Ra khỏi chốn hồng trần (33)



Tác giả: Trương Diệc Khiết

[ChanhKien.org]

33. Câu hỏi mười năm

Vào ngày 30 tháng 12 năm 1999, người dân trên khắp cả nước nghênh đón thiên niên kỷ mới. Mọi người coi nó là thiên niên kỷ mới, và dành nhiều sự nhiệt tình chào đón ngày này hơn cả Tết Nguyên Đán từ trước đến nay. Nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác khác biệt.

Nhân loại đã bước vào những ngày tháng cuối cùng. Cho dù là Phật giáo, Đạo giáo ở phương Đông hay là Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo ở phương Tây; cho dù là “Thôi Bối Đồ”, “Mai Hoa Thi”, hay là “Cách Am Di Lục”, và “Các Thế Kỷ”; và dù là thiên văn lịch pháp của người Maya cổ đại, hộp sọ pha lê được truyền từ đời này qua đời khác hay là cuộc sống bí ẩn của người ngoài hành tinh ngày nay, tất cả đều cùng tiết lộ ra cùng một mệnh đề cho nhân loại ngày nay: Con người cuối cùng!

Trong tác phẩm “Các Thế Kỷ”, Nostradamus đã tiết lộ về thảm họa Trái Đất vào năm 1999 một cách vừa rõ ràng vừa ẩn ý. Rõ ràng, tức là ông chỉ ra rõ ràng sự thật về việc Trái Đất bị hủy diệt; còn ẩn ý, tức là ông ngụ ý rằng có một vị Cứu Thế Chủ vĩ đại đã đẩy lui sự va chạm của Trái Đất. Khi sự hủy diệt cuối cùng đã không xảy ra, người ta cho rằng đó là chuyện hoang đường thậm chí cho là tà thuyết mê tín, khiến cho danh tiếng của “Các Thế Kỷ” sa sút ghê gớm trong lời dự ngôn cuối cùng. Tuy nhiên, sự vĩ đại thật sự của Nostradamus chính sự là vĩ đại nằm ở chỗ ẩn ý cuối cùng của ông ấy…. Bởi vì ông ấy đã nhìn thấy cảnh tượng đó, đã nhìn thấy Sáng Thế Chủ hạ thế, Ngài đã gánh chịu tội nghiệp dẫn đến việc toàn nhân loại sắp bị hủy diệt, Ngài đã hồng truyền Đại Pháp, cứu độ con người thế gian, dẫn dắt nhân loại đi từ sự hủy diệt cuối cùng đến tái sinh! Vì vậy ông ấy không còn dự ngôn nào nữa!

Vào khoảng năm 1988, khi tôi đang làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Romania, một lần tham gia hoạt động của đoàn đại sứ quán, một nhà ngoại giao nước Đức cùng với con gái chín tuổi của mình là Aniya nói chuyện với tôi, ông ấy đột nhiên hỏi thẳng tôi: “Cô nghĩ thế nào về Ngày tận thế?”

Tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghe nói đến “Thuyết về Ngày tận thế” nào cả. Vào thời điểm đó, tôi vẫn còn chạy theo niềm tin và ngưỡng mộ Chủ nghĩa Cộng sản nực cười, đồng thời nghi ngờ sự tồn tại của Thần. Tôi tự cho mình là người đọc nhiều sách vở, lại không muốn biểu hiện sự thiếu hiểu biết của mình như thế trước mặt một nhà ngoại giao nước Đức…. Ông ấy có vẻ rất thất vọng nhưng không hề cười trước sự thiếu hiểu biết của tôi, tôi và ông ấy cũng không thể nói về niềm tự hào của nền văn hóa truyền thống 5000 của chúng ta.

Bất kể là nhà ngoại giao nước Đức hay là người dân bình thường, ai cũng đều hy vọng tìm được một con đường sống trước khi thảm họa xảy ra, hoặc là mọi người cùng nhau đối diện với cái chết, cùng nhau chịu cái chết, cùng nhau chấp nhận sợ hãi! Thế nhưng Thần sẽ không chỉ bảo cho con người ngày nay lại làm một con tàu Noah nữa để tránh nạn. Mọi người cho rằng con người có chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, tàu ngầm đại dương v.v. đó là năng lực vĩ đại nhất của con người, nhưng nào có ai có thể có sức mạnh chống lại đại dịch Cái Chết Đen đã hủy diệt Đế Quốc La Mã cổ đại được đâu!….

Con người ngày nay liệu có còn đường thoát nào không?

Năm 1990, tôi trở về Trung Quốc sau khi hoàn thành đợt công tác dài hạn tại đại sứ quán, bốn năm sau, tôi vô cùng may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ đó, con đường tái sinh cuộc đời tôi bắt đầu….

Hôm nay, vào thời khắc cuối cùng của một nghìn năm, tôi và các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, khấu bái sâu sắc Sư tôn từ bi vĩ đại! Những nhà tiên tri cổ xưa của nhân loại đã xác minh chuẩn xác mọi việc xảy ra ngày hôm nay, cảm ơn Sư tôn vĩ đại sớm đã mở ra con đường vô cùng huy hoàng để cứu rỗi nhân loại…

Hôm nay, tôi nhớ lại câu chuyện năm đó về việc tôi đã không trả lời được câu hỏi của nhà ngoại giao nước Đức, mười năm sau tôi vẫn giữ một bức tranh sơn dầu và một hộp đựng kim chỉ nhỏ mà năm đó Aniya tặng cho tôi, câu hỏi đó tôi không bao giờ quên. Ngày hôm nay sau mười năm, vẫn chưa quá muộn để tôi trả lời câu hỏi này của nhà ngoại giao nước Đức, hy vọng ông ấy, Aniya và mọi người có thể thấy câu trả lời của tôi: Xin hãy tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp! Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Xin đừng tin vào những lời vu khống hãm hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp là chân lý và chân Pháp của nhân loại, Pháp Luân Đại Pháp có thể trả lời hết thảy mọi thắc mắc trong cuộc sống của chúng ta, và dẫn bạn đến con đường vĩnh hằng, nơi mà bạn có thể thoát khỏi mọi khổ đau và có được cuộc sống mới!

Mong rằng hôm nay sẽ là thiên niên kỷ thật sự của những sinh mệnh hữu duyên với tôi!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/113432



Ngày đăng: 03-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.