Tác giả: Đệ từ Đại Pháp
[ChanhKien.org]
13. Con đường lựa chọn của doanh nhân Chris Kitze
Tác giả: Cảnh Như Ngọc, Lạc Vĩ
“Con người sống trên đời cần phải đưa ra những lựa chọn”. Đây là quan điểm của chuyên gia mạng Chris Kitze. Ông cũng chỉ ra rằng, con người phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả từ sự lựa chọn của chính mình.
Kitze là một doanh nhân khởi nghiệp; ngay từ thời đại học, ông đã bắt đầu các dự án khởi nghiệp công nghệ cao, bao quát các lĩnh vực như phần mềm, mạng internet, đa phương tiện… Suốt gần 25 năm qua, ông hầu như dành toàn bộ sự tập trung vào sự nghiệp internet. Ông là một doanh nhân nổi tiếng tại Thung lũng Silicon (Mỹ), là người sáng lập, chủ tịch và đối tác của nhiều công ty công nghệ cao; tổng giá trị thị trường của các công ty do ông sáng lập đã vượt quá 7 tỷ USD.
Hiện nay, ông Kitze đang bận rộn điều hành hai công ty, và cả hai đều liên quan mật thiết đến “sự lựa chọn”. Một trong số đó là nền tảng tin tức trực tuyến thay thế, nơi người dùng tải các sự kiện tin tức lên để độc giả theo dõi, còn tính xác thực của thông tin sẽ do chính độc giả tự mình phán đoán. Nền tảng này thường nhận được nhiều tin tức thú vị về người ngoài hành tinh, UFO hay các trải nghiệm cá nhân độc đáo. Công ty còn lại cung cấp phương thức liên lạc miễn phí, an toàn và riêng tư, giúp sự thật có thể truyền tải một cách bảo mật đến những người chưa biết tới chúng. Những “sự thật” này bao gồm chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ý nghĩa về sự tồn tại của nhân loại, những lựa chọn mà con người phải đưa ra, cũng như các thông tin như trao đổi cần bảo mật giữa các cá nhân hoặc doanh nghiệp, tránh việc bị giám sát.
Vậy thì, tại sao ông Kitze lại muốn dốc sức vào việc truyền bá sự thật cho mọi người như vậy?
Con người sống thì nhất định phải lựa chọn
Ông Kitze cho rằng, con người khi sống thì nhất định phải lựa chọn: “Mỗi ngày con người đều phải lựa chọn — ăn món này, không ăn món kia, mua cái này, không dùng cái kia, tất cả đều phải lựa chọn. Mỗi sự lựa chọn đều sẽ dẫn đến những hệ quả nhất định. Nếu đưa ra một lựa chọn không tốt, chẳng hạn như quyết định vượt xe và kết quả lại gây ra tai nạn giao thông, thì đó chính là hậu quả do lựa chọn sai lầm mang lại; và người đưa ra lựa chọn ấy nhất định phải gánh chịu hậu quả”.
Vậy nên ông cho rằng việc giúp con người hiểu rõ sự thật là vô cùng quan trọng, để từ đó họ có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn.
Tuy nhiên, ông Kitze cũng nói, đôi khi việc lựa chọn không dễ dàng như vậy. Ông lấy ví dụ: “Nếu bạn biết một sản phẩm được sản xuất từ những ‘công xưởng bóc lột’, liệu bạn vẫn sẽ mua nó, hay sẽ đứng ra phản đối sự tồn tại của những công xưởng đó? Khi bạn biết rằng ở Trung Quốc đang diễn ra việc mổ cướp nội tạng sống, liệu bạn có lựa chọn đứng ra vạch trần nó hay không? Sự lựa chọn của bạn không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân bạn, mà còn có thể gây tác động đến rất nhiều người khác. Do đó, việc hiểu rõ những gì mình định chọn và thận trọng trong việc đưa ra lựa chọn là điều vô cùng quan trọng”.
Ông Kitze không chỉ điều hành công ty để truyền bá sự thật, mà ông còn thường xuyên đến khu phố Tàu ở San Francisco để giảng chân tướng. Tại sao ông lại làm như vậy?
Ông Kitze chia sẻ, tại khu phố Tàu ở San Francisco, vẫn còn rất nhiều người hiểu lầm về Pháp Luân Công, nguyên nhân là do họ thực sự không hiểu rõ sự thật. Ông nhận định: “Sức mạnh của truyền thông hết sức kinh người. Họ có thể tuyên truyền liên tục trong một tuần và khiến bạn tin rằng bầu trời vốn dĩ không phải màu xanh. Trong khi đó, nhiều người ở khu phố Tàu đã tin vào những tuyên truyền bịa đặt từ Trung Quốc đại lục, dẫn đến việc không hiểu được sự thật”.
Ông Kitze cho biết bản thân mình cũng là một người tu luyện Pháp Luân Công: “Lúc này, điều chúng tôi có thể làm là đến đó luyện công, phát tờ rơi chân tướng, kết bạn và nói rõ sự thật. Ở khu phố Tàu vẫn còn rất nhiều người tốt, họ cần có cơ hội để hiểu được chân tướng, đó cũng là điều chúng tôi nên làm”.
Vậy một người da trắng sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo như ông, làm thế nào lại kết duyên với Pháp Luân Công đến từ phương Đông?
Sinh ra ở phương Tây nhưng lại luôn khao khát tìm hiểu văn hóa truyền thống và tín ngưỡng phương Đông
Kitze trưởng thành hồi những năm 1960. Khi còn nhỏ, ông sống tại thành phố Boulder, bang Colorado nước Mỹ trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc. Thời trung học, có một nhân viên vệ sinh tại trường đang theo học tiến sĩ đã mở lớp dạy kỹ năng đọc nhanh sau giờ học. Kitze cảm thấy rất thú vị nên đã tham gia lớp học này. Một trong những tài liệu huấn luyện của lớp là cuốn “Câu chuyện dòng sông” (Siddhartha) của văn hào người Đức Hermann Hesse. Cuốn sách kể về hành trình tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh của một người con trai vị giáo sĩ Bà La Môn vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông chỉ mất 15 phút để đọc xong cuốn sách đó. Sau khi đọc xong, ông cảm thấy có một sợi dây liên kết vô cùng mãnh liệt, như thể chính mình đã từng trải qua hoàn cảnh đó vậy. Từ nhỏ khi đi nhà thờ, ông chưa bao giờ có cảm xúc như thế.
Tại thành phố Boulder có trường Đại học Naropa do Phật giáo thành lập. Nhờ công việc làm thêm, Kitze đã quen biết khá nhiều sinh viên của trường, từ đó bắt đầu có những hiểu biết về khái niệm Phật giáo và luân hồi. Sau này khi đi du lịch Nhật Bản, ông cũng thường xuyên đến các ngôi chùa Thiền tông để trò chuyện với các hòa thượng, cảm thấy có hứng thú sâu sắc với Phật giáo. Thời đại học, ông Kitze từng theo học một khóa về tư tưởng triết học Trung Hoa. Cha mẹ của giảng viên khóa học đó vốn là những nhà truyền giáo Cơ Đốc từng nhiều năm sống ở Trung Quốc. Bản thân vị giáo sư này cũng đã sống ở Trung Quốc trước khi Đại Lục thất thủ, nên ông hiểu biết rất tường tận về văn hóa truyền thống Trung Hoa thời còn chưa bị Đảng Cộng sản phá hoại. Những gì ông ấy giảng dạy trên lớp chính là những nét đẹp tinh túy của nền văn hóa truyền thống đó. Năm ấy, Kitze cũng đã đọc hết từ đầu đến cuối cuốn “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử.
