Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 20): Vương quốc cổ Lâu Lan một thời huy hoàng thiên cổ biến mất đầy bí ẩn

25-02-2026

[ChanhKien.org]

Chương 4: Vương quốc cổ Lâu Lan nay ở đâu?

Phần 4.1: Vương quốc cổ Lâu Lan một thời huy hoàng thiên cổ biến mất đầy bí ẩn

Vương quốc Lâu Lan tọa lạc ở biên giới phía Bắc huyện Nhược Khương, thuộc khu tự trị Mông Cổ Bayingolin, Tân Cương, phía Tây hồ La Bố Bạc, cách bờ Nam sông Khổng Tước chừng 7km.

Toàn bộ di tích cổ nằm rải rác giữa vùng địa hình Yardang ở bờ Tây hồ La Bố Bạc.

Trong lịch sử, Vương quốc Lâu Lan là một trong 36 quốc gia Tây Vực, giáp Đôn Hoàng, có quan hệ mật thiết với triều Hán từ trước và sau Công nguyên. Thành cổ Lâu Lan thuở xưa từng là thiên đường sinh sống của con người, bốn bề bao quanh bởi hồ La Bố Bạc mênh mang sóng nước, người dân chèo thuyền đánh cá trên làn nước biếc trong bao quanh trước hiên nhà, săn bắn giữa rừng dương rậm rạp, con người sinh sống trong ân huệ của mẹ thiên nhiên. Vào thời sơ khai, thành cổ Lâu Lan từng là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị; phía Đông giáp Đôn Hoàng, Tây Bắc nối liền Yên Kỳ và Uất Lê, Tây Nam trải dài tới Nhược Khương và Thả Mạt. Hai hướng Bắc, Nam của “Con đường tơ lụa” thời cổ đại đều xuất phát từ Lâu Lan. Với địa hình tựa núi kề sông, thành cổ Lâu Lan đã trở thành thị trấn giao thương trọng yếu ở trung tâm châu Á, đóng vai trò quan trọng giao lưu văn hóa Đông-Tây. Ngay từ năm 77 trước Công nguyên, Lâu Lan đã là một ốc đảo có nền nông nghiệp phát triển rực rỡ ở Tây Vực, đến thời Đường, “Lâu Lan” dường như lại trở thành từ mang nghĩa “xa xôi”, như trong bài “Tái Hạ Khúc” của Lý Bạch có câu thơ:

Nguyện tương yêu hạ kiếm; Trực vị trảm Lâu Lan

Dịch nghĩa:

Muốn tuốt gươm bên lưng; Thẳng chém Lâu Lan

(Lâu Lan: ý nói giặc nơi phương Bắc).

Thế nhưng trên con đường tơ lụa ngày nay, các nhà thám hiểm và khảo cổ học chỉ có thể nhìn thấy những bức tường đổ nát của thành cổ Lâu Lan nằm khắp nơi bên bờ sông Khổng Tước khô cạn. Bên ngoài bán kính khoảng 10 vạn mét vuông của khu thành cổ Lâu Lan chỉ còn những đoạn tường thành đổ nát, không liền mạch, đứng trơ trọi; toàn cảnh mang vẻ cổ kính, trầm mặc. Bên trong thành là các di tích kiến trúc đổ vỡ, không còn sức sống, mang vẻ hoang vắng và bi tráng đến nao lòng.

Thành Lâu Lan không chỉ là đầu mối giao thương trọng yếu kết nối hai đầu Bắc Nam, hội tụ Đông Tây trên Con đường tơ lụa từ 2000 năm trước, mà qua những phát hiện khảo cổ cũng đã cho thấy vị trí địa lý của Vương quốc Lâu Lan vô cùng phù hợp để con người sinh sống từ thời đồ đá. Trên hai bờ hạ lưu sông Khổng Tước, trong gần mười di tích của người cổ đại mới được phát hiện đã tìm thấy được những thứ như quả cầu đá, mảnh gốm pha cát được làm thủ công, những mảnh vỡ của dụng cụ bằng đồng, mũi tên đồng ba cạnh có cánh, xương thú, hạt trang sức và nhiều di vật khác của con người, vẫn nằm trên mặt đất khô cằn chưa hoàn toàn bị cát vàng nuốt trọn, còn có dao đá, giáo đá, mũi tên bằng đá, những lá đá nhỏ mảnh và lõi đá, v.v. có từ 5000 – 6000 năm trước. Những di tích này đã nói lên rằng, vùng đất Lâu Lan cằn cỗi ngày nay, từ sau thời kỳ đồ đá mới, thời kỳ đồ đồng cho tới đầu thời nhà Hán, xác thực đã từng là nơi cỏ xanh mơn mởn, với tỷ lệ che phủ rừng lên tới 40%. Theo các ghi chép lịch sử, nơi ấy từng là trung tâm phồn hoa bậc nhất nằm ở phía Tây Trung Quốc trong mở cửa giao thương. Người dân bản địa trồng lúa mì, nuôi bò và cừu, đồ dùng hằng ngày được làm từ gỗ hồ dương, sừng thú và những sản phẩm đan từ cỏ. Một thành phố giao thương cổ đại lừng lẫy một thời là vậy sao lại có thể biến mất không chút dấu vết chỉ trong chớp mắt?

Nhìn lại những truyền thuyết của các dân tộc trên thế giới và những di tích đã được khai quật ngày nay, có thể thấy việc những kinh thành phồn hoa biến mất chỉ trong thời gian ngắn không chỉ có mỗi thành cổ Lâu Lan.

Ví như, hầu hết các câu chuyện thần thoại trên khắp thế giới đều kể về trận đại hồng thủy từng xảy ra vào thời viễn cổ, trong những câu chuyện thần thoại ấy thậm chí còn nhắc đến nguồn gốc của sinh mệnh – truyền thuyết về sự ra đời của loài người. Nội dung đa phần đều nói rằng do con người phạm tội nên Thần đã giáng đại hồng thủy để tiêu diệt con người, trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét những ghi chép liên quan đến trận đại hồng thủy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21121

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài