Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Loạt bài về nền văn minh tiền sử Kim tự tháp Ai Cập (20): Lời tiên tri của Dennis

23-01-2026

[ChanhKien.org]

“Sự việc đang phát sinh hiện nay tại Trung Quốc vốn đã được an bài trong lịch sử; có nhiều người trong lịch sử đã có lời tiên tri [về nó]. Bởi vì họ đều chọn cách nói không trực tiếp chính diện—ấy là để hợp với cách nói ẩn ý ở thế gian, đồng thời khuyên răn con người thế gian—do đó người thường chỉ có thể hiểu ra được sau khi [sự kiện] lịch sử đã trôi qua.

Chẳng hạn về những việc phát sinh ở Trung Quốc hiện nay, thì mấy trăm năm trước một người Pháp là Nostradamus đã giảng như thế này trong “Các thế kỷ” một cuốn sách tiên tri của ông:

Tháng 7, 1999
Để nhà vua Angoulmois phục sinh
Đại vương Khủng Bố sẽ từ trên trời xuống
Đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ
Nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người

Tôi giảng rằng tháng Bảy, 1999, để nhà vua kia phục sinh, thì Khủng Bố sẽ từ trời xuống chính có nghĩa là những kẻ có dụng ý ở Trung ương [đảng] Trung Quốc đã lợi dụng quyền lực trong tay mà bắt đầu một cuộc đàn áp tà ác toàn diện đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp: bắt người, đánh người, bắt đi trại lao động cải tạo, bắt bỏ tù, huỷ sách, dùng quân đội, cảnh sát, đặc vụ, các [công cụ] ngoại giao, và [dùng] cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí, viện đến các thủ đoạn vu khống phô thiên cái địa để bức hại; [giống như] cái thế trời sụp, mức độ tà ác kia đã che đậy toàn thế giới; thế lực cũ đã dùng quan niệm vốn đã bại hoại của chúng để an bài những việc này nhằm đạt mục đích là để làm cái gọi là kiểm nghiệm mang tính phá hoại [này đối với] Đại Pháp”. (Tham khảo lời tiên tri – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sự huy hoàng của nền văn minh tiền sử đã vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người không phải tiến hóa mà đang thoái hóa. Nhận thức của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dần dần sẽ được người đời lý giải. Bài viết dưới đây không phải là quan điểm của người tu luyện, nhưng đủ để thách thức những trói buộc của tư duy truyền thống.

Bí mật kinh người trong hang trống

Một cuộc tìm kiếm toàn diện đã được triển khai tại vị trí tượng Nhân sư và khu vực lân cận. Cuối cùng, ở vị trí cách chân trước tượng Nhân sư khoảng hai mét, tức là ngay phía trước chòm sao Sư Tử trên cung Hoàng Đạo, người ta đã phát hiện ra một cái hang trống!

Trong hang trống này có tất cả mọi thứ chúng ta muốn tìm kiếm. Trong hang trống này ẩn chứa bí mật kinh người đằng sau tượng Nhân sư. Rất nhanh sau đó, cái hang đã được mở ra, bên trong có một bản thảo bằng da dê nằm im lìm, nó được viết bằng tiếng Latin cổ, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, tác giả ký tên Dennis.

Đây có phải chính là “Cuốn Sách Của Trí Tuệ” trong truyền thuyết không? Vì tiếng Latin cổ gần như đã thất truyền nên việc giải mã cuốn sách này gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chỉ riêng những phần đã được giải mã của cuốn sách này cũng đủ khiến chúng ta kinh ngạc. Bởi vì chúng ta đã thấy trong đó một con số: 1999!

Những ai từng đọc qua Đại dự ngôn của Nostradamus có lẽ sẽ không quên, vào một ngày tháng 07 năm 1999, khi chòm sao Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Kết và Kim Ngưu giao nhau tạo thành một hình chữ thập lớn đầy khủng bố, lịch sử nhân loại sẽ đi đến hồi kết.

Còn trong lời tiên tri của Dennis được viết trên cuốn sách da dê này, tác giả cũng đã đưa ra lời giải thích như sau:

Thực ra, tượng Nhân Sư chính là sự kết hợp của bốn chòm sao. Phần sư tử ứng với chòm Sư Tử, tượng trưng cho quyền lực, đại diện cho chính trị của một xã hội; phần đầu người ứng với chòm Thiên Bình, tượng trưng cho tinh thần, đại diện cho tôn giáo của một xã hội; đôi cánh chim ưng ứng với chòm Thiên Kết (thời cổ còn gọi là Thiên Ưng), tượng trưng cho trí tuệ, đại diện cho khoa học – kỹ thuật của một xã hội; còn chiếc đuôi bò ứng với chòm Kim Ngưu, tượng trưng cho sự giàu có, đại diện cho kinh tế của một xã hội.

