Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Vén bức màn văn minh tiền sử (Phần 16): Bức họa khổng lồ trên cao nguyên Nam Mỹ

16-12-2025

[ChanhKien.org]

Hình con nhện dài 46m được vẽ chỉ bằng một nét liên tục

Phần III-4: Bức họa khổng lồ trên cao nguyên Nam Mỹ

Cao nguyên Nazca (Peru) ở châu Nam Mỹ là một vùng đất tràn đầy sự thần bí. Cao nguyên ấy hoang sơ và khô cằn. Nó khô cằn tới mức nào? Nơi đây mỗi năm nhiều nhất chỉ có mưa khoảng nửa giờ đồng hồ, có người ước đoán rằng, hàng vạn năm nay có lẽ nơi này cũng chưa từng có một trận mưa lớn. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ thậm chí đã xem nơi đây có môi trường khắc nghiệt giống với sao Hỏa, họ từng cử người tới Cao nguyên Nazca làm thực nghiệm khả năng sinh tồn của sự sống trên sao Hỏa. Cư dân nơi này chỉ có vài thổ dân sống cuộc sống nguyên thủy. Thế nhưng, vùng đất tưởng chừng vắng vẻ hoang vu này lại ẩn chứa những bí ẩn kinh người về nền văn minh tiền sử.

Năm 1939, Tiến sĩ Paul Kobek của Đại học Long Island, New York khi đang điều khiển chiếc máy bay thể thao của mình bay dọc theo lộ tuyến của hệ thống dẫn nước cổ đại, ông đã bay qua cao nguyên Nazca khô cằn. Đột nhiên, ông dường như nhìn thấy trên bề mặt cao nguyên có những đường hoa văn thẳng dài khổng lồ và kỳ bí, trông giống như những đường chạy song song. Ông quan sát kỹ thì thấy chúng đúng là những đường thẳng song song, những đường thẳng này như tạo nên một bức vẽ khổng lồ. Những hình vẽ này chỉ có thể thưởng thức được từ trên cao, vì vậy trong thế kỷ này vào trước lúc phát minh ra máy bay, con người chưa từng biết rằng trên bề mặt khu vực này lại có những hình vẽ khổng lồ như vậy. Tiến sĩ Koberk kinh ngạc thốt lên: “Tôi đã phát hiện ra cuốn sách thiên văn lớn nhất thế giới.”

Không lâu sau, nữ thiên văn học người Đức – Maria Reiche biết đến phát hiện của Tiến sĩ Kobek, bà lập tức đến nơi ấy tìm hiểu, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, bà quyết định dồn trọng tâm nghiên cứu vào vùng bình nguyên đầy bí ẩn cùng những bức họa khổng lồ thời tiền sử chưa được giải mã này. Bà Reiche nhận ra rằng trên cao nguyên này có hàng trăm đường thẳng hình tam giác, tứ giác hay song song. Quan sát trên mặt đất, chúng ta có thể nhìn thấy những đường thẳng khổng lồ đan xen nhau, lúc thì song song, lúc thì xếp thành văn tự, còn có rất nhiều gạch sọc vừa dài vừa rộng cắt ngang, có nét trông như đường đi, có nét như ô vuông, vòng tròn hay hoa văn xoắn ốc. Nhưng nếu nhìn từ máy bay xuống, những đường nét hình học đơn giản này sẽ lập tức trở nên có ý nghĩa. Rất nhiều hình vẽ giống như thằn lằn, sư tử, v.v, còn có rất nhiều hình thù kỳ lạ trông như thực vật, nhưng hình dáng cụ thể của những loại thực vật ấy đã bị lược bỏ, chỉ còn lại những đường nét đơn giản.

Chỉ khi bay trên bầu trời Peru mới có thể chiêm ngưỡng được những bức họa khổng lồ và đặc sắc trên Cao nguyên Nazca. (Nguồn ảnh: Peru Expeditions)

Trong những bức tranh kỳ lạ khó hiểu ấy, có một hình nhện rất nổi tiếng. Hình nhện này dài 50 thước Anh (46 mét), được vẽ bởi một nét liên tục duy nhất, cũng chính là nói con nhện này được vẽ chỉ bằng một nét liên tục, và là một trong những hình vẽ động vật trên Cao nguyên Nazca. Các nhà khoa học cho rằng, hình vẽ ấy có thể là một chòm sao thuộc nền văn minh Nazca thời ấy, cũng giống như chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor) của chúng ta ngày nay, nó đại diện cho nền thiên văn học của con người thời ấy. Có người phát hiện những đường thẳng trên Cao nguyên Nazca có liên quan với lịch pháp thiên văn nào đó, bởi vì trong những hình vẽ này có vài đường nét chỉ về điểm hạ chí trên cung Hoàng đạo cực kỳ chuẩn xác.