Sau này, ông Kitze còn xem một bộ phim tài liệu về sự chuyển sinh của một vị Lạt ma Tây Tạng có tên là “Tiểu Phật sống chuyển thế” (Unmistaken Child). Bộ phim kể về câu chuyện sau khi sư phụ của một vị Lạt ma viên tịch, vị Lạt ma này đã lên đường tìm kiếm hóa thân chuyển thế của thầy mình. Họ đã tìm thấy rất nhiều xá lợi tử trong tro cốt vị sư phụ. Trong quá trình tìm kiếm linh đồng, vị Lạt ma đã đến Đài Loan để nhờ một chiêm tinh gia bói toán tìm nơi linh đồng tọa lạc. Cuối cùng, ông đã tìm thấy linh đồng chuyển thế tại Nepal và thực hiện những bài kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt; cậu bé đều nhận diện chính xác các pháp khí lúc sinh thời của vị sư phụ. Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình, vị Lạt ma đã đưa linh đồng trở về Tây Tạng để tu luyện.
Chính vì vậy hồi năm 20 tuổi, ông đã từng có ý định sang Nhật Bản để tu thiền, nhưng sau đó vì một vài lý do mà không thể thực hiện được. Tuy nhiên, tất cả những trải nghiệm này đều khiến ông Kitze tràn đầy niềm ngưỡng vọng với văn hóa truyền thống và tín ngưỡng phương Đông. Về sau, do mải mê gây dựng sự nghiệp, ông đã không có thời gian để suy ngẫm và khám phá sâu hơn những điều này.
“Chỉ cần là thứ mà Đảng Cộng sản phản đối, thì đó chính là thứ tốt”
Mãi đến năm 2006, khi sự nghiệp kinh doanh của ông Kitze tạm thời hoàn thành một giai đoạn, trong lúc đang cân nhắc nên nghỉ hưu hay bắt đầu một sự nghiệp mới, ông quyết định nghỉ ngơi một thời gian và đưa con gái nhỏ đến New York nghỉ lễ. Khi đang chụp ảnh tại Quảng trường Thời đại, ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công tập thể và giảng chân tướng tại đó; ông cảm thấy một bầu không khí vô cùng tường hòa và tốt đẹp. Trước đó, ông đã biết về tình huống Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc, ông cũng biết rằng Đảng Cộng sản là một đảng tà ác, chỉ cần là thứ mà Đảng Cộng sản phản đối, thì đó chính là thứ tốt.
Ông Kitze cũng hiểu rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản, bởi khi còn nhỏ ông từng đi du lịch đến Đông Đức và Tây Đức. Tại Tây Đức, ông thấy tủ thức ăn của mọi nhà đều đầy ắp thực phẩm, người dân sống tự do tự tại. Nhưng tại Đông Đức, khi đi trên đường, người qua đường thậm chí còn xin ông những gói đường nhỏ. Ông cảm thấy vô cùng chấn động: cùng một nền văn hóa, cùng một dân tộc, chỉ cách nhau một bức tường cao nhưng chế độ khác nhau lại khiến người dân sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Từ đó, ông thấu hiểu Đảng Cộng sản tà ác đến mức nào.
Hai năm sau, ông nhớ lại việc tu thiền, vừa hay có một người bạn mở lớp tu thiền ở Mill Valley, bang California. Vì nơi đó không xa nhà nên mỗi tuần ông đều đến một lần, duy trì được khoảng một năm. Sau đó, ông cảm thấy việc tu thiền này không giúp ích gì nhiều cho mình, thế là ông nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp.
Ông đã lên mạng tìm kiếm thông tin về điểm luyện công tại địa phương và phải gửi tổng cộng ba thư điện tử mới liên lạc được với các học viên. Trong lần gặp đầu tiên, người học viên đó chưa dạy ông các bài công pháp ngay mà dành ra 2 tiếng đồng hồ để giới thiệu cho ông về Pháp Luân Công. Người học viên nói với ông rằng, hãy bắt đầu từ việc đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông đã dành gần 2 tuần để đọc xong cuốn sách, sau đó mới bắt đầu luyện công.
Đọc “Chuyển Pháp Luân” giúp khai mở những điều bí ẩn chưa thể lý giải trong trải nghiệm cuộc đời
Lần đầu đọc “Bài giảng thứ hai” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân“, ông suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế, bởi vì chương này đề cập đến “vấn đề thiên mục”, khiến Kitze nhớ lại một trải nghiệm khó giải thích hồi còn học đại học.
Mùa xuân năm nọ, ông đi bộ tại vùng sa mạc bang Utah. Thông thường vào thời điểm đó nhiệt độ sẽ không quá cao, nhưng lần đó, nhiệt độ lên tới 95 – 100 oF (khoảng 35 – 38°C). Chặng đường hôm đó dài khoảng 20 dặm (hơn 32 km), nhưng đi chưa được nửa quãng đường thì ông đã uống hết sạch nước mang theo.
“Việc đó thực sự là rất nguy hiểm, bởi chuyện có người bị mất nước mà chết giữa sa mạc vẫn thường xuyên xảy ra. Lúc ấy tôi bị mặt trời rọi trực tiếp đến mức hôn mê”. Ông từng nghĩ rằng mình đã xuất hiện ảo giác: “Tôi nhìn thấy cảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, cả bầu trời bị nhuộm đỏ bởi máu của Ngài. Đột nhiên tôi cảm thấy họng khô cháy cổ, toàn thân đau nhức, tựa như có thể cảm nhận được muôn vàn nỗi đau đớn mà Chúa Jesus đã phải chịu đựng trên thập tự giá lúc bấy giờ. Khi ấy tôi không biết những gì mình thấy là thật hay giả, nhưng giờ đây hồi tưởng lại, tôi tin rằng đó là sự thật”.
Lại có lần trước khi tu luyện, có một khoảng thời gian ông Kitze luôn cảm thấy trước mắt mình có một chiếc đĩa tròn đang quay. Nghĩ rằng mắt có vấn đề, ông đi khám chuyên khoa mắt. Lần kiểm tra đó có lẽ là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của ông. Bác sĩ bảo ông ngồi lên ghế, nhỏ thuốc giãn đồng tử vào mắt, sau đó lấy một thanh kim loại có đầu tròn, đưa vào hốc mắt và từ phía sau đẩy nhãn cầu của ông ra ngoài, đồng thời dùng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào con ngươi. Bác sĩ nói rằng có thể ông sẽ cảm thấy hơi có áp lực một chút. Kitze nói: “Thực ra ông ấy nên nói là: ‘Anh có thể sẽ thấy khó chịu đến mức không chịu nổi’. Kiểm tra hồi lâu, cuối cùng bác sĩ bảo tôi rằng không có vấn đề gì, mắt rất tốt. Trải nghiệm lần đó giúp tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều mà y học phương Tây cũng không thể giải thích được”.
Hồi tưởng lại những trải nghiệm của bản thân, ông Kitze bày tỏ rằng việc đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã tháo gỡ những bí ẩn không lời giải suốt nhiều năm trong lòng mình. Ông nói thêm: “Kinh nghiệm của tôi đã minh chứng rằng nội dung trong ‘Bài giảng thứ hai’ của cuốn “Chuyển Pháp Luân” là chân thực, thiên mục thực sự tồn tại”.
Điều này giúp ông thể hội được cuốn “Chuyển Pháp Luân” thực sự mang sức mạnh vô biên, trực chỉ nhân tâm và cốt lõi của vũ trụ, thảo luận trực diện vào bản chất của sự vật; không giống như khoa học hiện nay vốn luôn thăm dò sự vật một cách quanh co và gián tiếp. Ông chia sẻ: “Dùng phương thức quanh co thì sẽ luôn bị ngăn cách bởi một lớp màn, như vậy mãi mãi không bao giờ biết được chân tướng. Chỉ có trực tiếp đối diện với cốt lõi của vấn đề và tự mình trải nghiệm, mới là cách tìm kiếm câu trả lời mạnh mẽ nhất”.
Trải nghiệm thần kỳ tăng thêm động lực luyện công
Sau khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ông Kitze liền liên lạc với các học viên địa phương để cùng luyện công. Lúc mới bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp”, ông không thể ngồi xếp bằng được lâu, chỉ khoảng 10 phút là không chịu nổi. Sau 6 tuần luyện công, ông đến vườn hoa khu phố Tàu ở San Francisco để tham gia luyện công tập thể vì muốn trải nghiệm cảm giác này. Thật bất ngờ, lần luyện bài công pháp thứ năm này ông có thể ngồi tới 35 phút. Dần dần, thời gian đả tọa của ông ngày càng dài hơn. Khi luyện đến gần một tiếng đồng hồ, thiên mục của ông khai mở; đột nhiên ông thấy một con mắt lớn ngay trước mặt đang nhìn mình, điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng thiên mục của ông không phải lúc nào cũng mở, nhưng trải nghiệm lần đó đã tăng thêm động lực để ông kiên trì luyện công không ngừng.
Ông nói rằng, mỗi khi luyện công, ông cảm thấy vô cùng tốt đẹp, dường như mọi thứ xấu xa đều được thanh lọc khỏi cơ thể, tâm trí sáng suốt tựa gương soi. Nếu vài ngày không luyện công, ông liền cảm thấy cả người nặng nề. Nhiều đồng tu từng chia sẻ với ông rằng, tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. “Vì vậy, bạn phải thường xuyên luyện công, không thể lười biếng”.
Tu luyện Đại Pháp: Quan hệ gia đình trở nên hòa thuận, bệnh dị ứng không chữa mà khỏi
Sau khi tu luyện, cuộc sống của Kitze đã có những thay đổi rất lớn. Vốn dĩ ông và vợ đã sắp ly hôn, nhưng nay mối quan hệ vợ chồng lại trở nên hòa thuận. Đó là bởi sau khi tu luyện, ông hiểu ra rằng không có việc gì đáng để phải tranh cãi: “Cái gì thuộc về mình thì không cần tranh giành cũng sẽ là của mình”. Nhờ vậy, bầu không khí căng thẳng giữa ông và vợ đã được hóa giải. Đồng thời, ông trước đây bị dị ứng nghiêm trọng nhưng lại không dùng thuốc nên đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Vậy mà sau khi tu luyện, bệnh dị ứng của ông đã tự khỏi mà không cần dùng thuốc. Ngoài ra, ông từng là một nhà sưu tầm rượu quý, trong hầm rượu có tới hàng vạn chai rượu nổi tiếng. Sau khi tu luyện, ông nhận ra uống rượu là một loại chấp trước, nên từ đó ông đã bỏ hẳn uống rượu.
Vợ và hai con gái của ông Kitze, sau khi chứng kiến những thay đổi của ông từ khi tu luyện Đại Pháp, cũng như nhìn thấy phong thái và phẩm hạnh của các học viên Pháp Luân Công khác, hiện nay họ cũng đã lần lượt bước vào Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.
Hy vọng giúp thêm nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng
Hiện nay, ông Kitze đang dồn hết tâm sức vào việc điều hành hai công ty của mình với hy vọng giúp thêm nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng. Ông chia sẻ: “Bởi vì người tu luyện chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, hy vọng ai nấy đều có thể lập tức hiểu ra chân tướng. Thế nhưng, liệu có mấy ai có thể hiểu ra ngay được? Cho nên, việc giảng chân tướng cần phải mở rộng cánh cửa, phải chân thành và thực tế, khiến mọi người sẵn lòng tin tưởng bạn, từ đó họ mới có thể dần dần hiểu ra chân tướng”.
(Biên soạn và tuyển chọn từ Minghui.org, ngày 11/7/2013: “Con đường lựa chọn của nhà khởi nghiệp Chris Kitze”).
(Còn tiếp)