hóa, khi đó còn là chủ nhiệm giảng dạy của trường. Chính nhờ khoá hướng dẫn giáo viên sớm nhất này mà bà đã bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công.
Khi nghe tin về khoá hướng dẫn tập Pháp Luân Công, bà Hứa Tú Anh vô cùng phấn khởi, bởi hơn một năm trước, anh trai và chị dâu sống ở miền Bắc từng dạy bà luyện công và tặng bà một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng sau khi anh trai và chị dâu về nhà, Hứa Tú Anh không còn cơ hội tìm hiểu sâu thêm, vì thế gác lại tại đó. Lần này, bà quyết tâm nhất định phải tìm hiểu thật kỹ Pháp Luân Công là gì.
Ngày hôm đó, khi đến khoá hướng dẫn tại trường tiểu học Xã Đầu, bà ước tính có khoảng 200 người tham dự. Bà cũng nhìn thấy một vài thầy cô và hiệu trưởng quen mặt từ các trường lân cận. Sau khi gật đầu chào họ, bà tìm một chỗ ở hàng đầu tiên và ngồi xuống. Nội dung của buổi hướng dẫn bao gồm xem băng ghi lại các bài giảng và bài dạy công pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, sau đó có người hướng dẫn tại chỗ các bài tập. Ngoài ra, còn có vài giáo sư đại học đến chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.
Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Hứa Tú Anh là phần chia sẻ của bà Chung Cốc Lan, phó giáo sư khoa kinh tế Đại học Đông Hải, kể về những trải nghiệm kỳ diệu khi cả gia đình bà bước vào tu luyện. Nhiều năm sau, Hứa Tú Anh vẫn không thể quên được vẻ mặt chân thành và đầy hân hoan của Chung Cốc Lan khi diễn thuyết. Bà chậm rãi suy ngẫm từng lời của Chung Cốc Lan: “Thần Phật vốn dĩ đã tồn tại trong nội tâm tôi, nhưng trước kia Ngài giống như một sức mạnh tinh thần nằm trong trí tưởng tượng, chỉ mang đến cho tôi nguồn động lực. Trước đó, tôi không hề biết Ngài thực sự tồn tại và có thể hiển hiện trong quá trình tu luyện!” Kết thúc khóa hướng dẫn, Pháp Luân Công từ đó đã bước vào cuộc đời bà.
Sau khi trở lại trường, bà và hiệu trưởng đã cùng nhau thành lập một điểm luyện công ngay trong trường, có gần 15 giáo viên và nhân viên tham gia cùng họ. Vào giờ ra chơi, họ còn chiếu băng video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí cho cả trường xem. Một năm sau, bà Hứa Tú Anh thi đỗ chức hiệu trưởng, bà cũng mang Pháp Luân Công đến ngôi trường mới, cùng các thầy cô và học sinh luyện công. Sau đó, bà còn tham gia đồng tổ chức các lớp hướng dẫn giáo viên tập Pháp Luân Công tại khu vực huyện thị của Chương Hóa.
Khóa hướng dẫn giáo viên có thể nói là một nền tảng tuyệt vời, một môi trường rất tốt. Thông qua khóa hướng dẫn này, nhiều người có thể nhanh chóng biết đến Pháp Luân Công hơn. “Hiệu trưởng sẽ ảnh hưởng đến giáo viên, và giáo viên lại tiếp xúc với nhiều học sinh và phụ huynh”. Bà Hứa Tú Anh cho biết, trong số các hiệu trưởng trường tiểu học mà bà quen, đã có 7-8 người là học viên Pháp Luân Công, và số giáo viên, nhân viên tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn nữa.
Sau khi khóa hướng dẫn giáo viên đầu tiên được tổ chức tại Chương Hóa, nhiều người ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đài Loan cũng đã noi theo và tổ chức các lớp tương tự. Nhờ đó, các giáo viên, hiệu trưởng đã bước vào con đường tu luyện, rồi họ lại tiếp tục tổ chức các lớp hướng dẫn giáo viên khác ngay tại trường học của mình.
Đáng nói là huyện Vân Lâm, nơi tổ chức nhiều khóa hướng dẫn giáo viên nhất trên toàn Đài Loan, đồng thời cũng là địa phương có nhiều hiệu trưởng trường tiểu học và trung học luyện công nhất. Ông Ngô Nhạn Môn, nguyên hiệu trưởng trường cấp 2 Khẩu Hồ, Vân Lâm, hiện đã nghỉ hưu, cho biết: “Ở huyện Vân Lâm chắc chắn có ít nhất 20 hiệu trưởng luyện công, có lẽ còn nhiều hơn thế !”
Khóa hướng dẫn giáo viên tập Pháp Luân Công do 17 hiệu trưởng ở huyện Vân Lâm cùng giới thiệu và đứng ra phát biểu, đã thu hút khoảng 200 giáo viên, nhân viên nhà trường, công chức và người dân tham gia. (NXB Bác Đại cung cấp)
Đúng như lời Hứa Tú Anh nói, những hiệu trưởng và giáo viên tiếp xúc với Pháp Luân Công đã đem nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” dung nhập vào công tác giảng dạy. Dù là học sinh hay nhân viên, giáo viên, dù hôm nay chưa tu luyện, cũng có thể gieo xuống hạt giống tu luyện cho mai sau. “Vì vậy, các lớp hướng dẫn giáo viên đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hồng truyền Đại Pháp tại Đài Loan”.


