Đêm giao thừa xem Thần Vận
Tác giả: Thao Thao
[ChanhKien.org]
Năm nay tôi 70 tuổi và hoàn toàn không biết gì về máy tính. Vào mùa đông năm 2009, sau khi bàn bạc với chồng, tôi đã nhờ một đồng tu đến cài đặt hệ thống trên máy tính của nhà tôi, giúp tôi có thể truy cập vào các trang web nước ngoài bị ĐCSTQ phong tỏa. Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều sử dụng phần mềm giúp máy tính vượt tường lửa để giao lưu, trao đổi với các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, đồng thời đọc và tải xuống các bài viết từ Chánh Kiến và Minh Huệ. Tôi có thể gõ chữ, tải lên danh sách thoái đảng, còn có thể đánh máy những tâm đắc thể hội trong tu luyện của đồng tu và kịp thời gửi tới Minh Huệ và Chánh Kiến. Nhưng tôi cũng chỉ biết có vậy thôi, còn chưa từng xem video trên máy tính. Khi biết rằng vào ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2012 (tức đêm giao thừa và ngày mùng Một Tết), trang web Tân Đường Nhân sẽ phát sóng Chương trình Tết Nguyên Đán người Hoa toàn cầu năm 2012 phiên bản Đại Lục, tôi rất mong muốn được tận mắt thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun).
Từ lúc thấy thông báo trên trang Động Thái Net, tôi đã thử truy cập vào trang web Tân Đường Nhân nhiều lần nhưng không thành công. Khi hỏi những người hiểu biết, tôi mới biết thì ra máy tính xách tay của tôi cần cài đặt một phần mềm khác nữa mới có thể xem được. Tết Trung Quốc gần đến, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Thời gian của các đồng tu càng gấp rút hơn. Khi đến nhà một đồng tu điều phối để nhờ giúp đỡ, thấy cô ấy quá bận, tôi cũng không tiện mở lời.
Tôi nhớ từng đọc một bài viết của đồng tu trên trang web của Đại Pháp kể rằng nhờ chính niệm, mong muốn gấp rút làm “Tuần báo Minh Huệ” cho đồng tu, nên dù trong tình huống tín hiệu mạng bị ngắt quãng, nhưng đồng tu đó vẫn thành công đột phá phong tỏa Internet và trực tiếp truy cập vào trang web Đại Pháp. Tôi nghĩ, chúng ta đều là đệ tử đồng môn của Sư phụ, đồng tu có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được. Tôi nhất định phải xem được chương trình Tết Nguyên Đán người Hoa toàn cầu năm 2012 phiên bản Đại Lục. Sư tôn không gì là không thể làm được, quan trọng là đệ tử có chính tín đối với Sư phụ và Pháp hay không. Giữ vững một niệm này, Sư phụ sẽ giúp tôi làm được. Do đó, kể từ ngày 27 tháng Chạp, mỗi lần phát chính niệm trong ngày, tôi đều thêm một niệm này. Đồng thời, tôi cũng “thương lượng” với Pháp Duyên (là cái tên mà tôi đặt cho máy tính xách tay của mình), chúng ta cùng nhau cố gắng và hợp tác, đồng thời xin Sư tôn gia trì.
Bởi vì nhà tôi phòng ở khá rộng rãi, nên vào ngày 30 Tết, ba gia đình tụ họp lại ở nhà tôi để đón năm mới. Những người thân thích này đều đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Sau khi bận rộn với bữa cơm tất niên, tôi tuyên bố trước rằng, mọi người đến nhà cứ tự do làm điều mình thích, nhưng đúng 7:00 giờ tối, tôi sẽ mở máy tính để xem Thần Vận phiên bản Đại Lục. Tôi tin chắc rằng Sư phụ nhất định có thể giúp tôi xem được “Thần Vận”, chương trình mà các đệ tử Đại Pháp mong chờ nhất.
Mở máy tính lên, tôi đã truy cập thành công. Nhìn những màn biểu diễn tuyệt vời trên màn hình, bên tai tôi vang lên bài thơ “Quan Thần Vận” trong “Hồng ngâm III” của Sư phụ:
“Đại mạc lạp khai thị Thiên đường
Thần Phật Bồ Tát thải vân tường
Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi
Thiên nga khởi vũ Thần đới dương
Kim Cương La Hán chúng Thiên vương
Thiên mạc như hồng khí thế bàng
Pháp quang từ bi dung quan chúng
Ngũ thiên kinh mục năng lượng cường
Bất giác thị hý như mộng thảng
Thân tại ý cảnh Thần Phật bàng
Cảm ân thử hành như đắc độ
Minh niên tái lai nhật thái trường”Tạm dịch:
Màn lớn kéo lên thấy Thiên đường
Thần Phật Bồ Tát sắc mây lành
Chiêng trống vang lừng cất tiên nhạc
Thiên nga khởi vũ chúng thần nâng
Kim Cương La Hán các Thiên vương
Nền trời cầu vồng khí thế cường
Pháp quang từ bi dung khán giả
Sửng sốt cường năng năm nghìn năm
Bất giác trôi qua như giấc mộng
Thân trong tiên cảnh nơi Phật Thần
Cảm ân chuyến này như đắc độ
Ngày ngày mong mỏi dịp sang năm
Thật là một cảnh tượng tráng lệ, chân thực và tốt lành hiếm thấy! Thần Vận mang trong mình tinh hoa văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa, dẫn dắt khán giả rong ruổi trên lưng ngựa, dạo bước trên vùng đất Hoa Hạ cổ xưa để thưởng ngoạn vẻ đẹp văn hóa và cảnh sắc của vùng đất Trung thổ; vượt qua biển cả thời không bao la, ngao du khắp cõi trời đất.
Người dẫn chương trình quen thuộc, Đường Thụy, vẫn giữ nguyên nét hài hước và phong thái phóng khoáng, toát lên vẻ mạnh mẽ đặc trưng của nam tử hán. Gương mặt mới của nữ MC lại mang nét đẹp dịu dàng và duyên dáng, trong từng lời nói ẩn chứa sự hiền thục và thanh tao của người phụ nữ truyền thống Trung Hoa. Sự phối hợp giữa hai người phải nói là hài hòa ăn ý, cương nhu kết hợp, từng cử chỉ, hành động của họ đều ăn khớp đến mức hoàn hảo, khiến toàn bộ chương trình được kết nối một cách nhịp nhàng, vừa vặn.
Những âm thanh thiên đường truyền tới từ khoang nhạc khiến khán giả nhớ đến câu thơ cổ: Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu, Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn? (Tạm dịch: Khúc nhạc này chỉ nên có ở trên Thiên Thượng. Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần? – Trích từ bài thơ Tặng Hoa Khanh của Đỗ Phủ) Quả thật, từng bản nhạc đều say đắm lòng người, dư âm vấn vương mãi, thật khiến người ta khó lòng quên được.
Lắng nghe giọng ca chất phác, thuần khiết, du dương, tràn đầy năng lượng của những ca sĩ, đó là lời khuyên bảo tận tình, khuyến thiện của Phật Chủ, là Phật Chủ đang dùng lời ca để giảng Pháp, cứu độ chúng sinh. Những âm thanh tự nhiên rung động lòng người ấy như dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn khô cằn của con người thời mạt thế, giúp khán giả như được tắm trong dòng nước cam lộ, trong vô vọng mà hướng về sự thật để tìm lại những điều tốt đẹp, hy vọng và ánh sáng.
Tấm màn sân khấu mở ra, mặt nước mênh mông khói sóng, non xanh nước biếc, lầu đài thấp thoáng, mái lá nhà tranh, sạch sẽ tươi mới, phong tục và tập quán cổ xưa thấm đượm hơi thở cuộc sống,… Bất chợt thấy chúng Thần từ Thiên thượng bay xuống tiến vào sân khấu kết nối với các vũ công một cách hoàn mỹ. Kỹ thuật cao siêu trong hội họa, phông màn, ánh sáng, âm thanh, trang phục, hóa trang… cùng sự phối hợp đồng bộ của các diễn viên khiến nền trời, sân khấu, thiên thượng và nhân gian hòa quyện thành một thể thống nhất. Tất cả mang đến cho khán giả một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, mừng vui, bất ngờ và mãn nhãn.
Ngắm nhìn những điệu múa đồng đều nhịp nhàng, các nam vũ công thì phong thái lịch lãm, dáng múa uy mãnh, tràn đầy khí chất chính trực; các nữ vũ công thì ôn nhu, dịu dàng, tao nhã, từng điệu múa uyển chuyển như mây trôi nước chảy, rực rỡ và đầy màu sắc. Những vở múa kịch tự sự kể chuyện một cách từ tốn: Thiên Thần trừng phạt cái ác, Phật Đạo hoằng dương cái thiện, xuyên qua thời gian và không gian, mang theo nội hàm sâu sắc. Trang phục truyền thống thì tiêu sái phiêu dật, phóng khoáng, thanh tao; dải đai Thần tiên uyển chuyển tung bay, tay áo lụa nhẹ nhàng. Thật đúng là:
“Ca vũ đài thượng động càn khôn
Nhạc trì quản huyền vạn mã bôn
Giải thể cựu thế hồng lâu trụy
Từ bi cam lộ thiên địa xuân”Tạm dịch:
“Trên sàn ca múa động càn khôn
Dàn nhạc tơ đàn vạn ngựa bon
Diệt cựu thế lực lầu đỏ sụp
Từ bi cam lộ đất trời xuân”
(Thần Vận – Hồng ngâm III)
Đó là bức tranh tuyệt đẹp mà Phật Chủ đang dùng vũ đạo để vẽ trên sân khấu: vẽ ra cầu vồng, vẽ ra những điều tốt đẹp, vẽ ra hy vọng, vẽ ra ánh sáng, và vẽ ra tương lai. Hồng ân uy nghiêm của Phật Chủ đã liên tục tái hiện văn hóa cổ xưa rực rỡ, khơi dậy lại chính khí trên mảnh đất Trung Hoa: nhân, nghĩa, lễ, tín. Hào quang của Chân – Thiện – Nhẫn lan tỏa, xoa dịu những tâm hồn đã chịu nhiều phong ba bão táp, mang đến sự bình yên. Chính là Phật Chủ tái tạo càn khôn, đem đại khung hồng vũ, thiên thượng và nhân gian lên sân khấu, là màn biểu diễn của chúng Thần tái hiện lại lịch sử nguyên trạng khi Phật Chủ sáng tạo thế giới và cứu độ thế gian, là chúng Thần đang biểu diễn khi đi tới thế giới Thần Tiên, các Pháp đồ trợ Sư Chính Pháp dùng sinh mệnh và máu của mình để viết lên một vở đại kịch Xuân Thu. Thật khiến người xem mê mẩn, say đắm không muốn rời, như thể được đặt chân vào cảnh Phật trên thiên đường. Khi tấm màn lớn khép lại, trở về thực tại, khán giả vẫn hồi hộp chờ đợi:
“Cảm ân thử hành như đắc độ
Minh niên tái lai nhật thái trường”Tạm dịch:
Cảm ân chuyến này như đắc độ
Ngày ngày mong mỏi dịp sang năm)
(Hồng ngâm III – Xem Thần Vận).
Cảm tạ Sư tôn đã giúp con hoàn thành nguyện ước, cho con được thưởng thức trọn vẹn buổi diễn “Thần Vận” vào đêm giao thừa! Cháu gái con là đồng tu, cùng với em dâu chưa tu luyện, và con đã cùng nhau thưởng thức và chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết sử dụng phần mềm nào để xem video, nhưng tôi hiểu rằng, chỉ cần đệ tử có chính niệm đầy đủ, Sư tôn có thể làm cho chúng ta bất cứ điều gì. Hãy để chúng ta tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm, trong năm mới này, hãy tiếp tục theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, chủ động làm tốt ba việc và viên mãn theo Sư tôn trở về.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/80283
Ngày đăng: 28-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.