Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Loạt bài về nền văn minh tiền sử: Kim tự tháp Ai Cập (2)

02-08-2025

[ChanhKien.org]

Kim Tự Tháp của Vương Hậu bày “Không Thành Kế”

Cao nguyên Giza, nằm ở tỉnh Giza phía Tây Nam Cairo, là nơi nổi tiếng nhất và bí ẩn nhất của Ai Cập, thậm chí là của cả thế giới, bởi nơi đây sừng sững những kim tự tháp cao lớn và các lăng mộ cổ thần bí.

Tại cực Bắc cao nguyên Giza có Đại Kim tự tháp Khufu lớn nhất và cổ xưa nhất thế giới. Về phía Đông Nam là tượng nhân sư nổi tiếng, với “thân sư tử đầu người”. Xa nhất ở phía Nam là Kim tự tháp Menkare. Phía Đông của Kim tự tháp Menkare có ba kim tự tháp nhỏ, trong đó một kim tự tháp có hình chóp nhọn, bề ngoài của nó đã bị gió mưa bào mòn tàn phá qua năm tháng, đó chính là kim tự tháp của Vương hậu Khamerernebty II, được khai quật vào ngày 03 tháng 03 năm 1999. So với Đại Kim tự tháp Khufu, kim tự tháp này chỉ cao chưa đến một nửa.

Kim tự tháp của Vương hậu Khamerernebty II chưa từng bị khai quật, bề ngoài cũng không có vẻ là đã từng bị trộm mộ, nên những gì nằm bên trong nó vẫn còn là điều bí ẩn. Trên thực tế, chúng ta đã từng bỏ lỡ cơ hội khai quật nó từ rất lâu trước đây, đó là vào năm 1837. Lạ lùng thay, cho đến tận năm 1902, khi cửa vào kim tự tháp bị cát vùi lấp, vẫn chưa có ai khai quật nó. Theo thời gian, lớp cát dày tích tụ dần và chôn vùi lối vào khiến nó biến mất không còn dấu vết. Nhờ vào những nỗ lực lâu dài của các nhà khảo cổ Ai Cập, cuối cùng hiện nay người ta đã tìm lại được lối vào, đưa những bí ẩn về kim tự tháp ra ánh sáng.

Cũng giống như các kim tự tháp khác trên cao nguyên Giza, kim tự tháp của Vương hậu Khamerernebty II phủ đầy sắc màu huyền bí – kết cấu của công trình phù hợp với kỹ thuật xây dựng kiến trúc hiện đại một cách đáng kinh ngạc, với những khối đá nặng hàng tấn, cổng vào “mộ thất” vô cùng bí ẩn… Ai đã xây dựng công trình đồ sộ đến vậy? Liệu nền văn minh tiền sử của nhân loại có thể tự mình hoàn thiện nó chăng? Hay là đã có sự trợ giúp từ người ngoài hành tinh hoặc một nền văn minh tiên tiến nào đó? Vương hậu có để lại “lời nguyền chết chóc” nào trong kim tự tháp hay không?

Giờ đây, thời khắc xúc động cuối cùng đã đến, nữ phóng viên dẫn chương trình của đài truyền hình Fox và các nhà khảo cổ học cùng nhau bước vào bên trong kim tự tháp của Vương hậu Khamerernebty II. Các công nhân Ai Cập cẩn trọng di chuyển những khối đá lớn chắn ngay lối vào kim tự tháp. Một nhà khảo cổ Ai Cập nói với nữ phóng viên của đài Fox rằng: “Chúng tôi khai quật quá khứ là để đối mặt tốt hơn với tương lai, đây cũng chính là lý do khiến chính phủ Ai Cập lần đầu tiên chưa có tiền lệ trong lịch sử đồng ý cho phép truyền thông nước ngoài truyền hình trực tiếp sự kiện này”. Điều rất thú vị là ở phía trên cửa vào có một bức điêu khắc hình Vương hậu Khamerernebty II nắm tay Vua Khafre vô cùng thân mật. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong các bức tượng Ai Cập cổ đại, bởi vì thông thường, các bức tượng của các vị Pharaoh đều mang vẻ mặt rất nghiêm nghị, thể hiện dáng vẻ uy nghiêm không gì sánh được.

Khi tảng đá lớn ở lối vào kim tự tháp được dời đi, mở ra trước mặt mọi người là một lối đi hẹp, thẳng đứng hướng xuống chỉ rộng khoảng 50cm, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Xem ra khi Vương hậu xây dựng kim tự tháp này, bà chắc chắn không hy vọng có người nào xâm nhập được vào nơi cấm địa này. Sau khi leo xuống lối vào, còn phải chui qua một cái lỗ nhỏ mới đến được mộ thất. Tuy nhiên, thứ lộ ra trước mắt mọi người là một bãi đá sỏi hỗn độn, trông có vẻ như vẫn chưa được tu sửa xong. Các chuyên gia khảo cổ học Ai Cập cho biết: “Nơi đây rõ ràng là vẫn chưa được xây dựng xong. Nếu đã hoàn thiện thì mộ thất trong kim tự tháp thường sẽ rất hoàn chỉnh, sạch sẽ. Có lẽ Nữ hoàng Khamerernebty II đã chết trước khi công trình hoàn tất”. Trên thực tế, người ta cũng không tìm thấy gì trong kim tự tháp, một lần nữa khẳng định rằng việc không tìm thấy gì trong các cuộc khai quật kim tự tháp trước đây cũng là sự thật. Căn cứ theo ước tính trực quan của các nhà khảo cổ học Ai Cập, kim tự tháp này được xây dựng cách đây khoảng 2500 năm. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, họ đã phát hiện thấy hộp sọ của một người đàn ông trong hố cát bên cạnh quan tài bằng đá. Qua tình trạng của hộp sọ ước đoán niên đại của nó ít nhất cũng hơn 2500 năm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ hộp sọ này là của một tên trộm mộ hay người nào khác. Bên cạnh đó, trong mộ thất còn có một số công cụ bằng đá. Ngoài ra không còn có vật gì khác, xem ra Vương hậu Khamerernebty II đã bày “không thành kế” với người đời sau.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/7833

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài