Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (29): Cùng tạo dựng tốt đẹp

26-07-2025

Tác giả: Đồng Hân

[ChanhKien.org]

Chương 3: Thánh Hiền Tất Thành

Mục 5: Cùng tạo dựng tốt đẹp

Đệ tử thánh nhân, tất thành thánh hiền và đức giáo vi tiên, nỗ lực sẽ làm được là những điều mà những giáo viên ở đây đều có thể hiểu được. Những vị lãnh đạo trong các trường học, họ lớn tuổi như thế, là bề trên của mọi người, địa vị cũng đã có, tiền cũng đã có, kinh nghiệm nhân sinh từng trải cũng đã có, hôm nay cũng đã muộn thế rồi, nhưng dù thế, họ vẫn đang dụng tâm học, dụng tâm làm cùng người trẻ chúng ta, thế nên chúng ta càng nên có tín tâm, mọi người cùng nhau nỗ lực, chắc chắn có thể làm được càng ngày càng tốt.

Chúng ta đều đang tạo dựng hạnh phúc, chân chính sáng tạo một lịch sử mới, đầy tốt đẹp. Văn hóa truyền thống Trung Hoa bắt đầu từ khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa, Nữ Oa lấy bùn tạo người, Hiên Viên hoàng đế khai sáng 5000 năm văn minh, trải qua biết bao thăng trầm, để đến nay mới chúng ta mới có cơ duyên “Lập chí tòng kim dục thánh hiền” (lập chí từ nay sẽ giáo dục nên thánh hiền), nghênh đón “Tiên hoa mãn vũ tân kỷ lai” (Hoa tươi ngập tràn vũ trụ đón thế kỷ mới đến), cùng nhau tạo nên một vũ trụ mới tốt đẹp, thật thần thánh biết bao, tốt đẹp biết bao. Thế nhưng, một vũ trụ mới, vũ trụ tốt đẹp, liệu có thể được tạo nên khi vẫn còn những cái nhìn lườm nguýt con trẻ chăng? Vậy khi nở một nụ cười, khi ta tự xét lại bản thân, đây chẳng phải là một đóa hoa tươi tuyệt sắc sao? Đây chẳng phải là đang sáng tạo nên vũ trụ mới sao? Khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, ông vừa xuất hiện đã cầm chiếc rìu thần, khai thiên tịch địa, khí trong bay lên trên, khí đục rơi xuống dưới, cứ thế mà hình thành nên trời đất.

Hôm nay chúng tôi vẫn luôn nhắc về văn hóa truyền thống, mục đích để làm gì? Thật ra mọi người đều đang khai thiên tịch địa, Sáng Thế Chủ đã ban tặng mỗi người một chiếc rìu thần rồi, đó chính là yêu thương lớn, chính là sự thiện lương có trong mỗi người chúng ta. Mỗi nụ cười, từng cái cúi chào đều đang soi sáng cho người khác, đang hun đúc nên những tấm bia đá bất hủ tuyệt đẹp cho mỗi giáo viên tương lai, ấy là ánh sáng tâm hồn rực rỡ vô tỉ, là những đóa hoa cuộc đời đầy màu sắc sáng lạn, đúng là một tương lai mới ngập tràn hoa tươi khắp vũ trụ. Những điều chúng ta làm hằng ngày, đã cực kỳ tốt đẹp, tương lai tất yếu sẽ càng thêm ngời sáng. Vì chúng ta đang làm một việc ngang với khai thiên tịch địa, nhưng trời đất của bạn, nhất định sẽ tốt đẹp hơn so với trời đất hiện có, vì cái tâm của chúng ta hiện nay vô cùng thuần tịnh, vô cùng chính, vô cùng thiện. Vậy nên, vũ trụ mới ấy đã hình thành trong trái tim chúng ta, chúng ta đúng là đang sáng tạo ra sự hạnh phúc và tốt đẹp! Cuối cùng, hãy cùng nhau đọc bài thơ này:

Lời chúc phúc tốt đẹp

Ngợi ca những thiên sứ đang hồng dương văn hóa chính thống của Trung Hoa

Phiên âm:

Bàn Cổ Thần phủ thiên địa khai, Nữ Oa hoàng nê tạo nhân tài.
Tam hoàng đạo hóa bách sự thuận, Ngũ đế đức long vạn phương lại.
Hạ Thương Chu hưng do nhân khởi, Nguyên Minh Thanh vong giai hủ bại.
Hạo hãn phần điển doanh tứ khố, Quần tinh xán lạn phương vạn đại.
Bách niên phong vũ di luân thất, Ngũ thiên văn minh căn quật hoại.
Đệ Tử Quy chính nhân luân phản, Tam Tự Kinh thiện bổn tính tại.
Thiên Tự Văn mỹ thanh khí lưu, Nùng súc tinh hoa mông điển ngoại.
Chúc phúc quân minh phủng chân tâm, Truyền thống văn hóa phục Thần thải.
Lập chí tòng kim dục thánh hiền, Tiên hoa mãn vũ tân kỷ lai.

Diễn nghĩa:
Bàn Cổ giương rìu mở thiên địa; Nữ Oa nặn đất tạo nhân tài.
Tam hoàng đạo hóa, trăm sự thuận; Ngũ đế đức lớn vạn phương nương nhờ.
Hạ Thương Chu hưng vì nhân nghĩa, Nguyên Minh Thanh vong bởi hủ bại.
Điển học mênh mông đầy tứ khố, Tấm gương sáng lạn thơm nghìn đời.
Trăm năm mưa gió luân lý mất, văn minh năm nghìn đào hỏng gốc.
Đệ Tử Quy chính nhân luân hồi, Tam Tự Kinh thiện bản tính giữ.
Thiên Tự Văn đẹp tiếng thơm lưu, tinh hoa nồng đậm vượt khỏi mông điển.
Chúc phúc vua sáng bồi chân tâm, văn hóa truyền thống khôi phục sắc Thần.
Lập chí từ nay học thánh hiền, ngàn hoa khắp vũ trụ tân kỷ nguyên đến.

Xin cảm ơn!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài