Tác giả: Đồng Hân
[ChanhKien.org]
Chương 3: Thánh Hiền Tất Thành
Mục 6: Bỏ giả “Thánh” (圣), hiểu chân “Thánh” (聖), đắc cuộc đời mới
I. Quy “規” và Quy “规”
1. Chữ “規” (quy) trong văn hóa Thần truyền: 夫 (phu), từ nhất từ đại ( 一 + 大 = 夫 ), được ví như trời (ghi chú của người dịch: chữ thiên 天 cũng do 一 và 大 tổ hợp thành), chủ một gia đình, trời của một gia tộc, gọi là “Đại phu”. Quy (夫 và 見) là kiến thức của một đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất. Hơn 5000 năm, đã thành tựu vô số thánh hiền như Khuất Nguyên, Khổng Tử, Bao Công, là những người có pháp ước thúc tâm, giữ thân đoan chính, hành động chính trực, ôm chí cao xa, lưu danh vạn đại.
2. Chữ “规” (quy) của tà đảng: không còn con mắt ( 見 => 见) nên điều gì cũng không nhìn thấy hoặc cũng như có mắt không tròng. Bởi tầm nhìn hạn hẹp, những quan chức của tà đảng, tay sai của tà đảng như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh, Vương Lập Đông, lợi dụng tà đảng ắt cũng sẽ bị tà đảng lợi dụng lại, điên cuồng suốt mười mấy năm, vô pháp vô thiên, càng không cần đến thể diện, trước thì đoạn tuyệt đạo đức tổ tiên, sau thì chặn đứng tiền tài cho con cháu, một lòng tham lam quyền sắc, bị giam án tù kép, ác báo chỉ mới bắt đầu, còn bị nhập vào địa ngục vô gián.
II. Thánh (聖) và thánh (圣)
1. Chữ “聖” (Thánh) trong văn hóa Thần truyền: tai trời, miệng trời, thay trời lên tiếng. Thiện ý nghe thiên hạ, truyền đạo của thiên tử. Xưa có Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Giê-su, đều là đại thánh nhân, truyền chính Pháp chính giáo, tế thế cứu người. Nay có Pháp Luân Thánh Vương vào thời mạt pháp mạt kiếp đã tại thế giới thập ác truyền ra Đại Pháp vũ trụ, thánh đồ Đại Pháp xả tận hết thảy để giảng chân tướng, gấp rút cứu người. Kết thánh duyên, đắc hồng phúc, nhớ kỹ chín chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!
2. Chữ “圣” (thánh) trong văn hóa tà đảng: là chữ 怪 (quái) mất 心 (tâm), có tâm ắt sẽ tác quái; dưới thổ lại có thổ (土), chính là địa ngục. Tà đảng đã đơn giản hóa chữ Hán, tô vẽ cho yêu quái, đúng là đau lòng thánh nhân. Người thành phố coi thường người nông thôn, như cặn bã của đất. Tà đảng làm nhục thánh nhân, trong đất lại là đất, cặn bã cũng không rơi mất.
Thánh và quái đảo điên, giả “thánh” đến thế gian. Như “Truyện Bạch Xà”, tên gốc là “Bạch nương tử vĩnh trấn tháp Lôi Phong”, vốn là tiểu thuyết bạch thoại thời Tống – Minh, yêu tinh Bạch Xà nhiều lần hãm hại Hứa Tiên, đệ tử của Phật là Pháp Hải trừ yêu cứu người, phân rõ chính tà. Còn “Truyện Bạch Xà” ngày nay, yêu quái Bạch Xà hại người, khoác lên mình bộ da đẹp đẽ, được tô điểm đẹp như Quan Âm Bồ Tát, hành y tế thế, khiến người ta cảm động; thánh giả cứu người Pháp Hải, ngược lại bị bôi đen thành kẻ ác, khiến người ta chán ghét. Yêu quái lại biến thành thánh nhân, thánh nhân thì bị bôi nhọ thành kẻ ác, người và yêu quái không còn phân biệt, điên đảo chính tà, đây đúng là hiện tượng kỳ quái thời mạt kiếp!
Cũng như tà đảng Trung Cộng, có tổ tông là tà giáo Sa-tan Mác, đề xướng bạo lực cách mạng, tuyên truyền triết học đấu tranh, hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa, các cuộc vận động liên miên, dùng dối trá bạo lực, làm độc hại người Trung Quốc, hại chết 80 triệu đồng bào, lại tự xưng “trời cao đất dày không lớn bằng ân tình của tà đảng”, gọi ma đầu là “Đại cứu tinh của Trung Quốc”, điều này cũng bằng như đưa “yêu quái” lên ngang bằng với “thánh nhân”.
Những học giả chính trực bị bôi đen gọi là phái bảo thủ, những học sinh yêu nước, phản đối hủ bại thì bị bôi nhọ thành kẻ bạo động; tà ác nhất chính là những việc như, vu miệt Đại Pháp vũ trụ, xem Chân Thiện Nhẫn thành X giáo, bắt cóc, giam giữ phi pháp, kết án, hành hình tàn khốc, thậm chí mổ cướp nội tạng những đệ tử Đại Pháp đại thiện đại nhẫn, tội ác ngập trời, chất chồng như núi, còn biên tạo diễn ra vở ngụy án tự thiêu Thiên An Môn, gây độc hại người thế gian, quả là đã đem “聖” (Thánh) biến thành “圣”, trở thành “quái” (怪).
Những đồng bào Trung Quốc đáng quý, ngàn lần hy vọng các bạn có thể bỏ đi giả thánh “圣”, hiểu rõ chân Thánh “聖”!
Đệ tử thánh hiền chính là con cháu Trung Hoa, bè lũ ma quái của đảng chính là con cháu Mác – Lê. Không làm con cháu Mác – Lê, thoái đảng tự cứu tránh đại nạn; làm con cháu Trung Hoa, hồi quy văn hóa chính thống, kính Thần hành thiện, nghênh đón tương lai tốt đẹp!
Tháng 5 năm 2015