Tác giả: Trạm ký giả The Epoch Times tại châu Âu
[ChanhKien.org]
Ngày 19/9 vừa qua, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp châu Âu đã cùng nhau luyện công tại Quảng trường Lâu đài (Hradčanské náměstí), một thắng cảnh nổi tiếng ở Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia châu Âu kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Trung thu vui vẻ; bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đồng thời chia sẻ niềm vui khi sinh mệnh được thăng hoa trong quá trình tu luyện.
Sau khi tu luyện, học được cách hướng nội tìm, tâm hồn lạc lối cuối cùng cũng tìm được lối về
Ngày 19/9/2026, học viên Pháp Luân Công người Tây Ban Nha Olga Martinez kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Bà Olga Martinez, một học viên Pháp Luân Công đến từ Tây Ban Nha, đã tu luyện Pháp Luân Công được 28 năm. Bà chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình: “Tôi biết có một số người thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được hiệu quả chữa lành vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng đối với tôi, sự thay đổi lớn hơn nằm ở phương diện tình cảm. Bởi vì trước khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy bản thân có phần lạc lối. Tôi không biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì, từng nhiều năm đi du lịch khắp nơi và đã đến rất nhiều quốc gia”.
“Cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu rằng ngôi nhà của mình nằm ngay trong sâu thẳm tâm hồn. Tôi cảm thấy bản thân hòa hợp với vạn vật, và cả vũ trụ, cảm giác thuộc về đó vô cùng sâu sắc. Ngoài ra, tôi đã học được cách hướng nội tìm, và đây là điều quan trọng nhất với tôi. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi đều hướng nội để tìm kiếm câu trả lời, và mọi cách giải quyết đều nằm sâu trong nội tâm của tôi. Vì vậy, điều tôi cần làm chỉ là quy chính lại suy nghĩ của bản thân, điều chỉnh tâm thái và thay đổi góc nhìn khi nhìn nhận sự việc”.
Ngày 25/9/2026 là Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Bà Martinez chúc Sư phụ “Trung thu vui vẻ”. Bà nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư phụ, cảm ơn Ngài đã truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp đến khắp nơi trên thế giới, đồng thời cảm ơn Ngài đã cứu mạng tôi. Nếu không có Đại Pháp, tôi sẽ cảm thấy vô cùng lạc lối. Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Ngài đã trao cho chúng con hy vọng, cũng giúp chúng con hiểu vì sao mình tồn tại trên thế gian này. Chúng ta đến đây là để truyền ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ cho mỗi từng con người”.
Tìm lại bản tính chân thật, nội tâm trở nên bình hòa, tĩnh lặng
Ngày 19/9/2026, học viên Pháp Luân Công người Đan Mạch Steffen Lorentzen kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Steffen Lorentzen, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đan Mạch, chia sẻ về quá trình đắc Pháp và tu luyện của mình. Ông cho biết, vào tháng 11/2000, tại một khu chợ ở Copenhagen, Đan Mạch, có một cô gái phát tờ rơi giới thiệu Đại Pháp và bán sách Đại Pháp. Khi đó, ông đã mua sách, sau đó bắt đầu học các động tác luyện công và học Pháp, rồi dần dần bước vào con đường tu luyện Đại Pháp.
Ông Lorentzen nói: “Từ rất sớm, tôi đã quan tâm đến những vấn đề như sinh mệnh, vũ trụ. Nhưng làm thế nào để tìm được sự cân bằng giữa các quan niệm tâm linh, cảm nhận của bản thân và cuộc sống bình thường khiến tôi cảm thấy bối rối. Theo năm tháng, sự bối rối này ngày càng lớn, tôi không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào”.
“Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ — tôi nên làm gì và tại sao phải làm như vậy. Đây chính là lý do tôi luôn kiên trì tu luyện trong suốt những năm qua”.
Ông Lorentzen tiếp tục chia sẻ: “Đây (tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) là việc vô cùng tuyệt vời. Bởi vì việc này hướng đến những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, đó là một sự tồn tại vượt xa cõi trần thế, và tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi ngược lại điều đó”.
Ông cho rằng: “Điều then chốt nhất là tìm lại bản tính chân thật của mình. Mỗi người đều nên sớm tìm được Đại Pháp. Đây cũng là điều mà chúng tôi (các học viên Pháp Luân Công) đang giúp mọi người thực hiện”.
Nói về những thay đổi mà nhiều năm tu luyện đã mang lại cho cuộc đời mình, ông Lorentzen cho biết: “Đó là cách sống ung dung, tự tại hơn, bởi vì tôi đang bước đi trên con đường này, nên tôi không còn do dự trước nhiều sự việc, cũng không còn truy xét mọi chuyện đến cùng. Bây giờ tôi có thể thư giãn, không còn cảm thấy bối rối nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Tất nhiên, khi bạn tiếp tục tu luyện, nội tâm sẽ trở nên ngày càng bình hòa, an định hơn”.
Ông Lorentzen là một kỹ sư làm vườn cảnh quan. Ông cho rằng sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp tại Đan Mạch cũng mang lại hy vọng cho xã hội và người dân Đan Mạch: “Mặc dù người Đan Mạch rất thực tế — nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi sự thăng hoa về tinh thần và khám phá các lĩnh vực khác nhau, giống như tôi trước khi đắc Pháp. Điều này rất đáng để chúng ta nỗ lực. Dù thế giới này sắp đón nhận điều gì, tôi vẫn hy vọng đó sẽ là sự thay đổi vô cùng tốt đẹp”.
Nhân dịp Tết Trung thu, ngày lễ truyền thống của Trung Quốc đang đến gần, ông Lorentzen gửi lời chúc tốt đẹp đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí: “Chúc Ngài mọi điều tốt lành! Chúc Ngài có được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian, mà những điều tốt đẹp ấy vốn đã luôn ở bên Ngài. Tôi cũng chúc tất cả những người tu luyện trên thế giới, cũng như đại chúng— mỗi một người trên Trái Đất này— đều nên biết rằng những điều tốt đẹp ấy thực sự có tồn tại”.
“Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Ba Lan Andrzej Marzec kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Andrzej Marzec làm công việc IT tại một công ty tư nhân ở Ba Lan, phụ trách bảo trì máy tính và hệ thống phần mềm cho nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2008, trước đó là một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo.
Ông Marzec nói: “Lợi ích thiết thực và rõ rệt nhất mà Đại Pháp mang lại cho tôi là kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi gần như không còn đi khám bác sĩ nữa, sức khỏe chắc chắn đã được cải thiện. Về phương diện tinh thần, trước đây tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo khá sùng đạo, còn Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp tất cả những câu hỏi và nghi vấn của tôi về đức tin Thiên Chúa giáo”.
Ông Marzec cho rằng: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn có thể mang lại lợi ích to lớn cho xã hội. Bởi vì những người tu luyện Pháp Luân Công rất nghiêm túc với cuộc sống. Dù là tại nơi làm việc, trong môi trường sống hay cộng đồng địa phương, chỉ cần tham gia vào đó, người tu luyện đều có thể trở thành tấm gương về làm việc nghiêm túc, hết lòng cống hiến, trung thực và tận tâm. Nói đơn giản, việc đưa nguyên lý tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ vào cuộc sống, sự hiện diện của người tu luyện chắc chắn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực trong việc thúc đẩy sự hài hòa của cộng đồng và nâng cao hiệu quả công việc. Đây chắc chắn là một ảnh hưởng tích cực”.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài suốt 27 năm qua. Các học viên Pháp Luân Công luôn phản bức hại bằng phương thức ôn hòa. Ông Marzec cho biết: “Tôi cho rằng đây là con đường sáng suốt nhất, đồng thời hoàn toàn thể hiện những nguyên tắc mà người tu luyện noi theo. Điều này có lẽ trông không quá vang dội; nhìn bề ngoài, dường như không thấy có sự thay đổi lớn lao nào đáng kinh ngạc, nhưng từng bước từng bước một, chúng ta thấy những nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy nghị viện các nước, Nghị viện châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nhiều nghị quyết… Điều này giống như ‘nước chảy đá mòn’ vậy”.
“Tôi nghĩ điều này chính là sự thể hiện cách các học viên Pháp Luân Công suy nghĩ và hành động. Họ vô cùng kiên định trong đức tin, kiên trì trong hành động, không sợ những hậu quả hay nguy hiểm có thể phải đối mặt, luôn nhất quán thực hành đức tin tinh thần trong nội tâm của mình. Tôi nghĩ cần nhìn nhận tất cả các cuộc kháng nghị ôn hòa từ góc độ này. Chừng nào cuộc bức hại còn chưa chấm dứt, những hành động này vẫn là cần thiết. Mọi người đều biết đây không phải là một quá trình có thể kết thúc trong thời gian ngắn, cũng giống như lịch sử Cơ Đốc giáo, cuộc bức hại khi đó đã kéo dài suốt 300 năm. Vì vậy, điều chúng ta theo đuổi không phải là hiệu quả nhanh chóng hay thành quả nhất thời nổi bật, mà là một niềm tin kiên định. Tôi tin chắc rằng Sư phụ vẫn luôn dõi theo và bảo hộ tất cả những việc này”, ông nói.
Trung thu đang đến gần, ông Marzec nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Đối với tôi, Sư phụ là người quan trọng nhất. Trong cuộc sống thường ngày, tôi có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên mình, cảm nhận được sự bảo hộ và từ bi của Sư phụ. Tôi vô cùng biết ơn điều đó và muốn nhân cơ hội này cảm ơn Sư phụ vì sự bảo hộ Ngài dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Cảm giác này vô cùng chân thực”.
Ông nói thêm: “Sư phụ truyền Đại Pháp vào thời kỳ này là phúc lành của toàn nhân loại. Nếu không có pháp lý này, không có những người tu luyện này, thế giới này có lẽ đã nhanh chóng trượt xuống vực sâu, e rằng sẽ xảy ra những thảm họa khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hiện nay có truyền thông, trí tuệ nhân tạo và nhiều phương tiện khác, ảnh hưởng tà ác của ĐCSTQ vẫn không thể hoành hành trên toàn cầu, mọi thứ vẫn duy trì một sự cân bằng nhất định; thậm chí chúng ta có thể thấy thế giới bắt đầu có những thay đổi, mọi người nhận ra rằng hướng đi trong quá khứ là sai lầm. Vì vậy, tôi nghĩ tất cả những điều này đều là công tích của Sư phụ, đồng thời cũng là thành quả từ sự phối hợp và những nỗ lực to lớn của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới cùng với Sư phụ”.
“Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một người lương thiện, chính trực”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Ba Lan Piotr Głowacki kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Piotr Głowacki đến từ Ba Lan, là cố vấn mua sắm cho một công ty. Ông chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2009.
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Głowacki từng bị cuốn hút bởi các triết lý phương Đông như Thái Cực Quyền, võ thuật; ông cũng tìm hiểu một số tư tưởng Đạo gia, tư tưởng Phật giáo và đọc một số sách. Cho đến khi cuối cùng gặp được Pháp Luân Đại Pháp, ông chia sẻ: “Tại sao tôi lại lựa chọn kiên định với Pháp Luân Đại Pháp? Bởi vì không có bất kỳ phương thức tu luyện nào có thể mang lại cho tôi nhiều đến như vậy, cũng không có bất kỳ công pháp nào có thể giúp tôi hiểu thế giới xung quanh sâu sắc đến như vậy. Càng không có bất kỳ phương thức tu luyện nào thực sự dạy tôi nỗ lực trở thành một người lương thiện”.
“Khi chúng ta nói về Pháp Luân Đại Pháp, người được hưởng lợi không chỉ là cá nhân người tu luyện, mà là toàn xã hội”, Ông Głowacki giải thích. “Pháp Luân Đại Pháp giải thích sâu sắc bản chất của việc trở thành một người lương thiện, chính trực, đồng thời trình bày sâu sắc Pháp lý của vũ trụ; điều này là không gì có thể sánh được. Càng có nhiều người tu luyện, càng có nhiều người thực hành các nguyên lý của Đại Pháp, ảnh hưởng đối với xã hội càng lớn, mọi người càng có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp qua sự chính trực và lương thiện trong hành vi của người tu luyện”.
“Điều này giúp những người khác nhìn thấy — thế giới này vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp, và gìn giữ lòng thiện lương trong nội tâm vẫn rất có giá trị. Tôi tin chắc rằng, ngay cả đối với những người không tu luyện, tất cả những điều mà người tu luyện thể hiện cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho họ”, ông nói thêm.
Nói về việc các học viên Pháp Luân Công phản bức hại một cách ôn hòa trong 27 năm qua, ông Głowacki cho biết: “Khi trong nội tâm chúng ta đồng hóa với nguyên lý tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, lòng từ bi và thiện ý trong tâm sẽ trở nên vô cùng lớn mạnh, khiến cuộc kháng nghị ôn hòa này tạo ra sức mạnh không gì sánh được. Đây chính là điều tà ác sợ hãi nhất”.
