[ChanhKien.org]
I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới
Bí quyết thành công của doanh nhân Thụy Điển được nhận giải thưởng của Quốc vương
Phóng viên Điền Vân tổng hợp báo cáo
Trong phòng làm việc của vị tổng giám đốc ấy, có một cánh cửa trong suốt và một bức tường cũng bằng kính trong suốt. Điều này tương ứng với tâm cảnh của ông: ngay thẳng và sáng trong. Ông đã tay trắng dựng cơ đồ, và với thành tích kinh doanh xuất sắc của công ty, ông đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng của Quốc vương Thụy Điển. Ông luôn tin tưởng vào câu nói này: Sự nghiệp chính trực là sự nghiệp bền vững nhất.
Sự khai sáng từ văn hóa
Vasilios Zoupounidis sinh ra tại Hy Lạp và theo cha mẹ di cư sang Thụy Điển từ khi còn nhỏ. Cha ông vốn là một trẻ mồ côi, vì vậy ông luôn giáo dục con trai mình phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực và biết hy sinh vì người khác.
Trong quá trình trưởng thành, Vasilios đều nhận được sự gợi mở từ cả triết học phương Tây và phương Đông. Ông cho rằng, các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết của Hy Lạp chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu sắc, có giá trị giáo dục đối với con người hiện đại; trong khi đó, những câu chuyện truyền thống cổ xưa của Trung Hoa lại chú trọng vào việc tu dưỡng đạo đức, dạy con người ta sống hướng thiện.
Vasilios nhận thấy rằng văn hóa phương Đông và phương Tây thực chất có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như: “Phật giáo của phương Đông và Cơ Đốc giáo của phương Tây đều đề cao sự thiện lương trong nội tâm, cùng sẻ chia nhiều triết lý cơ bản giống nhau. Biểu tượng chữ Vạn (卍) của nhà Phật cũng được tìm thấy rất nhiều tại thành cổ Acropolis ở Athens, Hy Lạp.
Lần đầu tiên Vasilios tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa là vào năm ông năm tuổi. Anh trai ông đã mang về một vài cuốn tạp chí võ thuật Trung Quốc, trong đó không chỉ có những kỹ năng võ học siêu đẳng mà còn chứa đựng cả triết lý phương Đông, và chính điều thứ hai đã khiến ông bị mê hoặc. Ông đã tìm đến các bậc thầy võ thuật để học võ thuật và Karate. Thế nhưng, niềm khao khát sâu thẳm trong lòng ông vẫn còn đó; ông tin rằng vẫn còn những điều thâm sâu hơn nữa xứng đáng để mình theo đuổi.
Bước vào con đường tu luyện phương Đông
Vào mùa xuân năm 1998, qua mạng Internet, Vasilios đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp – một pháp môn tu luyện thượng thừa của nhà Phật đến từ Trung Hoa. Ông vô cùng phấn chấn, cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình được tiếp xúc với phần tinh hoa và thâm thuý nhất của văn hóa Trung Quốc.
Chỉ trong một cuối tuần, Vasilios đã đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng tất cả các bài giảng khác, sau đó bắt đầu luyện tập các bài công pháp. Thật kỳ diệu, chỉ trong thời gian ngắn, chứng bệnh dị ứng và đau lưng của ông đã hoàn toàn biến mất, căn bệnh dạ dày cũng không cánh mà bay.
Vasilios chia sẻ rằng so với việc tập võ thuật, hiệu quả của việc luyện công tốt hơn rất nhiều: “Việc kiên trì luyện tập các bài công pháp Pháp Luân Công mỗi sáng giúp tôi tràn đầy năng lượng suốt cả ngày, đồng thời có thể thư giãn các dây thần kinh đang căng thẳng, duy trì một trạng thái tâm lý hòa ái để đối mặt với những thử thách trong công việc.
Vasilios chia sẻ với phóng viên rằng, có sự khác biệt rất lớn giữa việc luyện công và không luyện công, trạng thái đó hiện rõ ngay trên khuôn mặt. Nhiều năm trước tại công ty của mình, một quản lý văn phòng đôi khi thấy tâm trạng của Vasilios không tốt liền bảo ông đi luyện công, mặc dù bản thân người quản lý đó không tu luyện Pháp Luân Công.
Vasilios cho biết, tu luyện Pháp Luân Công mang lại cho ông sự tự tại về cả thân lẫn tâm, bởi đây là một môn tu luyện tinh thần nội tại, có thể thực sự thay đổi một con người từ sâu thẳm tâm hồn. Ông nói: “Tôi biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, áp lực cũng giảm bớt, gia đình trở nên hòa thuận hơn; những chứng đau lưng, đau chân và bệnh dạ dày trước đây đều đã tan biến. Tôi có thể xử lý công việc bận rộn một cách thoải mái. Là một doanh nhân, dù đối với khách hàng, nhân viên hay các đối tác, tôi đều nỗ lực tuân theo các nguyên tắc của Đại Pháp, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, thiện lương và khoan dung. Tôi đương nhiên hy vọng có thể lấy nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm nền tảng văn hóa cho doanh nghiệp mình”.
Ông nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm nhận được sự bình an, tường hòa trong tâm hồn và hiểu được ý nghĩa đích thực của sinh mệnh”. Trong cuộc sống cũng như công việc, Vasilios luôn nghiêm túc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công. Nhờ việc luôn nghĩ cho người khác trong mọi hoàn cảnh, ông đã giành được sự tin tưởng từ khách hàng; rất nhiều công ty tại Thụy Điển đã tranh nhau thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với ông, khiến công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi.
Khởi nghiệp không cầu danh lợi, được trao tặng Giải thưởng của Quốc vương Thụy Điển
Tháng 7/1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục và bức hại các học viên. Vasilios cùng vợ cảm thấy điều này thật phi lý: “Làm sao một chính phủ lại có thể cấm đoán một việc tốt đẹp đến thế đối với người dân và xã hội?”
Chính lúc này, Vasilios đã nảy ra ý định thành lập một công ty kinh doanh viễn thông. Bởi khi sở hữu công ty riêng, ông có thể tự chủ sắp xếp thời gian của mình, đồng thời có thể làm rõ những lời bôi nhọ của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, giúp mọi người thông qua chính trải nghiệm thực tế của ông mà thấy được rằng: Pháp Luân Công mang lại lợi ích to lớn cho con người.
Vasilios bày tỏ: “Đa số mọi người kinh doanh là để kiếm tiền, để khẳng định giá trị bản thân hoặc tìm niềm vui, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đối với tôi, đây còn là sứ mệnh để bảo vệ chính nghĩa và hàm chứa cả một phần trách nhiệm xã hội trong đó”.
Năm 2003, công ty chính thức được thành lập. Vào những ngày đầu khởi nghiệp, Vasilios phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chính việc tu luyện Pháp Luân Công đã tiếp thêm cho ông một động lực mạnh mẽ. Pháp lý của Đại Pháp đã giúp ông định ra phương hướng tiến về phía trước, đồng thời giúp ông nâng cao năng lực quản lý và xử lý các công việc một cách hiệu quả. Ông nói: “Khi tôi buông bỏ được một tâm chấp trước, sự việc sẽ có chuyển biến. Nếu tôi chỉ thay đổi ở bề mặt, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết”.
Công ty của Vasilios chuyên kinh doanh các loại điện thoại, đã thiết lập mối quan hệ đối tác viễn thông với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thụy Điển và giành được sự tin tưởng từ khách hàng. Hiện tại, ông đã mở tổng cộng sáu chi nhánh tại các thành phố khác nhau, với doanh thu hàng năm sớm đã vượt quá 10 triệu đô la Mỹ.
Bên cạnh công việc kinh doanh bận rộn hàng ngày, Vasilios cùng một số đồng nghiệp còn gửi đi một lượng lớn thông tin chân thực tới Trung Quốc đại lục thông qua hình thức fax, nhằm phơi bày cuộc bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sáng ngày 17/10/2001, tại thư viện hoàng gia thuộc Cung điện Hoàng gia Thụy Điển đã diễn ra lễ trao giải “Giải thưởng Vua Carl XVI Gustaf”. Vasilios đã vinh dự nhận được “Giải thưởng Danh dự Tiên phong cho Nhà khởi nghiệp mới” và “Giải thưởng Nhà khởi nghiệp mới”, chính Đức vua Thụy Điển đã có mặt để trao giải cho ông. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những nhà khởi nghiệp thành công tại Thụy Điển có nguồn gốc nhập cư, và người giành giải được lựa chọn từ hàng nghìn doanh nhân.
Vasilios cho rằng sự thành công của mình là nhờ Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Đức vua biết tôi là một học viên Pháp Luân Công, và tất cả các giám khảo cũng đều biết điều đó. Lý do tôi nhận được giải thưởng này là: Tôi không chỉ làm những việc một doanh nhân cần làm, mà còn giúp mọi người hiểu được sự thật về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”.
“Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, tôi tuyệt đối không thể đảm đương được công việc hiện tại. Chính vì là một người tu luyện, thường ngày tôi luôn yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, điều đó mới giúp công ty của tôi kinh doanh thành công đến vậy. Tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn là như vậy! Chính quyền ĐCSTQ bôi nhọ những người tập Pháp Luân Công là ngu muội vô tri, nhưng hôm nay đích thân Đức vua đã trao cho tôi giải thưởng dành cho doanh nhân mẫu mực về cần cù và trí tuệ, điều này đủ để đập tan những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ”.
Con đường doanh nghiệp khác biệt
Cần những chiến lược nào để xây dựng một doanh nghiệp thành công? Vasilios cho rằng, ngoài việc “làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi và xây dựng đội ngũ”, điều quan trọng nhất là phải dám đối diện với con người thật của chính mình, hiểu rõ ý nghĩa của những việc mình đang làm, và không bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Với tư cách là một doanh nhân, Vasilios đã chia sẻ quan điểm của mình về tiền bạc: “Rất nhiều người muốn kiếm được một khoản tiền lớn, họ cho rằng đó là chìa khóa của hạnh phúc. Tôi lại không nghĩ như vậy. Bí quyết của hạnh phúc nằm ở việc buông bỏ mọi chấp trước, bao gồm cả sự chấp trước vào tiền tài”. Ông nhấn mạnh rằng, điều này không có nghĩa là từ bỏ tài sản vật chất thực tế, mà là loại bỏ lòng tham và dục vọng chiếm hữu lợi ích.
Vasilios đã hướng dẫn các nhân viên kinh doanh của công ty mình như sau: “Tôi nói với họ rằng, nên đứng ở góc độ của khách hàng nhiều hơn để suy nghĩ cho họ, cung cấp cho họ những dịch vụ thực sự hữu ích. Khi các nhân viên làm theo những gì tôi nói, họ đều nhận ra rằng khách hàng sẽ thích hợp tác với chúng tôi hơn, thậm chí còn chủ động ký kết đơn hàng”.
Vasilios cũng bày tỏ rằng: “Đạo đức suy đồi đã dẫn đến nhiều vấn đề xã hội. Trong các công ty kinh doanh, biểu hiện tương ứng chính là lòng tham. Nếu không có tham dục, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn”. Ông tin tưởng sâu sắc rằng, việc nâng cao đạo đức có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua những giới hạn thông thường.
Ông mỉm cười nói với phóng viên: “Tôi chưa bao giờ quá coi trọng việc làm sao để bản thân mình ‘sống vui vẻ’, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc để nhân viên của mình hưởng thụ niềm vui”. Thời khắc Vasilios cảm thấy hạnh phúc nhất chính là lúc ông vượt qua khó khăn sau những nỗ lực gian khổ.