[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

23. Chuyên gia công nghệ Hàn Quốc: Đại Pháp đã thắp sáng cuộc đời tôi

Phóng viên Hà Vũ/Đường Tú Minh phỏng vấn và đưa tin

Tháng Năm đầu hạ, nhân dịp kỷ niệm 23 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, hơn 8.000 học viên Pháp Luân Công đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới đã hội ngộ tại New York để chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện; đồng thời dùng nhiều hình thức khác nhau để sẻ chia với thế nhân vẻ đẹp cùng sự bình an mà Đại Pháp mang lại cho sinh mệnh.

Tại nơi diễn ra cuộc đại diễu hành Pháp Luân Công ở Manhattan vào ngày 15, một vài chuyên gia trong giới khoa học công nghệ đến từ Hàn Quốc đã hân hoan chia sẻ về trải nghiệm cuộc đời truyền kỳ cũng như những cảm ngộ tu luyện của bản thân.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Hàn Quốc: Đại Pháp mở ra một cuộc đời mới

Ông Ki-Tae Jeong (Trịnh Kỳ Thái) là Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển công nghệ của “Korea Telecom” – Công ty viễn thông lớn nhất Hàn Quốc. Sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn và tư duy nhạy bén của ông khiến người ta khó có thể tin được ông đã gần 60 tuổi; sự ôn hòa và tỉ mỉ của ông cũng làm thay đổi ấn tượng của mọi người về những người đàn ông Hàn Quốc gia trưởng.

Đã tu luyện được 14 năm, khi nói về những lợi ích có được, ông cảm thấy sự thay đổi “thoát thai hoán cốt” về thể chất vẫn chưa phải là điều chủ yếu nhất, mà sự khai mở về trí tuệ và nâng cao khả năng thấu tỏ nghiệp vụ mới là điều nổi bật hơn cả. Ông cho biết: “Công ty cần tư duy sáng tạo. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn có những kiến giải và giải pháp độc đáo, điều này giúp công ty chúng tôi không có đối thủ trên thị trường công nghệ viễn thông Hàn Quốc.” Từ một kỹ sư, ông đã nỗ lực thăng tiến lên vị trí Phó Chủ tịch kỹ thuật, mọi người đều công nhận rằng năng lực siêu thường của ông bắt nguồn từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhìn lại cuộc sống trước khi đắc Pháp, Ki-Tae Jeong có cảm giác như đã ở một kiếp khác. Giống như nhiều đàn ông Hàn Quốc khác, trước khi tu luyện, ông cũng sa lầy trong vũng bùn nghiện rượu và hút thuốc, không sao tự thoát ra được.

“Dù làm công tác nghiên cứu phát triển, tôi vẫn phải tiếp khách rất nhiều, nên phần lớn thời gian tôi gần như ở trong trạng thái say rượu. Mỗi tuần tôi chỉ có một, hai lần cơ hội ăn tối cùng vợ; bạn có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên cô ấy hận tôi. Chỉ vào những lúc ấy tôi mới tỉnh táo, bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình — gan đã bị rượu làm tổn hại. Tôi biết điều đó cực kỳ nguy hiểm, vì cha tôi cũng là một người nghiện rượu và đã chết vì ung thư gan; tôi giống ông ấy biết bao. Bác sĩ yêu cầu tôi cai rượu, nhưng nói thì dễ, làm mới khó!”

Bước ngoặt vận mệnh Ki-Tae Jeong xảy ra vào cuối năm 2000, khi ông sang Nhật Bản học nâng cao. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông và dạy ông các bài công pháp.

“Đó là những điều mới mẻ, khác biệt, nhưng lại vô cùng hiệu quả với tôi. Tôi không thể mô tả chính xác nó là gì, chỉ biết rằng tôi đã bị cuốn hút. Từ khi bắt đầu luyện công, toàn bộ cuộc đời tôi đã bắt đầu thay đổi.

Trước đây, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu thuốc lá và rượu. Khi đó, thông thường mỗi ngày tôi hút một bao thuốc, uống một chai rượu mạnh kèm theo hai chai bia. Vậy mà chỉ sau khi luyện công được 1-2 tháng, tôi đã cai được cả thuốc lẫn rượu! Thực tế là tôi cũng không nhớ mình đã bỏ chúng như thế nào nữa, chỉ là một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận ra cơn nghiện thuốc và rượu của mình đã hoàn toàn biến mất!”

“Lúc đầu tôi còn lo lắng cho sự nghiệp sau này, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với khách hàng. Thế nhưng diễn biến sự việc khiến tôi kinh ngạc, bởi thực tế chứng minh lo lắng của tôi là dư thừa. Lần đầu tiên tôi nói với khách hàng về việc mình đã cai thuốc và rượu, họ chưa kịp phản ứng mà vẫn tiếp tục mời rượu như cũ. Thế là tôi trực tiếp tuyên bố: Tôi đã tu luyện rồi, từ nay trở đi sẽ không uống rượu nữa. Ngoài dự tính của tôi, họ đều thấu hiểu và ủng hộ. Hiện nay, công ty chúng tôi cấm hút thuốc và uống rượu trong toàn bộ văn phòng, vì vậy mọi người đều ngưỡng mộ tôi”.

Chứng kiến sự thay đổi to lớn của ông, vợ, mẹ, em trai và em gái ông đều đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Tại công ty, ông định kỳ hướng dẫn đồng nghiệp và nhân viên luyện công; từ trên xuống dưới ai nấy đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Nghiên cứu viên cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hàn Quốc: Dẫn đường sinh mệnh

Tiến sĩ Yun-Kyong Hyon (Huyền Nhuận Linh) là nghiên cứu viên cấp cao, trưởng phân ban tại Viện Khoa học Toán học Quốc gia Hàn Quốc (NIMS). Là một người nghiên cứu khoa học tự nhiên, ông không khỏi cảm thán rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho ông một thế giới quan và nhân sinh quan hoàn toàn mới, giải đáp nhiều bí ẩn mà ông từng dày công tìm kiếm bấy lâu nhưng chưa có lời giải. Với ông, đây là môn khoa học siêu thường và huyền ảo nhất, là một tầng thứ khoa học cao hơn.

Ngay từ thời trẻ, ông Yun đã có niềm đam mê đặc biệt với thời gian, không gian và vũ trụ bao la; ông luôn kiên định với lý tưởng khám phá bí ẩn và quỹ đạo phát triển của vũ trụ. Lý tưởng ấy chỉ thực sự trở thành hiện thực khi ông có cơ duyên đắc được Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003 trong thời gian đang theo học tiến sĩ. “Người hướng dẫn của tôi, một vị giáo sư già, đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân trước, sau đó giới thiệu cho tôi. Tôi đã rất may mắn có được cuốn sách này; sách đã cho tôi rất nhiều câu trả lời mà trước đây tôi không thể tìm thấy”.

Tuy nhiên, Yun-Kyong Hyon cảm thấy sự giúp đỡ lớn nhất của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đối với cá nhân ông không nằm ở việc chữa bệnh khỏe người — bởi ông vốn có sức khỏe tốt, không bị đau ốm bủa vây; cũng không phải là việc khai mở trí tuệ trong nghiên cứu toán học, mà chính là sự chỉ dẫn cho con đường đời của ông.

Năm 2005, Yun-Kyong Hyon sang Mỹ làm nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ để thực hiện các nghiên cứu toán học ở tầng thứ cao hơn, và ông đã trải qua sáu năm rưỡi tại đó. Sau khi hoàn thành chương trình học và trở về nước năm 2012, cuộc đời ông đã phải đối mặt với những thử thách chưa từng có, chính Đại Pháp đã dẫn dắt ông vượt qua những ma nạn đó.

Là người con trai trưởng trở về nhà sau nhiều năm xa cách, ông mặc nhiên trở thành trụ cột trong gia đình, gánh vác trách nhiệm nặng nề khi mọi khó khăn trong cuộc sống của người thân đều trông cậy vào sự giúp đỡ của ông. “Đó thật sự là một áp lực khủng khiếp! Tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự giúp họ giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ, nên tôi đã cực lực thúc giục họ tu luyện, thậm chí còn dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu họ. Nhưng điều đó không hề hiệu quả, bởi vì tôi thiếu đi lòng từ bi, mà lại mang theo sự chấp trước muốn giải quyết vấn đề để làm. Sau này, tôi giao lưu với các đồng tu địa phương, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi nhận ra rằng bản thân phải buông bỏ sự chấp trước vì tư lợi, đối đãi với người nhà bằng sự từ bi và bao dung; chỉ có thay đổi chính mình trước tiên, giống như Sư phụ đã giảng:

“Tu nội an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – “Tu nội mà an ngoại”)

(Biên soạn từ [Minghui.org, ngày 21/5/2015] “Tinh anh công nghệ Hàn Quốc: Đại Pháp đã thắp sáng cuộc đời tôi”)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/251870