Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một ngày nọ, Tiểu Bảo đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi lang thang khắp nơi. Bỗng cậu nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao Kim lấp lánh. Những vì sao Kim ấy xếp thành hình dáng một lão Đạo sĩ. Cả chòm sao Kim nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, trong nháy mắt biến thành một vị Đạo sĩ tay cầm phất trần. Ông mỉm cười hiền hậu và vui vẻ mời Tiểu Bảo đến chỗ của họ chơi.
Tiểu Bảo đi theo vị Đạo sĩ, ngỡ như mình bước vào một căn phòng rất rộng lớn, nhưng kỳ thực đó là một thế giới. Ở nơi ấy có rất nhiều Thiên Thần, có người trông giống như Thiên binh, mình khoác áo giáp. Đầu tiên, Tiểu Bảo tham quan phòng nhạc cụ dây của Thế giới Thiên Thần. Bên trong, một nhạc sư đang kéo đàn nhị, được đệm bằng đàn piano màu vàng kim. Bản nhạc họ biểu diễn nghe có phần giống khúc “Không sơn điểu ngữ”. Khi tiếng đàn nhị tấu lên mô phỏng tiếng chim hót, những nốt nhạc phát ra liền biến thành từng chú chim vàng nhỏ. Còn những nốt nhạc khác thì biến thành từng thanh kiếm sắc bén. Tất cả đều là nguồn năng lượng dùng để trừ yêu diệt ma.
Sau đó, nhạc sư đưa Tiểu Bảo đến phòng nhạc riêng của mình. Bên trong có rất nhiều đàn nhị hồ, đây là loại nhạc cụ mà Tiểu Bảo yêu thích nhất, vị nhạc sư tặng Tiểu Bảo một cây đàn nhị tuyệt đẹp. Tiểu Bảo lập tức ngồi xuống và kéo một khúc nhạc thật hay, khúc nhạc mà chỉ trên Thiên thượng mới có.
Tham quan xong phòng nhạc cụ dây, Tiểu Bảo lại đến phòng nhạc cụ hơi. Trong đó có đủ loại như sáo trúc, tiêu, kèn bầu và nhiều loại nhạc cụ hơi khác. Một nghệ sĩ đang thổi khúc “Ngạo tuyết xuân mai”. Năng lượng phát ra vô cùng mạnh mẽ, đến mức cả chiếc giường cũng cảm nhận được tiếng cộng hưởng “ầm ầm”.
Tham quan xong, Tiểu Bảo cùng vị Đạo sĩ dùng bữa. Trước tiên, họ mang lên một chén tiên trà, được pha từ lá của cây nhân sâm quả, rồi lại mang đến một ly nước ép nhân sâm quả nguyên chất. Sau khi uống hết nước ép, Tiểu Bảo cảm thấy giống như vừa ăn kim đan, toàn thân cậu bắt đầu phát sáng lấp lánh. Còn sau khi uống tiên trà, đôi mắt Tiểu Bảo cũng ánh lên từng tia sáng, trông giống như “Hỏa nhãn kim tinh”. Tiên trà có tác dụng tịnh hóa thân thể, thanh lý thêm những ô nhiễm còn lưu lại vào lúc đôi mắt nhìn những thứ không nên nhìn từ đó mà làm việc xấu, đồng thời cũng thanh tẩy những ô nhiễm còn sót lại từ nghiệp lực tạo ra bởi tay chân và các bộ phận khác của cơ thể.
Tham quan xong Thế giới Thiên Thần, Tiểu Bảo phải trở về. Nhưng cậu lại không tìm thấy cửa ra, Tiểu Bảo nhìn quanh bốn phía, nơi này trông hơi giống một phòng học, nhưng cửa ra lại nằm ở trên nóc phòng, cao tít trên kia, phải làm sao mới lên được? Vị Đạo sĩ thấy Tiểu Bảo đang loay hoay, không biết làm thế nào để ra khỏi cửa? Ông liền đưa bàn tay to lớn ra búng một cái, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp, nối thẳng đến cánh cửa ở trên đỉnh thế giới. Tiểu Bảo men theo cầu vồng và bước ra khỏi Thế giới Thiên Thần.