Tác giả: Kim Lộ
[ChanhKien.org]
Có một chú gà trống lớn ngày nào cũng gáy “ò ó o”, trông rất oai phong! Một hôm, chú gà trống đang nghênh ngang đi lại, thì gặp một chú vịt con. Gà trống kiêu ngạo nói: “Vịt con, cậu nói xem giọng của ai nghe hay nhất? Ngoài tớ ra, chắc chẳng thể tìm được giọng nào hay hơn nữa đâu”. Vịt con nhìn gà trống rồi nói: “Ngày nào cậu cũng ở trong ổ gà, chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Thế này nhé, ngày mai đàn ngỗng trời sẽ đi du lịch, cậu hãy đi cùng chúng nhé”, “Nhưng tớ không bay được, vậy phải làm sao?”, gà trống hỏi. “Không sao đâu, nếu cậu không bay được thì để chúng chở cậu đi”.
“Ôi, nhìn kìa! Ngỗng trời đang cõng một con gà!”, “Thật là thú vị”, thế là trong sự ngạc nhiên của mọi người, chú gà trống đã theo đàn ngỗng trời đi du lịch. Chúng bay mãi, bay mãi rồi đến một cái ao lớn. Đàn ngỗng trời cùng chú gà trống đáp xuống. Trong ao có rất nhiều cá, đàn ngỗng trời bận rộn bắt cá, còn chú gà trống thì không có việc gì làm, liền cất tiếng gáy: “Ò ó o…” Nghe tiếng gà trống, một con thiên nga trong ao cũng cất tiếng kêu: “Quạc…” Đây là lần đầu tiên gà trống nghe thấy tiếng thiên nga, còn cho là chim trên cây đang hót. Nó nói: “Bạn xuống đây đi, chúng ta cùng hát nhé!”, “Tớ ở đây này”, gà trống lúc đó mới nhìn rõ, hóa ra ở phía sau cậu không xa có một chú thiên nga nhỏ đang ngồi, mắt tròn xoe nhìn cậu. “Bạn là ai vậy? Lúc nãy có phải bạn hát không?”, “Tất nhiên rồi, tớ cùng các bạn sẽ hát cho cậu nghe một bài nhé”, “quạc… quạc…” Tiếng hát của thiên nga thật hay, cả ve sầu trên cây cũng chạy đến góp vui: “Rè rè rè…”
Đàn ngỗng trời sau khi đã ăn no lại dẫn chú gà trống tiếp tục chuyến du lịch. Chúng bay rất xa, rất xa rồi đáp xuống một khu rừng lớn. Nghe những tiếng chim hót trong rừng, chú gà trống say mê đến ngây ngất, từ trước đến nay nó chưa từng nghe âm thanh nào hay đến như vậy! Từ xa vọng lại tiếng “ào ào”, là gì nhỉ? Mang theo sự hiếu kỳ, chú gà trống đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, hóa ra là tiếng của con suối, còn có cả một thác nước nữa. Tiếng nước trong trẻo vang vọng khắp khu rừng mỹ diệu như vậy. Như để hòa cùng bản nhạc tuyệt vời ấy, làn gió nhẹ khẽ lay động những tán cây, tạo nên tiếng “xào xạc” dịu dàng.
Gà trống lúc này đã không muốn đi nữa, nhưng đàn ngỗng lại thúc giục nó tiếp tục chuyến du lịch. Lần này, đàn ngỗng dẫn nó đến bờ biển. Nghe tiếng sóng biển gào thét dữ dội khiến chú gà trống sợ hãi. Lúc này, nó thấy những con hải âu đang tự do bay lượn trên bầu trời, kêu vang vui vẻ. Đàn ngỗng cũng cất tiếng hát đầy vui tươi: “Quạc, quạc, quạc…”, âm thanh trong trẻo vang vọng rất xa rất xa trong thiên không bao la. Chú gà trống lúc này mới biết, hóa ra tiếng hát của đàn ngỗng cũng hay đến vậy.
Sau một chuyến du lịch dài, chú gà trống đã được thấy và nghe đủ loại âm thanh trong thiên nhiên rộng lớn. Khi trở về ổ gà của mình, nó đã không còn kiêu ngạo nữa.