Hình nhện dài 46m được vẽ bởi một nét liên tục, ước tính để tạo nên một đường vẽ này cần phải vận chuyển vài tấn đá nhỏ. (Nguồn ảnh: Peru Expeditions)

Chim ruồi khổng lồ. (Nguồn ảnh: Peru Expeditions)

Ngoài ra những bức vẽ hình chim cũng vô cùng nổi tiếng, trên vùng đồng bằng hoang vu Nazca có hình vẽ tổng cộng 18 loại chim khác nhau. Gọi chúng là bức vẽ hình chim đương nhiên là vì những hình này nhìn rất giống một vài loài chim nào đó. Tuy nhiên điều thú vị là, trong những hình chim này dường như có cả những loài mà đến nay vẫn chưa từng xuất hiện, có những bức thậm chí vẽ những loài chim kỳ lạ rất giống với miêu tả trong Sơn Hải Kinh thời Trung Quốc cổ đại. Những loài chim này có kích thước khổng lồ, dài tới 30-40 thước Anh, thậm chí có sải cánh dài tới 10 thước Anh (128m). Trên một số đồ gốm khai quật được ở Nazca, người ta cũng phát hiện loài chim tương tự. Gần Vịnh Pisco, trên một ngọn đồi trọc khắc một hình cây đinh ba khổng lồ. Hoa văn trên cây đinh ba dường như không thuộc về nền văn hóa Nam Mỹ hiện nay, vậy những bức hình này đã được tạo nên như thế nào?

Chúng ta hãy xem xét kết cấu của những hình vẽ này. Những đường nét của hình vẽ được tạo bởi lớp sỏi màu nhạt lộ ra bên trên lớp đất màu nâu sẫm. Các chuyên gia tính toán rằng, muốn tạo thành một đường vẽ cần vận chuyển vài tấn đá nhỏ, mà người chế tác buộc phải thi công theo bản thiết kế đã tính toán kỹ lưỡng, đồng thời sao chép lại đúng nguyên mẫu mới có thể khiến vị trí của những nét hình tuyệt đối chính xác. Để vẽ nên những bức hình khổng lồ này, cần có kỹ thuật đo lường chính xác và trình độ kỹ nghệ xây dựng, tất nhiên đây không phải là những điều mà thổ dân địa phương được trang bị.

Những bức họa này cần phải đi máy bay từ trên cao mới có thể thưởng thức được, trong những năm chưa phát minh ra máy bay, ý nghĩa và động cơ của việc tạo nên những hình vẽ này thật sự đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Có những nhà khoa học dũng cảm đưa ra một số giả thiết, có người cho rằng, nó nói nên rằng nền văn minh khi xưa sáng tạo ra những hình vẽ này đã được trang bị khả năng bay, có thể đo lường và chụp ảnh trên không. Cũng có ý kiến cho rằng chúng được vẽ bởi tộc người khổng lồ trong quá khứ, đối với họ, việc vẽ nên những bức hình đó thật quá dễ dàng, hơn nữa họ có thể chiêm ngưỡng chúng mà không gặp khó khăn gì.

“Nền văn minh khi xưa sáng tạo ra những hình vẽ này” đã được trang bị khả năng bay? Nếu đây là sự thật, thì liệu có phải nhân loại vào thời cổ đại xa xưa hơn nữa đã từng sở hữu khả năng bay lượn – thứ vốn chỉ mới được anh em nhà Wright phát minh trong thế kỷ này?

Nếu những hình vẽ kia là do “Tộc người khổng lồ từng tồn tại trong quá khứ” tạo nên, thì “Tộc người khổng lồ” này đã từng đóng vai trò gì trong văn minh nhân loại? Tại sao bây giờ họ lại biến mất? Nếu người khổng lồ thật sự từng tồn tại, phải chăng trên Trái Đất và trong vũ trụ vẫn còn tồn tại những thể sinh mệnh khác tương tự như nhân loại? Ngoài nhân loại, ngoài giả thiết về “Người khổng lồ” mà các nhà khoa học đưa ra, liệu có tồn tại “Vương quốc người tí hon” hay không? Dưới đáy biển liệu có người sinh sống hay không?

Chương tiếp theo chúng ta sẽ bàn về sự tồn tại của “Người khổng lồ” và “Người tí hon”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21057

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài