Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Một chú chuồn chuồn khổng lồ bay tới, chú chuồn chuồn duỗi chân ra, chỉ vào Tiểu Bảo, rồi lại chỉ vào chính mình, cuối cùng chỉ vào sau lưng nó, ra hiệu cho Tiểu Bảo ngồi lên. Tiểu Bảo bèn ngồi lên lưng chuồn chuồn khổng lồ, bay rất xa, rồi bay đến Thế giới chuồn chuồn.

Họ bay đến trước cổng, cánh cổng đang đóng, trên hai bên trái phải của cổng đều có một chú chuồn chuồn lớn bám vào, giống như những chú bướm, châu chấu, bọ rùa… mà người hiện đại thường dùng nam châm hút lên tủ lạnh hoặc cửa sắt. Tiểu Bảo thấy vậy bèn nghĩ: “Làm sao vào được đây?” Lúc này, hai chú chuồn chuồn lớn bỗng sống dậy, vừa vỗ cánh, chúng liền bay xuống theo hai đường chéo giao nhau, chú chuồn chuồn bên trái bay sang bên phải, chú bên phải bay sang bên trái, cánh cổng mở ra, và Tiểu Bảo liền đi vào.

Đại Vương ra ngoài đón Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn thấy phía sau lưng Đại Vương có một đôi cánh chuồn chuồn, nên bản thân cậu cũng biến ra một đôi cánh ở sau lưng.

Tiểu Bảo đi theo Đại Vương vào trong nhà. Vừa nhìn qua, trong nhà có rất nhiều đèn màu, kỳ thực chúng chính là những chú chuồn chuồn nhỏ. Trên cánh của mỗi chú chuồn chuồn đều có một chiếc bóng đèn nhỏ, không ngừng nhấp nháy ánh sáng đủ màu sắc.

Giường của Đại Vương được đặt trên lưng một chú chuồn chuồn lớn. Chân giường không thẳng mà cong như cánh tay, vừa vặn ôm lấy thân thể chuồn chuồn, nên chiếc giường rất vững. Khi Đại Vương ngủ, chú chuồn chuồn có thể tùy ý bay lượn, nằm ngủ trên đó rất dễ chịu.

Tiểu Bảo và Đại Vương ngồi trên giường trò chuyện, còn chú chuồn chuồn lớn không ngừng bay lượn. Đang lúc bay, chuồn chuồn lớn co đuôi lại rồi sinh ra một chú chuồn chuồn nhỏ. Chuồn chuồn nhỏ rơi xuống tay Tiểu Bảo, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Chuồn chuồn lớn nhìn thấy chuồn chuồn nhỏ đậu trên tay Tiểu Bảo, liền chỉ vào chuồn chuồn nhỏ, rồi lại chỉ xuống mặt hồ phía dưới, tiếp đó làm vài động tác dang rộng cánh. Ý của nó là: “Mau xuống hồ đi, đến đó mà sinh trưởng nhé”. Tiểu Bảo thuận tay thả ra, chú chuồn chuồn nhỏ liền rơi xuống mặt hồ.

Tiểu Bảo cảm thấy đói bụng, Đại Vương bèn sai người mang đến một đĩa trái cây. Đó là những loại quả tròn màu xanh, trên mỗi quả còn có hai chiếc cánh nhỏ, có hình dáng giống như lá cây. Nhìn kỹ hơn, phía trên quả tròn có hai chỗ nho nhỏ nhô lên, trông giống như đôi mắt của chuồn chuồn, chỉ có điều chúng có màu xanh. Bên dưới mắt còn có hai đường cong nhô lên, trông giống như miệng của chuồn chuồn. Trên mỗi quả còn có những đường sọc ngang. Những đường sọc ngang này được tạo ra như thế nào? Khi quả vừa mới bắt đầu sinh trưởng, người ta dán vài dải ngang lên bề mặt quả. Những chỗ được dán sẽ không tiếp xúc với ánh sáng. Khi quả chín, bóc những dải đó ra thì trên quả sẽ xuất hiện các đường sọc ngang.

Ngày nay, trên thị trường thường bán những quả táo có chữ “Phúc” (福), hoặc những quả táo có chữ “Hỷ” (喜). Cách làm cũng tương tự: trong quá trình táo phát triển, người ta dán chữ “福” hoặc “喜” lên quả. Do phần được dán không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khi bóc ra, chữ sẽ hiện lên trên quả.

Cùng theo Tiểu Bảo dạo một vòng quanh Thế giới chuồn chuồn, có phải là rất thú vị không?.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817