Chính trị, tôn giáo, khoa học công nghệ, và kinh tế là bốn trụ cột tạo nên xã hội nhân loại của chúng ta. Rõ ràng, nếu bốn trụ cột này lung lay, xã hội của chúng ta sẽ sụp đổ. Dennis cũng đã phát hiện ra hình chữ thập lớn khủng bố vào năm 1999 và tiên đoán ý nghĩa của nó. Theo ông, ngày khủng khiếp đó là: ngày 17 tháng 08!

Như vậy, tượng Nhân sư có phải được người xưa xây dựng để cảnh báo và nhắc nhở con cháu mình không? Bằng sức mạnh nào hay được ai chỉ dẫn mà họ lại nhìn thấy tương lai của nhân loại chúng ta? Không nghi ngờ gì, tất cả những điều này vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa, đáng chú ý là tượng Nhân sư được xây dựng không phải vào thời Đệ tam Vương triều của Ai Cập cổ đại, mà là cách đây 10.000 năm, khi toàn bộ lục địa Bắc Phi vẫn còn là một ốc đảo xanh tươi!

Có lẽ, khoảng thời gian dài như vậy đủ để chôn vùi một nền văn minh cổ đại, giống như nền văn minh Atlantis bí ẩn đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương. Vào cái thời đại còn cổ xưa hơn cả trận Đại hồng thủy của Noah trong Kinh Thánh, có lẽ con người và động vật đã sống hòa thuận với nhau, khi đó con người chính là hóa thân của các vị Thần. Nhà tiên tri bí ẩn kia tuy biết về “ngày tận thế” của nhân loại nhưng lại không thể cứu vãn. Thế là, ông đã biến mọi điều mình biết thành một bức tượng đá, dựng trên cao nguyên Giza. Sau này, những người Ai Cập cổ đại đã sinh sôi nảy nở tại nơi này, dựa vào đây mà xây dựng nên nhiều công trình kiến trúc tượng trưng cho nền văn minh huy hoàng của họ, đồng thời lý giải ý nghĩa của bức tượng đá theo cách riêng của mình.

Đáng tiếc là, trước mặt một vị Thánh nhân chân chính, nhân loại rốt cuộc vẫn vô tri và thấp hèn. Không ai có thể giải mã đúng thông điệp mà tượng Nhân sư muốn truyền tải cho chúng ta. Nếu không phải có một học giả dũng cảm đứng ra cảnh báo mà không màng hậu quả, thực sự không biết chúng ta sẽ còn lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa. Có lẽ, người phát hiện ra thông điệp lúc ấy sẽ không còn là nhân loại chúng ta nữa, mà là một trí tuệ vũ trụ khác mà chúng ta không hề hay biết.

Vậy, rốt cuộc Dennis bí ẩn này là ai? Tục truyền rằng, ông là một nhà sư hành khất. Chắc chắn lời đồn này không đủ chính xác. Dựa trên cuốn sách da dê mà ông để lại cho hậu thế, chúng ta có thể suy đoán về thân phận thực sự của ông. Có lẽ, ông từng là một tín đồ Bái Hỏa giáo (đạo thờ Thần Lửa) khổ công tu luyện. Ông luôn hy vọng thông qua tu hành, mình sẽ trở thành một vị Thần, sở hữu thần lực và khả năng tiên tri. Tuy nhiên, sau khi ông nỗ lực và nhìn thấy được Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời, ông đã biết được tin tức về việc nhân loại sẽ phải gánh chịu tai họa vào cuối một thế kỷ nào đó trong tương lai. Ông bắt đầu dao động. Nếu nói ra hết những điều mình biết, thì mục tiêu mà ông đã khổ công phấn đấu cả đời sẽ trong chốc lát tan thành mây khói, không thể vãn hồi. Nhưng nếu cứ im lặng không nói theo giáo lý, thì nhân loại có thể sẽ vào một ngày nào đó trong tương lai mà đi đến diệt vong.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng ông đã hạ quyết tâm: dùng chính bản thân mình để cứu nhân loại! Thế là, ông lặng lẽ rời khỏi thánh địa Bái Hỏa giáo ở Dubai, một mình lên đường, lấy tên giả là Dennis, đến dưới chân tượng Nhân Sư. Ông đem tất cả những điều mình biết viết thành sách, chôn xuống lòng đất, rồi thành tâm cầu nguyện, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, tất cả những gì mình đã cống hiến sẽ có thể được đền đáp.

Giờ đây, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy cuốn “Cuốn Sách Của Trí Tuệ” kỳ lạ này.

(Trích từ “Cung điện của các vị Thần”, tập 8)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/8601

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài