Tác giả: Nicholas Zifcak

[ChanhKien.org]

Nhóm học viên này muốn nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại tại Trung Quốc, cũng như sự đàn áp mà Bắc Kinh mở rộng sang các quốc gia khác.

Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc trong kỳ họp Đại hội đồng tại Thành phố New York ngày 22/9/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

THÀNH PHỐ NEW YORK—Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Liên Hợp Quốc ở Manhattan để tham dự kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 81 ngày 22/9/2026, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Quảng trường Dag Hammarskjöld nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Một số học viên giương cao các biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chân, Thiện, Nhẫn”, trong khi những người khác luyện các bài công pháp an tĩnh của môn tu luyện.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện truyền thống, gồm các bài công pháp an tĩnh và những bài giảng về đạo đức dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này trong suốt 27 năm qua.

Các học viên Pháp Luân Công tập trung bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại Thành phố New York ngày 22/9/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Bà Liu Jiying sống tại Bắc Kinh khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ngày 1/12 năm đó, bà đến thỉnh nguyện với chính quyền nhưng bị bắt giữ. Sau đó vào năm 2001, bà cùng 10 học viên Pháp Luân Công khác trong khu vực bị bắt trong một buổi gặp mặt tại nhà riêng. Bà bị kết án 8 năm tù và được trả tự do vào năm 2009, bà nói với The Epoch Times.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã khiến bà Liu phải chịu nhiều gian khổ, khiến gia đình bà tan vỡ. Chồng bà làm việc tại viện kiểm sát địa phương; ông chịu áp lực phải ly hôn với bà và đã làm như vậy không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Sau đó, vào năm 2016, bà Liu lại bị bắt giữ. Vì quá lo lắng cho tình trạng của con gái, mẹ của bà đã không còn chăm sóc tốt cho bản thân và qua đời chỉ 2 tháng sau đó.

Cuối năm đó, bà Liu được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh và tìm cách ra nước ngoài, cuối cùng đến được Hoa Kỳ.

Bà Liu Jiying tham gia hoạt động phản đối tại Quảng trường Dag Hammarskjöld ở Manhattan vào ngày 22/9/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Bất chấp những khó khăn đã qua, bà Liu vẫn giữ tinh thần vui vẻ và dễ bật cười. Bà cho biết mình vẫn ổn nếu không suy nghĩ quá nhiều về tất cả những gì đã trải qua.

Cho đến nay, bà Li Guiping, một người bạn thân của bà Liu và cũng là một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, vẫn đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Bà Liu cho biết bà tham gia các hoạt động tại Liên Hợp Quốc ngày 22/9/2026 nhằm kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.

ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm vào Pháp Luân Công vào tháng 07/1999. Kể từ đó, hàng triệu học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và những cơ sở khác; hàng trăm nghìn người đã bị tra tấn; và hàng nghìn người được ghi nhận đã thiệt mạng, theo số liệu do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) có trụ sở tại bang New York thu thập.

Các học viên Pháp Luân Công bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại Thành phố New York ngày 22/9/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Theo FDIC, áp lực và cuộc bức hại đã lan sang Hoa Kỳ, đặc biệt trong 5 năm qua. Các tòa án liên bang Hoa Kỳ đã kết án 6 đặc vụ của chính quyền Trung Quốc, trong đó có những vụ liên quan đến việc tấn công các học viên tại 2 quận Brooklyn và Queens của Thành phố New York.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, FDIC đã ghi nhận hơn 600 trường hợp đàn áp xuyên quốc gia trong khoảng thời gian 5 năm, bắt đầu từ năm 2020.

Cô Lê Oanh, người gốc Việt, cũng tham gia các hoạt động tại Quảng trường Dag Hammarskjöld. Cô Lê cho biết 10 thành viên trong gia đình cô tu luyện Pháp Luân Công.

Khởi đầu từ cha cô. Sau đó, dì cô bắt đầu tu luyện, tiếp đến là các anh chị em họ, và cuối cùng là cô cùng chị gái cũng bắt đầu tu luyện. Cô cho biết mình cảm thấy thể chất khỏe hơn và đang nỗ lực trở thành một người tốt hơn trong cuộc sống mỗi ngày.

“Tôi hy vọng có thể chia sẻ sự thật với mọi người và mong muốn chấm dứt cuộc bức hại”, cô Lê nói với The Epoch Times.

Cô Lê Oanh phát tài liệu về Pháp Luân Công tại Quảng trường Dag Hammarskjöld ở Thành phố New York vào ngày 22/9/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Nhóm học viên dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động tại công viên cho đến ngày 25/9/2026. Nhóm cũng đã tổ chức một đoàn xe diễu hành quanh Manhattan, mang theo các biểu ngữ với thông điệp “Chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/falun-gong/falun-gong-practitioners-protest-by-doing-tranquil-exercises-outside-un-general-assembly-6093415?ea_src=author_manual&ea_med=related_stories