Tác giả: Nhược Thủy
[ChanhKien.org]
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách của nhà tôi bị hỏng, tôi mua một chiếc đồng hồ treo tường nhỏ với giá mười nhân dân tệ từ siêu thị treo lên đó. Trông nó có vẻ không được đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ tạm thời dùng thì cũng được.
Sau khi treo lên và chỉ mới dùng trong thời gian khoảng một năm, nó đã không chạy nữa. Tôi nghĩ do pin hỏng nên thay pin mới, nhưng nó cũng chỉ chạy một thời gian ngắn rồi dừng, tôi lại thay pin mới nhưng cũng không được. Chồng tôi nói nó hỏng rồi, thay chiếc mới thôi. Tôi nghĩ, nếu nó có thể dùng được thì trước tiên cứ dùng nó. Tôi nói trong tâm: Bạn phải nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một lúc nó lại chạy, nhưng rất chậm, hoàn toàn không chuẩn xác, và sau đó không chạy nữa. Tôi chỉ còn cách là thay nó.
Tôi vốn muốn bỏ nó đi, nhưng nhìn bề ngoài nó vẫn như mới, thế nên tôi lưỡng lự không nỡ vứt đi. Tôi bèn nói với nó: “Đồng hồ nhỏ ơi, bạn cũng là một sinh mệnh, sinh ra tại thời điểm Đại Pháp hồng truyền, bạn đến được nhà tôi cũng là một sinh mệnh có duyên phận, bạn hãy mau chóng đồng hóa với Đại Pháp, nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, tương lai theo Sư phụ tiến nhập vào vũ trụ mới. Bây giờ tôi thay pin mới cho bạn, nếu bạn lại chạy không chuẩn xác thì tôi chỉ còn cách là vứt bỏ bạn đi”.
Kết quả sau khi thay pin mới, tôi phát hiện nó lại chạy rất chuẩn xác, tôi đặt nó trên bàn bên cạnh tivi để quan sát thử xem nó chạy có chính xác không. Qua mấy ngày tôi nhận thấy nó luôn rất chuẩn xác. Tôi nói với nó: “Nếu bạn chạy chính xác, sau một tháng vẫn chạy tốt, thì chứng tỏ bạn thật sự đã trở nên tốt rồi. Vậy tôi sẽ viết sự việc của bạn lên mạng Internet để chứng thực Pháp”.
Kết quả, từ năm ngoái đến nay hơn một tháng đã trôi qua, nó chạy thật sự rất chính xác, không nhanh không chậm. Xem ra nó đã nghe hiểu chân tướng, sinh mệnh này thật sự đã được đắc cứu. Tôi phải thực hiện những gì tôi đã nói. Con xin cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư tôn.