[ChanhKien.org]
“Sự việc đang phát sinh hiện nay tại Trung Quốc vốn đã được an bài trong lịch sử; có nhiều người trong lịch sử đã có lời tiên tri [về nó]. Bởi vì họ đều chọn cách nói không trực tiếp chính diện—ấy là để hợp với cách nói ẩn ý ở thế gian, đồng thời khuyên răn con người thế gian—do đó người thường chỉ có thể hiểu ra được sau khi [sự kiện] lịch sử đã trôi qua.
Chẳng hạn về những việc phát sinh ở Trung quốc hiện nay, thì mấy trăm năm trước một người Pháp là Nostradamus đã giảng như thế này trong “Các thế kỷ” một cuốn sách tiên tri của ông:
Tháng 7, 1999
Để nhà vua Angoulmois phục sinh
Đại vương Khủng Bố sẽ từ trên trời xuống
Đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ
Nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người
Tôi giảng rằng tháng Bảy, 1999, để nhà vua kia phục sinh, thì Khủng Bố sẽ từ trời xuống chính có nghĩa là những kẻ có dụng ý ở Trung ương [đảng] Trung Quốc đã lợi dụng quyền lực trong tay mà bắt đầu một cuộc đàn áp tà ác toàn diện đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp: bắt người, đánh người, bắt đi trại lao động cải tạo, bắt bỏ tù, huỷ sách, dùng quân đội, cảnh sát, đặc vụ, các [công cụ] ngoại giao, và [dùng] cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí, viện đến các thủ đoạn vu khống phô thiên cái địa để bức hại; [giống như] cái thế trời sụp, mức độ tà ác kia đã che đậy toàn thế giới; thế lực cũ đã dùng quan niệm vốn đã bại hoại của chúng để an bài những việc này nhằm đạt mục đích là để làm cái gọi là kiểm nghiệm mang tính phá hoại [này đối với] Đại Pháp”. (“Tham khảo lời tiên tri” – Tinh Tấn Yếu Chỉ II).
Sự huy hoàng của nền văn minh tiền sử đã vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người không phải tiến hóa mà đang thoái hóa. Nhận thức của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dần dần sẽ được người đời lý giải. Bài viết dưới đây không phải là quan điểm của người tu luyện, nhưng đủ để thách thức những trói buộc của tư duy truyền thống.
Ma vương ở nhân loại
Điều khiến người ta kinh ngạc là trong tác phẩm “Cuốn Sách Của Trí Tuệ”, không chỉ ghi chép nội hàm bí ẩn của tượng Nhân sư, mà còn tiên đoán về sự xuất hiện của một Ma vương:
“Ta không biết đó là vào thời điểm nào, trong loài người xuất hiện một Ma vương, hắn nắm giữ quyền lực vô song. Thần dân của hắn vì thỏa mãn dục vọng của hắn mà tàn sát, xâm lược và cướp bóc…
Hỡi những đứa con yêu dấu của ta, các con tuyệt đối đừng nghe lời hắn nói. Mỗi lời hắn thốt ra sẽ đưa các con đến vực sâu tội lỗi và tai ương không thể cứu vãn”.
Những ai từng đọc cuốn “Các thế kỷ” của Nostradamus chắc chắn vẫn còn nhớ rõ về “Đại vương Khủng Bố” được miêu tả trong sách. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta khó lòng giải mã chính xác ý nghĩa đích thực của cụm từ này, chỉ biết đó là một mật ngữ kinh hoàng miêu tả thảm họa vào thời kỳ mạt thế của nhân loại.
Điều đáng kinh ngạc là hiện tượng tương tự lại xuất hiện trong cuốn sách tiên tri bằng da dê của Dennis.
Đọc hết toàn bộ cuốn sách, chúng ta có thể biết phần giới thiệu cơ bản của tác giả về “Đại vương Khủng Bố” cũng giống như mô tả trong “Các thế kỷ”, nhưng chúng ta lại khó lòng thấy được diện mạo thật sự của “Đại vương Khủng Bố” đó.
Trong cuốn sách da dê của Dennis miêu tả như sau về “Đại vương Khủng Bố”:
“Hắn (Đại vương Khủng Bố) mang theo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, những tia sáng lạ lóe lên nơi chân trời.
Còn có một luồng sáng khổng lồ, cuốn mọi người vào trong tấm áo choàng của tử thần.
Ôi Thượng Đế tối cao của con, xin Ngài hãy cứu lấy con cháu của chúng con…”
Nếu “Đại vương Khủng Bố” cũng xuất hiện trong sách da dê của Dennis, và tính chất mô tả của nó lại giống hệt với mô tả trong “Các thế kỷ”, vậy thì tai họa kinh hoàng này có lẽ sẽ thật sự giáng xuống nhân loại chúng ta vào năm 1999?
(Trích từ “Cung điện của các vị Thần”, tập 08)
Dịch từ: www.zhengjian.org/node/8603
