Tác giả: Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn

[ChanhKien.org]

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc, để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công qua đời do cuộc đàn áp tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ năm 1999.

Prague đầu thu khí hậu chiều lòng người. Khi màn đêm buông xuống, con đường đá cổ kính trên Quảng trường Old Town — điểm tham quan nổi tiếng — ánh lên sắc quang dịu nhẹ dưới sự phản chiếu của những ngọn nến lung linh. Ngọn tháp cao của Nhà thờ Đức Mẹ cùng tháp chuông Tòa thị chính cổ trút bỏ vẻ náo nhiệt ban ngày, đón nhận không khí trang nghiêm và yên tĩnh của hoạt động tưởng niệm.

Trong suốt 27 năm qua, đối mặt với sự trấn áp và bức hại liên tục của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, những người tu luyện Pháp Luân Công chưa bao giờ từ bỏ đức tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Từ Trung Quốc đại lục cho đến các địa phương trên thế giới, họ đã dùng phương thức hòa bình và lý trí để nói rõ sự thật, thức tỉnh chính nghĩa và lương tri của thế nhân, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, đồng thời giành được sự kính trọng và ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)

Tối ngày 19/09/2026, một số học viên tu luyện Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. (Ảnh: Marius Iacob/The Epoch Times)

Kiên định đức tin, nội tâm sẽ không còn sợ hãi

Ngày 19/09 vừa qua, cô Nhã Văn đã tham gia buổi thắp nến cầu nguyện cùng một số học viên Pháp Luân Công châu Âu tại Prague. (Ảnh: Lý Ngôn/The Epoch Times)

Cô Nhã Văn, một người sinh sống tại châu Âu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Cô hồi tưởng, trước khi tu luyện, bản thân mang đầy bệnh tật, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh tật đã không cánh mà bay: “Tôi cảm thấy quá huyền diệu, quá thần kỳ! Không những khỏi bệnh mà còn cảm thấy nơi đây (tu luyện) diệu kỳ không thể tả xiết, tôi càng nguyện ý làm theo và tu luyện theo những gì trong Đại Pháp chỉ dạy”. Cô Nhã Văn cũng chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình. Cô lấy ví dụ rằng, trước đây cô và chồng rất hay cãi nhau, nhưng Sư phụ yêu cầu khi xảy ra mâu thuẫn phải “lùi một bước biển rộng trời cao”, sau đó cô đã trút bỏ được tâm tranh đấu, hiện tại quan hệ vợ chồng rất hòa thuận.

Cô nói: “Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, không tranh không đấu. Nếu ai ai cũng làm theo Chân – Thiện – Nhẫn thì thế giới sẽ không có chiến tranh, thế giới sẽ hòa bình, mọi người đều bình an vô sự, thật tốt đẹp biết bao. Vì vậy đối với xã hội, đối với chúng ta mà nói là trăm lợi mà không có một hại”.

Cô Nhã Văn, người từng chịu sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, cho biết vì không từ bỏ đức tin, cô đã ba lần bị ĐCSTQ bắt giữ và giam cầm trái phép. Có lần ở trại tạm giam, khi cảnh sát dùng dùi cui điện chích điện cô, cô đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Mấy tên cảnh sát đã lôi cô đi, càng bị giữ chặt thì cô càng hô to hơn, đòn điện kích liên tiếp giáng vào đầu, tai và miệng cô. Cô nhớ lại, dùi cui điện phát ra tiếng “lách tách”, nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ diệu là cơn đau lại không dữ dội như trong tưởng tượng, mà cảm giác chỉ như từng đợt kim châm.

Nhớ lại đoạn trải nghiệm đó, cô nói sự xúc động lớn nhất của bản thân là trong cuộc bức hại cực đoan như vậy, khi một người thực sự kiên định thì nội tâm sẽ không còn sợ hãi. Cô tin rằng, chính sức mạnh của đức tin đã giúp cô chịu đựng được sự thống khổ vốn khó có thể hình dung nổi.

“Đi qua 27 năm sóng gió bão bùng, quả thực không hề dễ dàng. Tôi cảm thấy cho dù phải đánh đổi hay bỏ ra bao nhiêu, chỉ hai chữ là có thể trả lời: Đáng giá! Dù có cực khổ, mệt mỏi hay khó khăn đến mấy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá!”, cô chia sẻ.

Mỗi độ tết đến lại càng nhớ người thân, nhân dịp Trung thu đoàn viên sắp đến, cô Nhã Văn mong muốn gửi tới nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí lời chúc phúc và lòng biết ơn chân thành nhất: “Con xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ trong bao nhiêu năm qua đã gánh vác và phó xuất vì chúng con, từ đáy lòng con vô cùng cảm kích. Từ sâu thẳm nội tâm, con xin cảm tạ Sư phụ!”.

“Chân – Thiện – Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”

Ngày 19/09 vừa qua, cô Joanna Klovlien đã cùng con mình tham gia buổi thắp nến cầu nguyện tại Prague của một số học viên Pháp Luân Công châu Âu. (Ảnh: Lý Ngôn/The Epoch Times)

Cô Joanna Klovlien, người đã tu luyện Pháp Luân Công gần 16 năm, là người Đảo Síp. Bốn năm trước cô chuyển đến Na Uy và lập gia đình tại đây. Cô đã chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cho rằng giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” có thể giúp mỗi người đều nhận được lợi ích, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn người sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí.

Cô Klovlien nói: “Khi mang thai con gái, tôi đã có một trải nghiệm vô cùng kỳ diệu. Ngay cả quá trình sinh nở cũng rất kỳ diệu — đó là một ca sinh khó, chúng tôi đã mở bản nhạc ‘Phổ Độ’ (âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp) mà quý vị đang nghe bây giờ, đến cả các y tá trong bệnh viện cũng xúc động, họ nói: ‘Bản nhạc mới tuyệt đẹp làm sao!’ Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cho tôi một sức mạnh vô cùng to lớn”.

“Vào đúng ngày sinh, trước khi các cơn đau đến, tôi đã ngồi thiền (bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công) tròn một tiếng đồng hồ, kết quả đã sinh thường thành công”, cô Klovlien chia sẻ.

“Pháp Luân Đại Pháp đã hỗ trợ tôi trong từng giai đoạn của cuộc đời, tôi vô cùng vô cùng biết ơn”. Nhân dịp Tết Trung thu đang đến, cô Klovlien gửi lời biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí: “Con không có đủ lời lẽ để cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã ban phúc cho mỗi từng cá nhân – cho con và cho tất cả mọi người. Lòng từ bi của Sư phụ thật quá đỗi kinh ngạc!”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/304387