Ông đặc biệt đề cập rằng, ngay cả khi đối mặt với những kẻ hành ác của ĐCSTQ, trong những thời khắc sinh tử, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục vẫn thể hiện sự thiện lương của người tu luyện, nói rõ sự thật với những người đã làm hại họ: “Bởi vì họ cho rằng ngay cả những kẻ hành ác ấy cũng đã bị hệ tư tưởng tà ác, những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản đầu độc và lừa dối. Sự đầu độc này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc, mà hiện nay thậm chí còn vượt qua biên giới quốc gia”.
Ông Głowacki nhấn mạnh rằng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với cuộc bức hại chưa từng có tiền lệ này còn lâu mới đủ mức: “Vì vậy, các đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc trên toàn thế giới đều đang nỗ lực kêu gọi, bởi vì chúng ta không thể làm ngơ trước điều này. Chúng ta đã vô số lần nói ‘Không bao giờ tái diễn’ (Never Again), thảm kịch của Thế chiến II tuyệt đối không nên tái diễn, chủ nghĩa cộng sản cũng không nên tiếp tục nuốt chửng sinh mạng. Thế nhưng tại Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, các trại tập trung vẫn tồn tại, tà ác cộng sản vẫn đang hành hạ con người, trong khi cộng đồng bên ngoài lại thu được rất ít hiệu quả, thậm chí nhiều quốc gia phương Tây vì lợi ích mà hợp tác không giới hạn với ĐCSTQ”.
Cuối cùng, ông Głowacki gửi lời chúc Trung thu đến Đại sư Lý Hồng Chí: “Ngôn ngữ của nhân loại hoàn toàn không thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ không chỉ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho cá nhân tôi, mà còn vì toàn nhân loại, vì cả thế giới này!”
“Mặc dù Sư phụ từng được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình cùng những vinh dự khác, nhưng theo tôi, những gì Sư phụ đã cống hiến cho toàn nhân loại, cho vạn vật chúng sinh là điều không thể diễn tả bằng lời. Sư phụ đã chịu đựng thay chúng ta quá nhiều khổ nạn mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, điều này chúng ta vĩnh viễn không thể báo đáp. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tinh tấn thực tu, làm theo lời Sư phụ chỉ dạy, sống theo Pháp lý. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để chúng ta có thể phần nào báo đáp lòng từ bi rộng lớn và sự chịu đựng to lớn của Sư phụ. Hai chữ ‘cảm ân’ thậm chí cũng không đủ để diễn tả một phần vạn”, ông nói.
Gặp Đại Pháp giữa lúc gian nan, cuộc đời trở nên tốt đẹp sau khi tu luyện
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Na Uy Robert Lovlien kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Robert Lovlien đến từ Na Uy đã tu luyện Pháp Luân Công được 10 năm.
Ông Lovlien hồi tưởng: “Lúc đó, tôi đang phải vật lộn với chứng nghiện thuốc và các vấn đề về hành vi, đồng thời đang tìm kiếm một ý nghĩa sâu sắc hơn nào đó của cuộc đời. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các phương thức tu luyện tâm linh phương Đông, Đạo giáo và Phật giáo, sau đó có người giới thiệu Đại Pháp cho tôi”.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Lovlien nhanh chóng đón nhận những thay đổi trong cuộc đời. Sau khi kết hôn với người vợ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ có một cô con gái tên Sophia, năm nay 3 tuổi. Ông nói: “Tu luyện đã thay đổi cuộc sống của tôi trên nhiều phương diện. Tôi mong muốn trở thành một người tốt, một công dân tốt, một người tốt trong gia đình, và cuối cùng trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt”.
Ông Lovlien cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra và cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Ngài khiến tôi trở nên tốt hơn, nâng cao trí huệ của tôi, giúp tôi nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu Ngài có thể khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp, thì Ngài cũng có thể khiến cuộc sống của bất kỳ ai trở nên tốt đẹp. Mỗi người đều có những khó khăn và vấn đề riêng, tất cả chúng ta đều nỗ lực theo đuổi một cuộc sống hài hòa hơn để có được cảm nhận tốt đẹp hơn. Thông qua Đại Pháp, mỗi người đều có thể có được tất cả những điều này”.
“Đại Pháp đã cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi, cải thiện phẩm chất của tôi”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Cộng hòa Séc Bohumila Kovárníková Svitáková nhắc đến Sư phụ, đôi mắt ngấn lệ. (Ảnh: The Epoch Times)
Cô Bohumila Kovárníková Svitáková đến từ Prague, Cộng hòa Séc, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 8 năm.
Cô Bohumila bắt đầu tu luyện khi đang trải qua khủng hoảng gia đình: “Khi đó, tôi là người hẹp hòi và suy sụp về tinh thần. Cậu con trai 5 tuổi của tôi sợ tôi, ngay cả chồng tôi cũng sợ tôi. Rất nhiều người sợ tôi, bởi trước đây tính cách của tôi rất khó hòa hợp và khó đoán”. Cô hồi tưởng về quá khứ.
Khi đó, sức khỏe của cô Bohumila càng ngày càng xấu đi. Cô được chẩn đoán mắc khối u phụ khoa, nhưng từ chối điều trị bằng hóa trị và phẫu thuật: “Tôi đã cầu nguyện với Thần linh, mong tìm được một nhóm người và những người bạn mà tôi có thể tin tưởng; một niềm tin mà tôi có thể tin tưởng; một phương hướng, và một vị Sư phụ mà tôi có thể đi theo”.
Khoảng 10 ngày sau, cô gặp những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang thỉnh nguyện trên đường phố. Cô có thể nhìn thấy một nguồn năng lượng vô cùng thuần tịnh bao quanh họ. “Bởi vì tôi có thể phần nào nhìn thấu nội tâm con người, tôi phát hiện họ hoàn toàn trong suốt. Tôi biết, tôi đã tìm thấy rồi!” cô Bohumila mô tả trải nghiệm lúc đó như vậy.
Cô cho biết, nhờ Đại Pháp, cô đã có thể cứu vãn cuộc hôn nhân và cải thiện phẩm chất của bản thân: “Trước đây tôi không thể chịu đựng được cảm xúc của người khác. Mặc dù đã thử, nhưng tôi luôn thất bại. Tuy nhiên, thông qua tu luyện, tôi dần dần tu dưỡng bản thân và học được cách lùi một bước trong những hoàn cảnh khó khăn”.
Khi nhắc đến Sư phụ, cô Bohumila ngấn lệ, hồi lâu không thể nói nên lời. Cuối cùng, cô nói: “Sư phụ, Ngài đã cứu mạng con. Nhờ những lời dạy bảo của Ngài, con đang sống một cuộc sống có phẩm giá. Tương tự như vậy, gia đình và cha con cũng bắt đầu tu luyện, ánh mắt của họ bỗng nhiên trở nên rạng rỡ. Gia đình con rất hạnh phúc, con cũng vậy. Từ tận đáy lòng, từ sâu thẳm tâm hồn, con chân thành cảm ơn Ngài”.
“Đại Pháp có thể cứu người, sau khi tu luyện tôi đã từ bỏ những thói quen xấu”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công Paweł Dumanowski kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Paweł Dumanowski đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Ông cảm thấy tác phẩm “Chuyển Pháp Luân” vô cùng tuyệt vời. Thông qua việc đọc đi đọc lại và làm theo những điều được chỉ dạy trong sách, ông cảm thấy phẩm chất của bản thân đã có những thay đổi: “Tôi đã từ bỏ nhiều thói quen xấu, bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một con người thực sự. Tôi cho rằng chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời rồi!”
Ngày nay, ông Paweł cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là phương thức sống, là con đường nhân sinh của ông, là sự tồn tại không thể thiếu. “Giống như mọi người, tôi cũng muốn đạt được giác ngộ”, ông nói.
Ông Paweł cho biết: “Đại Pháp có thể cứu người. Đạo đức ngày nay thấp kém và ngày càng sa sút. Đại Pháp có thể giúp con người đề cao tầng thứ đạo đức, trở nên tốt hơn, cải thiện sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ hài hòa hơn, đồng thời giúp gia đình họ cũng được hưởng lợi. Ví dụ, tôi có một cậu con trai hiếu động như một cơn bão nhỏ, Đại Pháp khiến tôi trở nên khoan dung hơn, giúp tôi có thể chịu đựng được ‘cơn bão’ này”.
Nhân dịp Tết Trung thu sắp tới, ông Paweł gửi lời chúc đến Sư phụ. Ông có phần xúc động, đôi mắt ngấn lệ: “Tôi chỉ có thể nói: Cảm ân Sư phụ đã không bỏ rơi con, vẫn luôn quan tâm đến con!”
“Khuyên mọi người hãy đến học Đại Pháp, tự mình trải nghiệm những thay đổi”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Pháp Reymond Venga kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Ông Reymond Venga là người gốc Ấn Độ, lớn lên tại Paris, Pháp, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm.
Cách đây 17 năm, trong một chuyến du lịch, ông tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, có người đưa cho ông một tờ truyền đơn và một cuốn sách: “Điều này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi bắt đầu hiểu được nhiều điều về bản thân, thế giới và con người”.
Ông Venga cho biết: “Càng tu luyện thâm sâu, càng mang lại những lợi ích cực đại cho thân thể, sức khỏe và tâm hồn. Bây giờ, tôi có thể nói rằng mình đã trở nên tốt hơn, tôi đã tìm được con đường thuộc về mình”.
“Tôi khuyên mọi người hãy thử một lần trong đời. Bởi vì phương pháp tu luyện này có thể được thực hành ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ quốc gia nào. Hầu như ngôn ngữ nào cũng có trang web tương ứng, vì vậy rất dễ tìm được những thông tin liên quan. Thậm chí bạn còn có thể học công trực tuyến”. Ông Reymond cho biết, mỗi người đều có thể tự mình trải nghiệm những thay đổi mà việc tu luyện Đại Pháp mang lại: “Bạn sẽ trở thành một người tốt hơn”.
Ông Venga bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ: “Vô cùng cảm tạ Ngài đã ban Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới này, cho tất cả mọi người. Chúng tôi đã luôn chờ đợi ngày này. Mỗi khi nói về điều này, trong lòng tôi vô cùng xúc động. Sư phụ, Ngài đã trao cho chúng con sứ mệnh này, một sứ mệnh trọng đại trên thế gian. Đây là món quà đẹp nhất mà con nhận được trong cuộc đời. Sư phụ, con xin cảm tạ Ngài, vô cùng cảm tạ Ngài!”
“Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trải nghiệm sự bình hòa, tĩnh lặng trong nội tâm”
Tháng 9/2026, học viên Pháp Luân Công người Ireland Ian Lynch kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: The Epoch Times)
Anh Ian Lynch đến từ Ireland, hiện đang làm kỹ sư tại một cơ quan chính phủ ở Ireland.
Nói về việc bước vào tu luyện Đại Pháp như thế nào, anh Lynch hồi tưởng: “Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện bài công pháp thứ năm ‘Thần Thông Gia Trì Pháp’, tôi cảm thấy họ trông vô cùng an hòa. Tôi cũng khao khát có thể đạt được trạng thái an hòa như vậy. Sau đó, tôi có nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện và nảy sinh mong muốn thực hành nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ hết sức có thể”.
“Tu luyện đã mang lại cho tôi quá nhiều lợi ích. Trước đây tôi thường suy nghĩ nhiều và cảm thấy lo âu. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm nhận được nhiều hơn sự bình an, tĩnh lặng và mãn nguyện trong nội tâm”. Anh nói thêm: “Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện, và cũng hy vọng những người khác có thể được truyền cảm hứng, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.
Nói về việc các học viên Pháp Luân Công phản bức hại một cách ôn hòa trong 27 năm qua, anh Lynch cảm khái: “Những người tu luyện Pháp Luân Công kiên trì giảng rõ sự thật ngày này qua ngày khác vừa dũng cảm, phi thường, vừa khiến người khác vô cùng cảm động và được truyền cảm hứng. Khi nhìn thấy quyết tâm kiên định của họ trong việc bảo vệ danh dự của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cách họ hành xử với tâm từ bi, tôi vô cùng xúc động. Điều đó cũng khích lệ tôi hành xử theo phương thức chính nghĩa hơn”.
Anh Lynch chân thành nói: “Sư phụ đã ban cho đệ tử biết bao nhiêu như vậy, con chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã làm cho đệ tử!”
(Ondrej Horecky, Lý Hạo Nguyệt, Lý Ngôn, Trương Kính, James Xu, Ngô Ốc, Belle Cheng, Sandra Flores, Trương Đình, Alessandro Starnoni và Monika Olejniczak đã hỗ trợ loạt bài này)
(Theo The Epoch Times)









