[ChanhKien.org]
“Thời tiền sử có những lúc, văn minh nhân loại duy trì được lâu hơn, có lúc ngắn hơn; có văn minh nhân loại duy trì được khá lâu. Mỗi thời kỳ nhân loại có con đường phát triển khoa học đều không giống nhau. Con người hiện nay đứng trong cái khung phát triển của khoa học hiện nay, họ nhận thức không nổi rằng còn có tuyến đường khoa học khác nữa. Trên thực tế khoa học của Trung Quốc cổ đại so với khoa học hiện nay có được truyền từ Âu Châu là hoàn toàn khác hẳn. Trung Quốc cổ đại là họ nhắm thẳng vào nhân thể, sinh mệnh, và vũ trụ mà nghiên cứu trực tiếp. [Những gì] sờ không thấy, nhìn không ra, thì người cổ [đại] đều dám động chạm đến, họ chính là có thể chứng thực sự tồn tại của chúng. Cảm giác của người khi đả toạ luyện công, thăng hoa đến cảm giác mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng không chỉ cảm giác rất mạnh, mà còn có thể động chạm đến chúng, thấy được chúng. Đó chính là khiến những thứ vô hình thăng hoa đến thành hữu hình rồi. Cổ nhân đã đi theo con đường khác, tìm tòi những áo bí của sinh mệnh, quan hệ giữa con người và vũ trụ; là hoàn toàn khác với con đường mà khoa học thực chứng hiện nay đi theo.
Thực ra, mặt trăng là người tiền sử tạo ra, bên trong nó rỗng. Nhân loại tiền sử rất phát triển. Con người hiện nay nói rằng kim tự tháp là người Ai Cập tạo thành, nghiên cứu xem những khối đá ấy là từ đâu chuyển đến; căn bản hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế nó là một loại văn hoá của tiền sử, đã chìm xuống đáy biển. Sau này địa cầu có những biến đổi, nhiều lần các bản khối đại lục đổi chỗ, [và] nó lại nổi lên. Về sau, ở nơi ấy sinh sôi những cư dân mới, dần dần nhận thức ra công hiệu của nó, [rằng] ở bên trong có thể bảo tồn các thứ rất lâu. Như vậy, họ đưa những thi thể người vào trong đó. Kim tự tháp không phải là họ tạo ra, người Ai Cập phát hiện ra nó, lợi dụng nó. Về sau người Ai Cập phỏng theo mà tạo một số kim tự tháp nhỏ. Vậy nên những nhà làm khoa học cũng không rõ ra được.” – (Chuyển Pháp Luân quyển 2 – Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn)
Những di tích từ các nền văn minh cổ đại được phát hiện trên thế giới từ lâu đã đủ để thay đổi sách giáo khoa hiện nay. Sự huy hoàng của nền văn minh tiền sử đã vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người không phải tiến hóa mà đang thoái hóa. Nhận thức của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dần dần sẽ được người đời lý giải. Bài viết dưới đây không phải là quan điểm của người tu luyện, nhưng đủ để thách thức những trói buộc của tư duy truyền thống.
—————————————–
Từ 9:00 đến 11:00 sáng ngày 03 tháng 03 năm 1999, trước ống kính máy quay của hãng truyền thông Fox của Mỹ, chính phủ Ai Cập đã hành động chưa có tiền lệ cho phép các nhà khảo cổ học mở kim tự tháp của Nữ hoàng Khamerernebty II, phu nhân của Quốc vương Menkaure thuộc Vương triều Đệ tứ của Ai Cập, và một ngôi mộ cổ bí ẩn gần đó. Hoạt động khai quật tìm kiếm “chiếc chìa khóa bí mật” này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của quốc tế. Nó đã được hãng truyền thông Fox tường thuật trực tiếp trong chương trình với tiêu đề hấp dẫn “Tìm kiếm nền văn minh đã mất – Tường thuật trực tiếp từ Ai Cập”.
Sau đây là một đoạn thuyết minh trong bản tin truyền hình “Tìm kiếm nền văn minh đã mất”. Mặc dù một vài lời thuyết minh rời rạc có thể không đủ để tạo nên lời giải thích hoàn chỉnh và có trật tự, nhưng sự huyền áo bí ẩn trong từng câu chữ cũng đủ để khơi dậy trí tưởng tượng xa xôi trong mỗi chúng ta.
■ Chương trình phát sóng hôm nay sẽ đi sâu vào phân tích mối liên hệ vi diệu giữa Kim tự tháp Giza và một bác sĩ tâm thần người Mỹ. Năm 1941, nhà tiên tri người Mỹ Edgar Cayce đã dự đoán rằng vào cuối thế kỷ này, nhân loại sẽ khám phá ra một loạt các tài liệu lịch sử quý giá trong lòng đất tại đây.
“Những ghi chép ẩn giấu tại Ai Cập này sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc, giúp chúng ta đột phá về tư tưởng, hiểu ra rốt cuộc chúng ta là ai, sinh mệnh là gì”.
■ Năm 1976, một chuyến hành trình đi đến một hành tinh khác đã mang đến cho con người một ý tưởng, Ai Cập có thể là sản phẩm của một nền văn minh tiên tiến từ bên ngoài Trái Đất. Năm đó, NASA đã phóng đi tên lửa Viking, cho phép chúng ta có thể nhìn thấy được cận cảnh bề mặt của sao Hỏa.
“Khi quan sát sao Hỏa, chúng ta không chỉ thấy một tấm gương phản chiếu vũ trụ, mà hơn nữa còn thấy được bí ẩn của vũ trụ. Những gì ta nhìn thấy dường như hé lộ một sự thật bị chôn vùi từ rất lâu: đã từng có ai đó, hoặc có thể là một nhóm người nào đó đã trở thành dân tị nạn di cư đến Trái Đất. Họ đã xây dựng cuộc sống mới trên một hành tinh khác trong cùng hệ Mặt Trời phù hợp để sinh sống và hành tinh ấy chính là Trái Đất. Trái Đất và sao Hỏa có mối liên hệ rất mật thiết và sâu sắc với nhau, và mối liên hệ đó nằm ngay tại đây trên Trái Đất này, tại Giza, Ai Cập”.
■ Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm đa chiều đến từ một nhóm các học giả khác chuyên nghiên cứu về kim tự tháp. Họ không xem xét những học thuyết xuất hiện sau này, mà đi tìm kiếm lời giải đáp trong các văn tự cổ xưa. Họ không ngần ngại đặt ra câu hỏi và thách thức quan điểm của giới khảo cổ học chủ lưu; trong số đó có một vị tiến sĩ tin rằng nền văn minh Ai Cập có thể đã tồn tại từ lâu hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn tưởng, thậm chí từ 12000 năm trước đã tồn tại những ghi chép về các kim tự tháp ở Ai Cập.
“Tôi cho rằng chúng ta cần phải giữ một tư duy cởi mở để đón nhận mọi khả năng. Lịch sử của nhân loại vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Tôi tin rằng Ai Cập có thể đã chịu ảnh hưởng bởi các thế lực ngoài hành tinh từ rất lâu trước đây, thậm chí từ năm 11000 trước Công nguyên”.
■ Mọi điều hoài nghi đều đang chờ chúng ta chứng minh và khám phá.
“Ở một góc độ nào đó, điều này chẳng khác nào tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng biết đâu khi hang động thần bí cuối cùng được mở ra, chúng ta sẽ thấy được lịch sử, một lịch sử chân thực”.
■ “Các kim tự tháp Giza được sắp xếp theo các vì sao trên bầu trời”.
Liệu rằng đã thực sự tồn tại một nền văn minh cổ đại nào đó đã thất lạc, họ đã thiết kế những kim tự tháp này dựa theo vị trí của các vì sao, hơn nữa còn truyền lại kiến thức này cho người Ai Cập cổ đại? Mục đích của họ là gì? Từ lâu người ta vẫn tin rằng các kim tự tháp là lăng mộ của các Pharaoh đã mất, thế nhưng một số người lại nghi ngờ rằng chúng còn có công dụng và mục đích khác.
Khi người Ả Rập mở các kim tự tháp vào thế kỷ thứ chín, họ không tìm thấy bất kỳ sự bố trí nào nhằm ngăn chặn người ngoài xâm nhập, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đã từng có kẻ trộm mộ đột nhập vào trước đó.
■ “Tôi tin rằng đã từng tồn tại một nền văn minh cổ xưa hơn nữa. Tôi không tin rằng nền văn minh đó giống như của chúng ta bây giờ. Điều mà họ theo đuổi không phải là khoa học kỹ thuật, mà trong hàng ngàn năm, họ đã luôn say mê khám phá bí ẩn của sự sống, cái chết, cũng như những gì chúng ta sẽ đối mặt sau khi chết”. [Chú thích: Nhận định này rất chuẩn xác]
■ Tại sao không có bằng chứng nào về sự tồn tại của nền văn minh tiên tiến này? Có thể tìm thấy câu trả lời trong các thần thoại không? Phải chăng nền văn minh ấy đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong trận hồng thủy đến mức không còn vết tích?
“Có hơn 600 câu chuyện thần thoại trên khắp thế giới ghi chép về trận Đại hồng thủy. Chúng ta biết rằng sự việc đó thực sự đã xảy ra, và các loài động vật vào thời điểm đó rất khác so với ngày nay. Tôi nghĩ rằng hẳn nhất định đã có những người sống sót, và một bộ phận trong số họ đã quần cư tại Ai Cập cổ đại”.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/7830