Tác giả: Hiểu Phong

[ChanhKien.org]

10. Nhận được sách quý vào đúng ngày sinh nhật – người tu luyện hạnh phúc

Trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã tìm thấy con đường phản bổn quy chân, tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để quy chính từng tư từng niệm của bản thân. Tôi mong rằng có thêm nhiều người hơn nữa có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Công, nhất định đừng bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm có một này.

Câu chuyện cuộc đời từ Bộ Quốc phòng đến Bộ Tài chính

Cha tôi là một cựu binh theo chính phủ chuyển tới Đài Loan, trong gia đình có tổng cộng sáu anh chị em nên gánh nặng kinh tế rất lớn. Cha nói rõ rằng nếu chúng tôi muốn học đại học thì phải dựa vào chính sức mình. Vì anh trai và các em trai học tập tốt nên đều theo học đại học sư phạm, còn thành tích của tôi kém hơn một chút nên đành đăng ký vào Học viện Hải quân.

Sau khi tốt nghiệp học viện, tôi phục vụ trong hải quân. Thời trẻ, tôi đảm nhiệm chức vụ sĩ quan máy trên tàu. Khi đó, tôi theo tàu đến Nam Phi để thăm hỏi và động viên kiều bào. Lúc băng qua xích đạo trên Ấn Độ Dương, trong phòng máy có một binh sĩ trình độ cao đẳng, cậu ấy có một bộ phần mềm Tử vi đẩu số và hỏi tôi có muốn xem thử không, có thể tính được vận mệnh tương lai. Tôi đưa ngày giờ sinh cho cậu ấy, kết quả sau khi tính xong, người lính ấy nói: “Báo cáo đội trưởng! Mệnh của anh định sẵn là phải đến Bộ Tài chính làm việc, chứ không phải ở Bộ Quốc phòng đâu!” Tôi cười bảo: “Xem ra Tử vi đẩu số với tôi không chính xác rồi, tôi đường đường đang là một sĩ quan thượng úy hải quân, làm sao có thể đến Bộ Tài chính trình diện được? Căn bản là không thể nào!”

Muôn ngàn thử thách, vén mây thấy trời xanh

Sau khi tàu chiến từ Nam Phi về nước, tôi nhận được quyết định nhân sự, điều về trường cơ khí đảm nhiệm chức vụ giảng viên. Vì điều về trường học thuộc đơn vị không chiến đấu nên tôi có thể xin đăng ký thi đại học hệ ban đêm. Trưởng lớp luyện thi nói với tôi rằng vì chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi nên không thể đăng ký khối tự nhiên, chỉ có thể đăng ký khối xã hội. Tuy hồi trung học tôi học khối tự nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không còn cách nào khác, đành đăng ký khối xã hội. Từ khối tự nhiên chuyển sang khối xã hội để dự thi, sự khác biệt quả thực rất lớn: những môn lý, hóa vốn thông thạo trước đây đều không dùng đến, ngược lại phải bắt đầu tăng tốc ôn luyện các môn xã hội như lịch sử, địa lý.

Sau nửa năm miệt mài học tập, ban ngày đảm nhiệm công việc giảng viên, hướng dẫn tân binh cách vận hành các thiết bị máy móc trên tàu chiến; ban đêm tôi vội vã đến lớp luyện thi để học bù chương trình trung học. Rất may mắn, tôi đã thi đỗ vào khoa kế toán hệ buổi tối của Đại học Thành Công. Khi học năm hai đại học, tôi sắp xuất ngũ nên đã lên kế hoạch tham gia kỳ thi vào các cơ quan nhà nước. Thật may mắn, tôi đã thi đỗ kỳ thi phổ thông ngành hành chính thuế vụ, chưa kịp xuất ngũ thì đã đến Bộ Tài chính nhận công tác.

Cuối cùng gặp được cơ duyên đắc Pháp, vui mừng nhận được sách quý vào đúng ngày sinh nhật

Vào ngày sinh nhật lần thứ 58, tôi đã nhận được món quà quý giá nhất — cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chợt nhớ lại lần xem Tử vi đẩu số nhiều năm trước, chẳng lẽ cuộc đời con người từ sớm đã là một kịch bản được viết sẵn, còn chúng ta chỉ việc đi theo nhịp điệu ấy, từng bước từng bước diễn tiếp hay sao? Vì sao chúng ta lại đến thế gian này? Tôi ngày nào cũng tìm kiếm câu trả lời. Cho đến một ngày, đồng nghiệp rủ tôi tham dự buổi trà đàm của Shen Yun. Tôi muốn tìm hiểu vì sao Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trong thời gian ngắn lại có thể trở thành một đoàn biểu diễn đẳng cấp cao như vậy. Kết quả là trên trang web chính thức của Shen Yun, tôi phát hiện rằng những người tham gia biểu diễn đều được yêu cầu phải đọc qua một cuốn sách mang tên “Chuyển Pháp Luân”. Tôi liền hỏi đồng nghiệp đó là cuốn sách gì. Tôi nóng lòng muốn thỉnh “Chuyển Pháp Luân” về để tìm hiểu cho tường tận. Tôi đọc liên tục ba đêm liền, say mê như khát nước, đọc không ngừng không nghỉ… Thì ra những bí ẩn chưa thể lý giải trong suốt hành trình cuộc đời, tôi đều đã tìm được câu trả lời trong Pháp Luân Đại Pháp. Cả một đời tìm kiếm, cuối cùng tôi đã hiểu được mục đích chân chính của việc con người đến với thế gian, minh bạch rằng mục đích của kiếp này và cả những kiếp sau chính là phản bổn quy chân, bước đi trên con đường tu luyện quang minh.

Con người vì lý gì mà tới thế gian, đắc Pháp phá mê, trở về chính Đạo

Hồi tôi học lớp ba tiểu học, trường học mở rộng nên đã cho san bằng sườn đồi bên cạnh trường, đào lên rất nhiều chum sành đựng hài cốt. Những đứa trẻ nghịch ngợm đập vỡ các chum sành, lấy ra những đồng tiền đồng cổ chôn theo người chết rồi mang đến chợ đồ cổ đổi lấy tiền. Tôi nhìn những bộ xương bị vứt bên cạnh chum sành, nghĩ rằng nếu chủ nhân của những bộ xương ấy còn sống, nhất định họ sẽ ngăn chặn việc này xảy ra; nhưng họ đã ra đi, đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này, nên không còn khả năng ngăn cản nữa. Vậy sau này khi tôi chết, tôi sẽ đi về đâu? Dù cho thiên đường có tồn tại, nhưng khi ấy tôi cũng không còn liên hệ gì với cha mẹ, anh em, bạn bè nữa, vậy sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì? Từ đó trở đi, đêm nào nghĩ đến chuyện này tôi cũng khóc, trong lòng tràn đầy bàng hoàng và hoảng sợ trước tương lai của cuộc đời.

Từ cái chết mà suy ngẫm về việc vì sao con người lại sinh ra, và sau khi sinh ra tại sao lại phải diễn một vở kịch với kịch bản đã được định sẵn. Bí ẩn này đã dẫn dắt tôi tu Đạo để tìm cầu sự trường sinh bất tử, tu Phật để mong thấu hiểu nhân sinh, nhưng tất cả đều không cho tôi một câu trả lời trọn vẹn. Ba câu hỏi lớn trong lòng tôi đều đã lần lượt tìm được lời giải đáp trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Những điều tốt đẹp và thù thắng hơn nữa đều nằm trong cuốn sách này, dẫn lối cho tôi tìm được con đường thực sự để trở về nhà.

Tín Sư tín Pháp, cai dứt cơn nghiện thuốc lá và rượu suốt 30 năm

Hồi ấy, lúc đồng nghiệp đưa cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nghe tôi nói suốt nửa năm nay ngày nào cũng dậy lúc 4 giờ sáng, anh ấy cười nói: “Tôi nghĩ Sư phụ đã quản anh từ rất sớm rồi, dậy lúc 4 giờ vừa đúng để luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Công”. Tôi liền lên mạng xem năm bài công pháp luyện như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau tôi bắt đầu dậy lúc 4 giờ để luyện đủ năm bài công pháp. Kể từ khi đắc Pháp đến nay đã năm tháng, tôi không hề gián đoạn. Sau đó lại tham gia lớp học chín ngày, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của phụ đạo viên, tôi đã chỉnh lại cho đúng các động tác. Ngoài việc học Pháp, việc luyện năm bài công pháp đã mang lại cho cơ thể tôi những thay đổi rất lớn.

Nhiều năm qua, tôi không rời thuốc lá và bia rượu; uống rượu xong nhất định phải hút một điếu thuốc, cho rằng đó mới là niềm hưởng thụ lớn nhất của đời người. Thế nhưng làm thế lại khiến sức khỏe của tôi kém đi: không chỉ dễ cảm cúm, ốm đau mà còn bị đau đầu kinh niên, lúc nào cũng phải dựa vào thuốc giảm đau để làm dịu nỗi khổ. Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, ngay trong ngày hôm đó tôi đã không còn muốn uống rượu hay hút thuốc nữa. Cơn nghiện thuốc lá và rượu kéo dài suốt 30 năm đã được cai bỏ đi một cách tự nhiên và kỳ diệu. Vì không còn hút thuốc, uống rượu, chứng đau nửa đầu thường xuyên của tôi cũng biến mất. Do đó, những loại thuốc đau đầu mà tôi thường nhờ đồng nghiệp mua từ Nhật Bản, cùng với những chai rượu ngon đã cất giữ nhiều năm trong tủ rượu, tôi đều đem tặng cho người khác. Hóa ra, những thứ mà trước đây tôi từng coi là hưởng thụ của cuộc sống lại chính là nguồn gốc làm tổn hại cơ thể mình. Ngoài ra, chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng quấn lấy tôi gần 10 năm, tình trạng tê lòng bàn chân phải kéo dài nhiều năm, khiến tôi bình thường không thể mang vác vật nặng và mỗi tháng đều phải đi phục hồi chức năng, thì kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công đã dần dần khỏi hẳn.

Đồng hoá “Chân – Thiện – Nhẫn”, làm người tu luyện hạnh phúc

Trước đây, tôi vốn không hiểu rõ về sinh, tử và mục đích của đời người. Trong quá trình tìm kiếm không ngừng ấy, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Trong “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã tìm thấy con đường phản bổn quy chân, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để quy chính từng tư từng niệm của bản thân. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công, xin đừng bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm khó gặp này.

Cảnh giới thăng hoa, trở thành một dòng nước trong xanh giữa thế gian ô trọc

Nhờ sự soi sáng và tẩy tịnh từ Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, mỗi khi gặp mâu thuẫn tôi đều biết hướng nội tìm, tu sửa chính mình, luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi tự yêu cầu bản thân phải luôn là một người tốt dù là trong công việc, gia đình hay ngoài xã hội. Tôi cảm thấy mình luôn được tắm mình trong Phật ân hạo đãng; chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Sự thay đổi về cả thân lẫn tâm cùng sự thăng hoa về đạo đức sau khi tu luyện của tôi đã giúp đồng nghiệp và bạn bè chứng kiến được sự thuần chính và siêu thường của Đại Pháp. Qua sự giới thiệu của tôi, họ đã tham gia lớp học chín ngày và cũng lần lượt bước vào tu luyện. Con xin thành tâm cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ chúng sinh!

Truyền rộng chân tướng, phản đối bức hại – người dân ủng hộ Pháp Luân Công

Một công pháp tốt như thế này, nhưng đến nay vẫn đang bị ĐCSTQ trấn áp và bức hại. Thuận theo việc các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang giảng chân tướng một cách hòa bình và lý tính, đồng thời cùng nhau lên án những hành vi bạo ngược của ĐCSTQ, những người dân hiểu rõ chân tướng đã sôi nổi ủng hộ Pháp Luân Công phản đối bức hại. Tôi tin rằng sức mạnh chính nghĩa trên toàn cầu này nhất định sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 18 năm.

(Đăng lần đầu trên The Epoch Times bản tiếng Trung ngày 05/8/2017)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/250981