Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp

Hạt giống vàng (Phần 3): Kỳ sĩ võ lâm được khai ngộ nhờ “Lớp chín ngày”

11-08-2025

Phỏng vấn, biên tập: Tăng Tường Phú, Hoàng Cẩm

[ChanhKien.org]

Bìa sách “Hạt giống vàng” (NXB Bác Đại cung cấp)

[Duyên khởi]

“Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Cuốn sách chủ yếu ghi chép lại đoạn đường phát triển của Pháp Luân Công tại Đài Loan cùng những câu chuyện cảm động lòng người, hơn nữa, hành trình lịch sử trân quý này cũng chính là một “bộ lịch sử sống”.

Năm 1994, khởi đầu mối kỳ duyên tại Tế Nam, Sơn Đông của một cặp vợ chồng người Đài Bắc, chuyến viễn du của một bác sĩ Thượng Hải đến Đài Loan, chuyến thăm người thân tại Hoa Liên của một ông lão người Quý Châu, đã mang theo “hạt giống” Đại Pháp, kết hợp cùng nhau tạo nên một cơ duyên tu luyện hiếm gặp không gì sánh được.

Vào tháng 02/2016, nhóm biên tập đã tiến hành phỏng vấn độc quyền lần lượt ở Bắc, Trung và Nam Đài Loan. Sau khi sao chép các bản ghi âm, lại lần nữa kiểm tra đối chiếu, trải qua ba năm, cuối cùng đã có thể biên tập thành sách. So với dự tính ban đầu có thể nói là khó khăn hơn rất nhiều.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05, trang The Epoch Times xin giới thiệu cuốn sách “Hạt giống vàng”, mong rằng sự ra đời của cuốn sách sẽ giúp mỗi từng bước phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan như một kiến chứng lịch sử được lưu giữ hoàn chỉnh hơn.

(Tiếp theo phần 2)

Thoát khỏi căn bệnh nan y và tìm được Chân Pháp, Chân Đạo, anh Lưu Hoàng Ảnh bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công đến những người xung quanh. Là nhân viên của một tập đoàn nổi tiếng tại Đài Loan, anh đã tích cực giới thiệu môn pháp này tới các đồng nghiệp trong công ty.

Hôm đó là ngày đầu vị quản lý bộ phận dự định tham gia lớp học Pháp và luyện công chín ngày. Đúng lúc đó, ông Hồng Cát Hoằng là giám đốc tập đoàn cũng tình cờ đến thị sát. Ông Hồng Cát Hoằng từ nhỏ đã là một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo, là trưởng lão hội thánh Cơ Đốc giáo. Ban đầu, ông tưởng rằng đây là một khóa học Phật giáo, sau khi được Lưu Hoàng Ảnh giải thích, ông mới biết đó là một môn khí công thượng thừa tính mệnh song tu, mà còn miễn phí. Điều này khiến ông Hồng Cát Hoằng vốn yêu thích luyện võ, cảm thấy hứng thú với việc học luyện, thế là ngay trong ngày hôm đó, ông cũng tham gia lớp chín ngày.

Lưu Hoàng Ảnh (người ngoài cùng bên phải) sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tháng 10 năm 1996 ông đã tham gia Hội Giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh và cùng các học viên luyện công tại Công viên Thiên Đàn. (NXB Bác Đại cung cấp)

Ông Hồng Cát Hoằng từ nhỏ đã rất say mê võ thuật, ông bắt đầu luyện võ từ năm lớp 10. Ông từng học qua Thiếu Lâm quyền, Lữ Bộ quyền, Bạch Hạc quyền và đủ loại công phu nội ngoại gia. Vì có tài năng thiên bẩm trong võ thuật, mỗi khi nhìn thấy một bài võ mới tại võ đường, ông có thể học một biết mười, lại còn có thể sử dụng chính các chiêu thức của đối phương để phá giải quyền pháp của họ.

Sau khi xuất ngũ về quê, ông bắt đầu luyện tập tĩnh tọa, Thái Cực quyền cùng các loại công phu nội gia khác. Ông từng đảm nhiệm chức phó tổng thư ký Hiệp hội Thái Cực quyền Dương gia của Trung Hoa Dân Quốc. “Tôi vốn thích học công phu, hễ có công phu là tôi muốn học, nên lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ”.

20 năm luyện Thái Cực quyền, ông đã đạt đến cảnh giới “ý đến thì lực đến”. Ông cũng bất ngờ khai thông được “hai mạch nhâm đốc” mà các tiểu thuyết võ hiệp hay nhắc tới trong một buổi luyện quyền tập thể. Khi đả thông, toàn thân nhẹ bẫng, lỗ chân lông mở ra hoàn toàn, mồ hôi khắp nơi tuôn ra, năng lượng trong cơ thể đạt đến trạng thái lưu thông chưa từng có.

