Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Gần đây khi tôi luyện bài công pháp thứ năm, thường xuyên có một luồng năng lượng rất mạnh chuyển động trong thân thể, cảm giác giống như sắp bay lên. Lúc thì nghiêng về phía trước, lúc lại ngã về phía sau, có cảm giác giống như chỉ hơi dính vào tấm thảm luyện công, nếu không thì tôi đã bay lên rồi. Bất kể là khi tôi một mình luyện công ở nhà hay là tại điểm luyện công tập thể đều xuất hiện trạng thái này. Giống như Sư phụ giảng:
“Nếu như chư vị thật sự thông tốt được toàn bộ rồi, như thế chư vị sẽ xóc cất lên, cảm thấy như tự mình có thể nâng [người] lên, có cảm giác rời khỏi mặt đất. Một khi thật sự có thể [bay] lên, thì sẽ không cho phép chư vị [bay] lên; tuy nhiên cũng không tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân)
Trong quá trình tu luyện, Sư phụ cũng đã cho phép tôi trải nghiệm rất nhiều chủng loại thần thông.
Gần đây, tôi còn xuất hiện một loại thần thông rất đặc biệt. Tôi có thể phóng ra chín con rồng vàng từ lòng bàn tay với uy lực cực kỳ lớn mạnh. Những con rồng này rất có linh tính. Chỉ cần trong đầu não tôi có một niệm không muốn làm hại đối phương, chúng sẽ dừng lại, chỉ bao quanh và khống chế đối phương, không cho phép thần thông của đối phương phát huy tác dụng. Loại thần thông này rất giống với “Hàng Long Thập Bát Chưởng” mà chúng ta thường thấy trong phim. Tôi nhận ra rằng, khi tâm tính của chúng ta càng cao, thì thần thông phát ra sẽ càng mạnh, đồng thời chúng ta cũng có thể giữ vững tâm tính, không vô tình làm tổn thương người khác.
Khi ngủ, cũng có vài người muốn đến tìm tôi để so tài. Vì không muốn làm tổn thương họ, nên tôi thường lựa chọn né tránh.
Thời gian này tôi cũng chú trọng hơn việc tu khẩu. Bởi vì rất nhiều điều sau khi tôi vô tình nói ra, sau đó lại đều trở thành hiện thực.
Tôi viết những chia sẻ này ra, chỉ là muốn chứng thực Pháp. Cũng hy vọng các đồng tu chú trọng hơn nữa việc phát chính niệm thanh trừ tà ác.
Nếu có chỗ không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!