Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một chiếc lông vũ bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng rơi xuống, cắm vào đầu của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thắc mắc: “Vật gì rơi xuống đầu mình vậy?” Cậu đưa tay sờ thử, hóa ra là một chiếc lông vũ. Chiếc lông vũ này rất kỳ diệu, nó đưa Tiểu Bảo bay đi, bay rất xa, rất xa, cuối cùng bay đến một chiếc lông vũ còn lớn hơn nữa, rồi tiến vào bên trong.
Không gian bên trong cũng vô cùng rộng lớn, có rất nhiều loài chim tiên sinh sống, tỷ như: phượng hoàng, chim công, vẹt, bồ câu trắng, hạc tiên… Tiểu Bảo nhìn thấy chiếc lông trên đầu mình giống hệt lông của phượng hoàng, nên đã tháo chiếc lông đó xuống và trả lại cho phượng hoàng.
Những loài chim này đều sinh sống trên một cây ngô đồng rất cao lớn. Trên cây có rất nhiều tổ chim, nhưng những chiếc tổ ấy không phải được kết từ cỏ khô, mà là tự nhiên sinh ra. Hai chiếc lá ngô đồng càng lớn càng gần nhau, cuối cùng hợp thành một chiếc tổ, bên trong vẫn để trống. Khi những chú chim muốn bay vào nghỉ ngơi, lá cây sẽ tự động mở ra; sau khi chim bay vào trong, lá lại khép lại, chỉ để hở một khe nhỏ. Ở chính giữa cây ngô đồng, có hai chiếc lá lớn nhất, chúng hợp lại với nhau, đó là tổ của phượng hoàng. Tổ của chim công nhỏ hơn tổ phượng hoàng một chút, còn tổ của những loài chim khác đều được tạo thành từ những chiếc lá bình thường.
Tiểu Bảo thấy chim công bay vào tổ ngủ, liền muốn nhìn trộm một chút xem nó ngủ như thế nào. Sau khi vào trong tổ, chim công quay đầu về phía trước, xòe móng vuốt, sửa sang lại bộ lông, sau đó dùng những chiếc lông ở đuôi che kín khe hở của tổ, bởi vì nó thường thức dậy muộn, sợ bị làm phiền. Lúc ấy, chiếc đuôi của nó khẽ động đậy vài cái, mấy chiếc lông đuôi thò ra ngoài, suýt nữa chạm vào mắt Tiểu Bảo.
Chim vẹt vừa thông minh vừa chăm chỉ. Một ngày nọ, chim vẹt nghe thấy chủ nhân gọi các loài chim thức dậy, nó liền học theo. Từ đó trở đi, mỗi buổi sáng, chim vẹt đều chịu trách nhiệm gọi các loài chim dậy, cho nên, khi trời vừa sáng, người ta liền nghe thấy tiếng kêu của những chú vẹt: “Mau thức dậy, mau thức dậy, trời đã sáng rồi!”
Bên cạnh cây ngô đồng có một gian nhà nhỏ. Đó là nơi ở của chủ nhân của những chú chim, cũng chính là người đã nuôi dưỡng những loài chim tiên này. Trước cửa căn nhà nhỏ là một tảng đá màu xám, trên tảng đá được sơn một chút màu xanh lá. Tiểu Bảo đưa tay chạm vào cửa, cánh cửa liền mở ra. Chủ nhân nhìn thấy Tiểu Bảo liền nói: “Hoan nghênh quý khách”. Chủ nhân mặc một bộ quần áo cổ đại màu trắng, giống như một chiếc áo làm từ ngọc trắng, trên tay cầm hai chiếc rìu. Tiểu Bảo đi theo chủ nhân vào trong nhà. Chiếc giường mà chủ nhân ngủ có hình dạng một chiếc lông vũ lớn. Những lớp lông mềm mại, mịn màng là nơi để nằm ngủ, còn phần lông cứng hơn lại được dùng để treo quần áo.
Trong phòng của chủ nhân có một chiếc gương quý, gương này có thể soi được những hoạt động trong suy nghĩ và những điều mà con người còn chấp trước. Chiếc gương sẽ đem những gì mình nhìn thấy hiển thị thành chữ viết. Tiểu Bảo bước lên soi thử, trên gương xuất hiện hai chữ: “Rất tốt”. Sau đó lại hiện thêm mấy chữ: “Cần phải loại bỏ tâm nóng vội và tâm không để người khác nói”. Tiểu Bảo thầm nghĩ: “Thật là kỳ diệu, chiếc gương còn có thể soi ra cả những điều mà mình chấp trước”. Tiểu Bảo nói: “Chủ nhân, ngài cũng thử soi xem”. Chủ nhân đứng trước gương soi một lúc, trên gương chỉ xuất hiện hai chữ: “Rất tốt”.
Sau đó, Tiểu Bảo lại đi xem pháp khí của chủ nhân – đó là trống Chấn Ma, pháp khí này có uy lực vô cùng lớn, chỉ cần gõ một tiếng trống thì yêu ma sẽ bị chấn động mà chết.
Sau khi tham quan căn nhà nhỏ, chủ nhân dẫn Tiểu Bảo ra ngoài. Lúc này, những chú chim đang nhảy múa, chiếc đuôi to và dài của phượng hoàng khi múa lên trông giống như những con sóng đang chuyển động, điệu múa vô cùng đẹp mắt. Sau khi múa xong một bài, các loài chim như vẹt, bồ câu trắng, hạc tiên… đều dang rộng đôi cánh để vỗ tay. Còn chim công thì xòe chiếc đuôi lớn năm màu rực rỡ tạo thành dáng chim công xòe đuôi, trông giống như một chiếc quạt lớn. Hai bên đầu chiếc “quạt” thỉnh thoảng khép lại, biểu thị động tác giống như đang vỗ tay.
Lúc này, chủ nhân lấy ra một chiếc máy quay phim để ghi hình và chụp ảnh cho những chú chim. Hình dáng của chiếc máy quay giống như một chiếc lông vũ. Hai chiếc lông cứng nhô ra bên ngoài chính là các nút bấm. Nhấn vào chiếc lông cứng thứ nhất, ống kính sẽ kéo dài ra; nhấn vào chiếc lông cứng thứ hai thì máy sẽ chụp ảnh hoặc quay phim. Chủ nhân thường xuyên quay lại cảnh các chú chim biểu diễn, quá trình chúng nhảy múa còn được viết thành sách. Dáng múa của phượng hoàng không chỉ được ghi chép trong sách mà còn được biên soạn thành một điệu múa gọi là “Phượng hoàng tiên vũ”. Trước khi Tiểu Bảo rời đi, chủ nhân đã mời cậu xem một quyển sách có tên là “Tiên vũ” (Điệu múa Tiên).