Một năm nọ, Đài Loan tổ chức cuộc thi võ tự do quốc tế, ông Hồng Cát Hoằng được mời tham dự tiệc mừng sau giải. Trong bữa tiệc, huấn luyện viên trưởng của giải đấu đã giới thiệu với mọi người rằng công phu Thái Cực quyền của ông cực kỳ lợi hại. Lập tức, có hơn chục cao thủ từ khắp nơi trên thế giới vây quanh để trao đổi. Hai võ sĩ Taekwondo người Hàn Quốc hỏi ông về nguyên lý hóa giải các thế tấn công động, ông mời họ cứ hết sức tung đòn. Trước khi nắm đấm kịp chạm ngực ông, chỉ thấy ông hơi rung nhẹ thân mình, hai người kia liền “ba” một tiếng bị hất văng xa hơn hai mét, ngã ngồi xuống đất.

Mặc dù có trình độ võ thuật thâm sâu, nhưng ông Hồng Cát Hoằng hiểu rõ rằng từ sau thời Trương Tam Phong, Thái Cực quyền đã bị cải biến rất nhiều, hơn nữa phần tinh túy nhất “tâm pháp” lại không được truyền lại, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

“Cuối cùng khi tham gia lớp học chín ngày, tôi phát hiện tất cả những gì mình truy cầu cả đời đều nằm ở đây. Tôi từng học qua rất nhiều công pháp, tôi lập tức lĩnh hội được, tôi cảm thấy Sư phụ Lý đã tiết lộ toàn bộ thiên cơ!”

Ngày 24 tháng 04 năm 1996, ông Hồng Cát Hoằng tham dự buổi học đầu tiên của lớp chín ngày, trong lòng vô cùng phấn khích, từ đó ông luôn ghi nhớ ngày này, xem đó là bước ngoặt lớn trong đời mình. “Pháp mà thầy Lý giảng chính là điều tôi theo đuổi và khao khát suốt cả đời, bởi vì nội hàm của Pháp rất sâu sắc”. Ông phát hiện rằng cuốn Chuyển Pháp Luân đã hoàn toàn triển hiện ra “tâm pháp” võ học mà trước đây ông luôn muốn tìm hiểu.

Ngoài ra, khi học đến bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang Pháp, lúc đưa hai tay lên ngang đầu, ông trải nghiệm một cảm giác chưa từng có: “Từng ngón tay của tôi căng phồng như một túi khí lớn, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi cảm nhận rằng nếu lúc đó đánh vào tường, chắc chắn sẽ tạo thành một lỗ lớn. Môn công pháp này sao lại mạnh đến vậy? Thật quá lợi hại, công này thật quá lợi hại!”

Nhưng không chỉ là “khí”, ông Hồng Cát Hoằng nhận ra Pháp Luân Công dùng năng lượng của vũ trụ để luyện, trường năng lượng đến vừa mạnh vừa nhanh, vượt xa tầng khí, đạt đến cảnh giới “luyện công” chân chính tại cao tầng. Sau hai tháng luyện Pháp Luân Công, ông đã trải nghiệm hiện tượng siêu thường “thông đại chu thiên”, so với trước đây phải mất nhiều năm mới thông được “hai mạch nhâm đốc” hay “kỳ kinh bát mạch”. Ông hiểu rằng: những gì Pháp Luân Công mang lại cho ông đã vượt xa cảnh giới mà ông truy cầu cả đời.

Hồng Cát Hoằng khi ấy đang làm việc tại một tập đoàn thuộc một trong năm gia tộc lớn của Đài Loan. Chưởng môn của một môn phái từng giúp gia tộc này giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, cao nhân đã khai ngộ ấy lại cảm thấy rất tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu gặp ông. Trước kia, ông từng nghĩ mình có tu thêm 40 năm cũng khó bằng vị chưởng môn ấy. Thế nhưng sau tám tháng luyện Pháp Luân Công, chính vị chưởng môn đó lại nói: “Hiện tại công lực của anh đã cao hơn tôi rồi”. Lời nói này khiến ông vô cùng kinh ngạc và chấn động.

Lúc ấy công việc rất bận rộn, nhưng ông Hồng Cát Hoàng vẫn tìm mọi cách để không bỏ lỡ các buổi học lớp chín ngày. Nhưng chính vì thế mà ông đã không về nhà dự tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của vợ mình. “Đó là ngày đại tiệc, không về liệu có được không? Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ mang điều tuyệt vời nhất thế gian này về nhà. Dự tiệc sinh nhật thì vẫn còn cơ hội lần sau!”

Tuy vậy, gia đình vốn quen xem ông là trụ cột, lại tỏ ra hoài nghi khi thấy ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

“Vì cả gia đình tôi đều là tín đồ Cơ Đốc giáo. Con trai tôi từ nhỏ đã học Trường Chúa Nhật, khi lên đại học còn là chủ tịch nhóm sinh viên Cơ Đốc. Cả nhà rất sùng đạo”. Trước kia mỗi tuần đều đi nhà thờ, giờ lại đam mê luyện công, điều này khiến vợ con ông không thể hiểu nổi sự thay đổi này.

Tuy nhiên, ông không cảm thấy có gì mâu thuẫn. Ông cho rằng: “Tôi là con dân của Chúa, nếu việc luyện Pháp Luân Công giúp tôi trở nên thuần tịnh hơn cả về thân lẫn tâm, thì tôi càng xứng đáng trở về Thiên quốc”.

Là một tín đồ Cơ Đốc giáo từ nhỏ, các mối quan hệ xã hội của ông gắn liền với Cơ Đốc giáo, ông còn có địa vị khá cao trong cộng đồng. Vì thế, khi tu luyện Pháp Luân Công, ông thực sự chịu không ít nghi ngờ từ tín hữu và áp lực của mọi người.

Nhưng dần dần, vợ của ông cũng nhận ra rằng tính khí của chồng mình dường như đã thay đổi. Ông lặng lẽ đưa cho vợ một cuốn Pháp Luân Công và một cuốn Chuyển Pháp Luân, không giải thích gì nhiều. Vợ ông tò mò muốn biết điều gì khiến chồng thay đổi, vừa đọc sách vừa quan sát. “Cuối cùng tôi phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn tính nóng nảy nhiều năm của mình, không còn cằn nhằn hay soi mói khuyết điểm của tôi nữa”.

Sau một năm quan sát, vợ, em gái và hai con trai của ông cũng lần lượt bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công.

Ông vui vẻ chia sẻ, trong mắt người ngoài, ông là một người tốt, có một gia đình khuôn mẫu theo đạo Cơ Đốc. Nhưng ít ai biết rằng: “Ở nhà tôi đánh con rất nặng tay. Hễ chúng không ngoan là tôi đánh. Mà tôi lại từng học võ nên mỗi lần đánh đều rất mạnh, đánh xong lại đau lòng. Đánh con xong tôi quỳ xuống trước Chúa ăn năn, thề sẽ không tái phạm. Nhưng vừa thề xong, thấy con không nghe lời, lại đánh”.

Nhưng con trai ông nhận ra rằng, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cha mình không còn đánh ai nữa.

“Đó chính là sức mạnh nội hàm của Pháp Luân Công. Dù Cơ Đốc giáo đã rất tốt rồi, tôi vẫn không thể kiềm chế được, thề không đánh nữa mà vẫn đánh. Nhưng sau khi học Pháp Luân Công, tâm tính tự nhiên được nâng cao, đó không phải điều có thể giả vờ được!”

Ngoài ra, ông cũng cảm nhận được quá trình tịnh hoá cơ thể. Mặc dù đã luyện công nhiều năm, nhưng trước đây mỗi năm ông đều phải nhập viện một lần vì sốt cao, không năm nào ngoại lệ. Điều kỳ diệu là sau khi luyện Pháp Luân Công, những cơn sốt cao đó không còn xuất hiện nữa.

Trước kia khi luyện một môn khí công khác, để kiểm chứng kết quả, ông từng dùng một thanh thép dày khoảng 1,5 cm đập mạnh vào đầu. Thanh thép cong ngay lập tức, dù da đầu ông không bị trầy xước hay bầm tím, nhưng từ đó trên đỉnh đầu xuất hiện một cục sưng mềm như túi nước.

Tới khi luyện Pháp Luân Công, một ngày nọ phần sưng đó kỳ lạ xuất hiện một lỗ thủng, nước bên trong từ từ chảy ra, rồi vết thương tự động khép lại. Điều này khiến ông càng tin tưởng hơn vào lời giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng luyện Pháp Luân Công sẽ giúp thân thể tự động tịnh hóa.

Từ đó, người hiệp khách hiện đại này hoàn toàn tín phục Pháp Luân Công, an tâm tu luyện, không còn tìm kiếm hay truy cầu điều mới lạ gì nữa.

Tháng 04 năm 1997, vì ông Trịnh Văn Hoàng chuyển đến sống tại Nghi Lan, ông Hồng Cát Hoằng bắt đầu mở lớp học Pháp luyện công chín ngày tại nhà riêng ở Đài Bắc. Tháng 11 năm 1997, khi ngài Lý Hồng Chí sang Đài Loan, ông còn làm tài xế chở Sư phụ Lý đi vòng quanh Đài Loan. Sau khi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan được thành lập, ông từng giữ chức thư ký hội trong một thời gian dài.

Sư phụ Lý Hồng Chí (đứng giữa) vào tháng 11 năm 1997 tại điểm học Pháp ở Đài Bắc, chụp ảnh cùng học viên Nhiếp Thục Văn (bên trái) và Hồng Cát Hoằng (bên phải). (NXB Bác Đại cung cấp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/21/5/8/n12932825.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài