Nhân sinh cảm ngộ: Có thật là “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời”?



Tác giả: Thiển Thiển

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi thấy có người nhắc đến câu nói nghịch thiên rằng “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời”. Có thật là như vậy không? Người xưa đều không dám nói những câu như vậy, người nói ra những câu này thường là bị thuyết vô thần mê hoặc. Virus Trung Cộng xuất hiện mấy năm trước, chúng ta phát hiện rằng cả thế giới đều bất lực, chỉ có thể cầu nguyện ông Trời “võng khai nhất diện” (mở ra một lối thoát). Lúc này ai còn dám nói “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời” chứ.

Người từng nói những lời như vậy, vào thời khắc then chốt lại càng sợ hãi hơn. Bởi vì thuyết vô thần mà anh ta tin tưởng hóa ra lại dễ dàng bị phá vỡ đến vậy. Nhưng ngày nay khi con người phát hiện virus không nghiêm trọng đến thế, họ lại bắt đầu nói linh tinh.

Người không tin Thần, không tin Trời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng đứng tại góc độ của người tu luyện mà nhìn thì vấn đề sẽ khác.

Những điều được đề cập đến trong tiểu thuyết “Phong thần diễn nghĩa” thực ra nó chính là sự kết thúc nền văn minh lần trước; quá trình thiết lập một trật tự mới khi bắt đầu hình thành trật tự của tân vũ trụ, kỳ thực lúc này trên Trời cũng đã biến thành không tốt nữa rồi. Lúc này nếu chúng ta nói “không do Trời” điều này có thể lý giải bởi vì đúng là ông Trời nói rồi cũng không được tính nữa. Nhưng có phải “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời” không? Khẳng định là không phải như vậy.

Trong kinh văn “Pháp Chính – Tinh tấn yếu chỉ” Sư phụ Đại Pháp đã giảng cho chúng ta:

“Người vô đức, thiên tai nhân họa. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn. Trời vô Đạo, đất nứt trời sập, thương khung trống rỗng. Pháp Chính, càn khôn chính, sinh cơ bừng bừng, trời đất ổn, Pháp trường tồn”.

Vô luận là người hay Trời đều có yêu cầu và tiêu chuẩn riêng của mình, một khi đi lệch hướng đều bị đào thải và giải thể. Điều này đúng với con người, và Thần cũng thế.

Sư phụ Đại Pháp trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005” đã giảng cho chúng ta:

“Cấu thành của Tam giới là vì để Chính Pháp hôm nay; vạn vật và chúng sinh trong Tam giới đều là vì Chính Pháp mà đến, vì Chính Pháp mà được tạo nên, vì Chính Pháp mà thành. Nói cách khác, chúng sinh và vạn sự vạn vật tại nơi đây đều là vì sự kiện này mà đến; bất kể sự việc gì ở nơi này đều là vì sự kiện Chính Pháp mà được kiến lập, mà được tạo nên, mà thành”.

Vũ trụ đang Chính Pháp và tất cả sinh mệnh đều ở trong đó, bao gồm cả “Trời” mà chúng ta nhận thức đến được. Vận mệnh của chúng ta kỳ thực là do bản thân quyết định, tất cả các sinh mệnh đều đang lựa chọn tương lai của chính mình. Thái độ của các sinh mệnh đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp quyết định đến tương lai của bản thân.

Từ cơ điểm này mà nhìn “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời” cũng là có đạo lý. Mỗi sinh mệnh nếu ủng hộ Đại Pháp chính là đang được đắc cứu, còn bôi nhọ Đại Pháp sẽ bị giải thể. Đây thực sự là bản thân đang tự quyết định tương lai của chính mình.

Những người không tin Thần dùng khẩu hiệu “Vận mệnh do ta quyết định, không phải do Trời” kỳ thực chính là đang hại chính mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295476



Ngày đăng: 18-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.